Đại gia xếp hàng chờ "rước" Fabregas

Bóng đá AnhThứ Hai, 06/06/2011 06:11:00 +07:00

(VTC News) - Fabregas gần như sẽ ra đi trong mùa giải này, vì thế mà sau Barcelona, tới lượt Real Madrid, Chelsea và Inter đều sẵn sàng chi đậm vì F4

(VTC News) - Fabregas gần như sẽ ra đi trong mùa giải này, vì thế mà sau Barcelona, tới lượt Real Madrid, Chelsea và Inter đều sẵn sàng chi đậm vì đội trưởng của Arsenal.

Fabregas thực tế là đã muốn ra đi từ hồi mùa giải năm ngoái nhưng Arsene Wenger đã thuyết phục được cậu học trò cưng ở lại thêm 1 năm nữa để chờ những danh hiệu đến với câu lạc bộ, và cũng là để ông tìm những giải pháp thay thế trong trường hợp F4 ra đi.

Barca không còn là điểm đến duy nhất của Fabregas nữa 

2 mục tiêu đó của Giáo sư, ông chỉ đạt được 1, đó là tìm ra lời giải cho bài toán không Fabregas. Jack Wilshere nhiều khả năng sẽ trở thành nhạc trưởng mới của Pháo thủ. Cùng với những cuộc thay máu khác ở các tuyến trên hàng công, Wenger đã chấp thuận để ngôi sao trưởng thành từ lò La Masia hồi hương, tất nhiên cái giá phải trả cho một tiền vệ đẳng cấp cỡ như Fabregas không hề rẻ chút nào.

Chiến lược gia người Pháp đặt giá khởi điểm của "số 4" ở mức 50 triệu bảng, một con số đủ khiến đối tác chiến lược Barcelona chùn chân. Đội bóng xứ Catalan ở thời điểm này không còn rủng rỉnh như cách đây 2 mùa giải, khi họ sẵn sàng "ném" 66 triệu euro cho một mình Ibrahimovic, nên khi ở thế "độc quyền" dẫn tới trái tim đứa con một thời, họ thoải mái mặc cả.

Nhưng với sự xuất hiện của Real Madrid, và mới đây nhất là Chelsea và Inter thì quan điểm ấy của đội chủ sân Nou Camp cần phải được dẹp bỏ. Roman Abramovich là người rất ưa chuộng mẫu tiền vệ có lối chơi đẹp mắt như tuyển thủ xứ bò tót và theo một nguồn tin không chính thức thì vị tỷ phú người Nga sẵn sàng phá giá với số tiền 60 triệu bảng.

Tuyển thủ TBN này liệu sẽ đi về đâu? 

Không rủng rỉnh như đại gia xứ bạch dương nhưng xét về độ ăn chơi thì Massimo Moratti chưa bao giờ tỏ ra kém cạnh. Sneijder có thể ra đi bất cứ lúc nào nên vị chủ tịch của Inter không cần suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp trước cái giá Arsenal đưa ra. Ngoài Chelsea và Inter, Real Madrid cũng luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hớt tay trên của bất kỳ đối thủ nào.

Sự náo nhiệt của "đám rước" Fabregas khiến đội bóng cũ của anh này buộc phải điều tiết tối đa kế hoạch chuyển nhượng. Theo đó, Barca sẽ đưa thêm tài năng trẻ Alcantara vào trong lời đề nghị 40 triệu bảng của mình. Đây được cho là một "chiêu" khá thông minh của Guardiola bởi ông hiểu rằng Wenger đang cần những "Fabregas mới" và Alcantara nằm trong số không nhiều những người mang lại sự đền bù ấy.

Chưa rõ tiền vệ 24 tuổi sẽ chọn đâu làm bến đỗ mới, nhưng chắc chắn từ bây giờ cho tới lúc quyết định chính thức được đưa ra, các đại gia lớn ở châu Âu sẽ còn chiến đấu với nhau dài dài.

Hồ Phong

Bình luận
vtcnews.vn