Liverpool: Chi bạc triệu cho cách mạng “sương mù"

Bóng đá AnhThứ Năm, 09/06/2011 05:05:00 +07:00

(VTC News)- Mỗi cuối tuần trên khán đài Anfield, các Liverpuldian thường đồng ca: "Tất cả chúng tôi đều mơ về một đội bóng toàn Carragher".

(VTC News)- Mỗi cuối tuần trên khán đài Anfield, các Liverpuldian thường đồng ca: "Tất cả chúng tôi đều mơ về một đội bóng toàn Carragher". Họ muốn thấy một đội hình Liverpool gồm toàn cầu thủ người Anh và luôn ra sân với tinh thần của một chiến binh vùng Merseyside.

Kenny Dalglish cũng vậy, ông có tham vọng làm sống dậy một Liverpool bản sắc và hùng mạnh như thủa xưa. Những gì HLV người Scotland đang làm hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của các CĐV, BLĐ đội bóng, và cả luật mới của UEFA.

Tạo điều kiện tối đa cho “gà nhà”


Trong một năm vừa qua, kể từ khi Premier League chính thức áp dụng luật sử dụng cầu thủ bản địa của UEFA, Liverpool là cái tên hưởng ứng tích cực nhất, đồng thời hưởng lợi nhiều nhất. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Kenny Dalglish xuất hiện thế chỗ Roy Hodgson cách đây 6 tháng. Cựu huyền thoại của sân Anfield lập tức tạo ra sự khởi sắc cho đoàn quân đỏ. Từ một đội bóng chìm sâu ở nửa dưới BXH, Liverpool đã vùng dậy mạnh mẽ. Những chiến thắng vang dội liên tiếp, đặc biệt là trước các đại kình địch MU, Chelsea, Man City, đã giúp họ cán đích ở vị trí thứ 6 thậm chí suýt chút nữa đoạt được vé dự Europa League.


Chiến lược phát triển 3 năm, trong đó nhấn mạnh tới khâu bản địa hóa, của Kenny Dalglish đã gây ấn tượng tạo được niềm tin từ BLĐ Liverpool.  

Đằng sau công cuộc tái thiết thành công đó có dấu ấn đậm nét của các cầu thủ bản địa. Những gương mặt mới tinh được đôn lên đội hình 1, tất cả đều ở độ tuổi mười tám, đôi mươi và đặc biệt tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Martin Kelly, dù đồng hành cùng đội hình 1 từ đầu mùa song phải tới khi HLV người Scotland xuất hiện, anh mới thực sự được trọng dụng. “Cầu thủ hay nhất tháng Hai của Liverpool” đã khiến đàn anh Glen Johnson phải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị trong giai đoạn cuối mùa giải. Nếu không kịp thời trở lại phong độ, Johnson thậm chí có thể đánh mất một suất ở đội tuyển Anh vào tay đàn em 21 tuổi.

Tương tự, tiền vệ nhỏ con Jay Spearing đã tận dụng rất tốt cơ hội ra sân khi thủ quân Gerrard dính chấn thương. Thủ quân U18 Liverpool từng vô địch FA Cup 2007 chơi hay tới mức HLV Dalglish phải thốt lên: không hiểu Gerrard khi hồi phục có lấy lại vị trí nổi không!


Jay Spearing chơi hay tới mức HLV Dalglish phải thốt lên: không hiểu Gerrard khi hồi phục có lấy lại vị trí nổi không!

Những lần chào sân khác của của Jonjo Shelvey (19 tuổi) và John Flanagan (18 tuổi) càng chứng tỏ triết lý làm bóng đá của Kenny Dalglish: “Nếu sở hữu một học viện đào tạo trẻ hùng mạnh, chúng ta sẽ thu về những thành công hơn cả mong đợi trong tương lai”.

Tậu hàng "sương mù" với bất cứ giá nào


Jordan Henderson là cái tên mới nhất gia nhập Liverpool. Nếu cái giá 20 triệu bảng mà báo chí đồn thổi là đúng thì chỉ trong vòng nửa năm, Liverpool đã chi ra tới 55 triệu Bảng, một con số khổng lồ, chỉ để mua về 2 ngôi sao trẻ người Anh. Những mức phí chuyển nhượng mà
giám đốc thể thao Damien Comolli và các ông chủ thuộc tập đoàn Fenway Sports Group mạnh bạo đặt lên bàn đàm phán đã khiến các đối thủ của họ nản lòng. Tottenham phải "lè lưỡi" chịu thua trước con số nặng ký 35 triệu Bảng và đành để vuột mất Andy Carrroll trong ngày cuối cùng của TTCN mùa đông. Tương tự, nhà vô địch nước Anh MU dù rất thèm khát Henderson, cầu thủ trẻ ra sân nhiều nhất Premier League, nhưng cũng phải cúi đầu chào thua trước sự bạo chi của đại kình địch.

Có thể thấy, chiến lược phát triển trong 3 năm tới mà Dalglish đề ra đã gây ấn tượng và tạo được lòng tin cho BLĐ đội bóng. Họ đang làm hết sức mình để đáp ứng nhu cầu gia cố lực lượng từ HLV người Scotland. Nên nhớ, mùa hè còn rất dài phía trước, Henderson mới chỉ là điểm khởi đầu. Ngoài tiền vệ công của Sunderland, Liverpool còn đang theo dõi sát sao các mục tiêu khác như trung vệ Phil Jones của Blackburn (đã được MU nhanh tay mua về với giá 16 triệu Bảng cách đây 1 ngày), bộ đôi tiền vệ Stewart Downing, Ashley Young của Aston Villa, tiền đạo Connor Wickham  của Ipswich Town.

Liverpool sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim với những cầu thủ gốc Anh và luôn ra sân với tinh thần của một chiến binh Merseyside đích thực giống như Jamie Carragher?

Các Liverpuldian thường hát "We all dream of a team of Carraghers" ("Tất cả chúng tôi đều mơ về một đội bóng toàn Carragher") chỉ ước muốn đội hình ra sân hàng tuần ở Anfield gồm toàn cầu thủ người Anh và chơi với tinh thần của những chiến binh Merseyside đích thực. Dưới thời Dalglish, nó đang dần trở thành hiện thực. Ông luôn tâm niệm muốn có một Liverpool mạnh mẽ, trước hết phải có một Liverpool bản sắc.

Kỷ nguyên Dalglish những năm 70, 80 thế kỷ trước, Liverpool sở hữu một đội hình ¾ là người thuộc vương quốc Anh. Đó cũng là thời điểm hào hùng nhất của CLB khi họ thống trị bóng đá châu Âu với 4 chiếc cúp C1, 6 chức VĐQG, trong đó có cú ăn ba lịch sử mùa giải 1983-84. Với hợp đồng vừa ký gia hạn thêm 3 năm nữa, HLV 60 tuổi sẽ có đủ thời gian để thực hiện những dự định của mình. Và chắc chắn, khi mùa hè kết thúc, số cầu thủ người Anh trong đội hình 1 Liverpool sẽ không dừng lại ở con số 9.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn