Thắng gọn Chelsea, Liverpool đợi Man City ở bán kết

Thể thaoThứ Tư, 30/11/2011 03:14:00 +07:00

(VTC News)-Liverpool một lần nữa trở thành kẻ ngáng đường đáng ghét của Chelsea mùa giải này.

(VTC News)-Liverpool một lần nữa trở thành kẻ ngáng đường đáng ghét của Chelsea mùa giải này.

Một lần nữa, Fernando Torres xuất phát trong đội hình chính của Chelsea đối mặt đội bóng cũ Liverpool. CLB thành phố cảng đang là nỗi ám ảnh lớn với các CĐV The Blues. Nhiều người trong số họ vẫn chưa thể quên thất bại cay đắng 1-2 ngay tại Stamford Bridge cách đây 10 ngày. (xem clip trận đấu)

Stamford Bridge dành một phút mặc niệm cho danh thủ bạc mệnh Gary Speed. 

Carling Cup vốn không phải ưu tiên hàng đầu của Chelsea. Nhưng với Villas Boas và các học trò vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, chiến thắng luôn là mệnh lệnh. Bởi vậy, một đội hình giàu sức tấn công với những nhân tố như Lukaku, Lampard, Torres, Romeu hay Malouda được tung vào sân ngay từ đầu.

Về phía Liverpool, kỷ lục gia Carling Cup với 7 chức vô địch, Kenny Dalglish không ngần ngại cho các tài năng trẻ sáng giá nhất của mình như Henderson, Spearing, Coates, Kelly vào sân 'thử lửa'. (xem clip trận đấu)

Không ngạc nhiên khi những phút đầu khán giả chứng kiến sự áp đảo của Chelsea, đội có lợi thế sân nhà và tinh thần quyết thắng cao hơn. Tuy nhiên, Liverpool vẫn tỏ ra là đối thủ kỵ giơ số một thời gian gần đây với Lampard và các đồng đội. Họ đã suýt mở tỉ số ở phút 22 khi Carroll sút hỏng penalty (Alex chạm tay trong vòng cấm).

Liverpool chính là kẻ cho Chelsea nếm mùi bại trận hai năm liên tiếp trên sân nhà.  

Trận này, đội quân áo đỏ đề ra một chiến thuật thi đấu khá hợp lý. Họ chơi phòng ngự phản công rất chủ động và chỉ tập trung dồn ép đối thủ vào những phút đầu và cuối mỗi hiệp. Những cơ hội nguy hiểm nhất cũng xuất phát từ các chân sút Liverpool.

Chelsea dù rất cố gắng vẫn chưa thể chơi bóng một cách thanh thoát và thoải mái. Chiến thắng 3-0 hồi cuối tuần trước Wolverhampton chưa đủ để họ trở lại là chính mình sau hàng loạt kết quả tệ hại trước đó. (xem clip trận đấu)

Phút 59, điều tất yếu đã đến. Bellamy nhả bóng thuận lợi cho Maxi xuyên thủng mành lưới Turnbull phá vỡ thế quân bình trận đấu.

>>> Maxi mở tỉ số cho Liverpool

Chưa dừng lại, bốn phút sau đó, Martin Kelly xát thêm muối vào vết thương đội chủ nhà với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Người kiến tạo vẫn là Bellamy. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ phải này trong màu áo Liverpool.

Đêm qua, The Kop tiếp tục khiến người London ôm hận.

Với màn trình diễn chói sáng trên sân cỏ, tiền đạo xứ Wales Bellamy nhận được những tràng pháo tay liên tục từ CĐV trên khán đài. Đó là những gì họ mong chờ ở Bellamy trong đêm tưởng nhớ về đồng hương huyền thoại của anh, Gary Speed.

>>> Pha ấn định tỉ số 2-0 của Martin Kelly

Không thể ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo, Boas lần lượt tung vào sân các trụ cột như Ramires, Mata, Anelka. Nhưng tất cả đã quá muộn. Liverpool giữ vững được tỉ số tới hết trận và ngẩng cao đầu tiến vào bán kết.

Thất bại không thể bào chữa trước kình địch lần thứ 2 chỉ trong 10 ngày, Chelsea vẫn chưa tài nào thoát khỏi cuộc khủng hoảng niềm tin và phong độ. (xem clip trận đấu)

Đội hình ra sân:

Chelsea:Turnbull; Bosingwa, Alex, David Luiz, Bertrand; McEachran, Romeu, Lampard; Lukaku, Torres, Malouda.
Liverpool: Reina, Kelly, Enrique, Carragher, Coates, Spearing, Lucas, Henderson, Maxi, Bellamy, Carroll.

Bàn thắng: Maxi (59') Kelly (63')

Clip tổng hợp trận đấu

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn