Chào Hiddink, Chelsea "tỏ tình" với "Mourinho đệ nhị"

Thể thaoThứ Ba, 21/06/2011 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Tưởng rằng Guus Hiddink sẽ là HLV của Chelsea trong mùa giải tới thì The Blues bất ngờ bỏ ra 15 triệu euro để đưa Andre Villas-Boas lên nắm quyền

(VTC News) - Tưởng rằng Guus Hiddink sẽ là huấn luyện viên của Chelsea trong mùa giải tới thì The Blues bất ngờ bỏ ra 15 triệu euro để đưa Andre Villas-Boas lên nắm quyền.

Cách đây mấy ngày người ta thấy chủ tịch của Porto "lảng vảng" quanh đại bản doanh của Chelsea, nhưng khi đó chiếc ghế huấn luyện viên của The Blues vẫn đang nằm trong "tầm tay" của Guus Hiddink. Vì thế mà mọi người đã cho rằng đây là một chiêu nhằm gây sức ép lên chiến lược gia người Hà Lan.

Villas - Boas và Mourinho có rất nhiều điểm chung 

Nhưng hóa ra đội bóng áo xanh chẳng gây sức ép gì cả, hay nói đúng hơn họ đã biến giả thành thật. Từ vị thế của một ứng cử viên dự bị, vị thuyền trưởng của Porto đã chính thức trở thành chủ nhân mới của chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge sau khi Roman Abramovich đồng ý chi 13,25 triệu bảng (15 triệu euro) để giải phóng "Mourinho đệ nhị" khỏi Porto.

Đây là một bước đi hết sức bất ngờ của vị tỷ phú người Nga. Nó cũng giống như việc ông đã đưa Fernandro Torres về với cái giá 50 triệu bảng hồi tháng 1. Tuy nhiên canh bạc của ôm trùm dầu mỏ này không phải là không có những cơ sở chắc chắn. Thứ nhất, Villas - Boas có khá nhiều điểm tương đồng với Mourinho, người đã viết nên trang sử mới cho Chelsea. Thứ hai, nhà cầm quân 33 tuổi có quan hệ rất thân thiết với các cầu thủ Porto và việc đưa ông gia nhập Premier League, cũng đồng nghĩa với việc The Blues có thể tiến gần hơn tới các trụ cột của đương kim vô địch Europa League.

Chelsea chỉ còn chờ cái gật đầu của HLV trưởng Porto 

Lên nắm quyền ở Stamford Bridge, Villas - Boas cũng tạo ra một vài chi tiết khá thú vị khi ông trở thành huấn luyện viên trẻ nhất ở giải Ngoại hạng. Thậm chí, chiến lược gia người Bồ còn không bằng tuổi con trai của Alex Ferguson và chỉ đáng để Drogba hay Lampard (bằng tuổi) gọi là bạn.

Nhưng đó không phải là điều được người ta quan tâm nhất. Mọi sự chú ý lúc này sẽ đều dồn cả vào những việc "Mourinho đệ nhị" sẽ làm để có thể phục hưng lại đế chế màu xanh, vốn đã bị phôi pha đi rất nhiều kể từ khi "Người đặc biệt" ra đi.

Hồ Phong

Bình luận
vtcnews.vn