Vừa đăng quang, MU đã hướng "mũi dùi" về Barca

Bóng đá AnhThứ Hai, 23/05/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News)- Vui duyên mới không quên nhiệm vụ, dù vừa chính thức đăng quang ở Premier League, MU vẫn không quên nhiệm vụ mang tên Barca ở trước mắt

(VTC News)-Chiến thắng ngược dòng ấn tượng 4-2 trước Blackpool đêm qua càng khiến ngày đăng quang của MU thêm tưng bừng.

Chức vô địch thứ 19, một kỷ lục trong làng bóng đá Anh là câu trả lời thuyết phục của Sir Alex và các học trò trước những nghi vấn về chất lượng của MU trong mùa giải năm nay.

"Quả là một mùa giải đáng nhớ. Các cầu thủ đã có những trận đấu xuất sắc và hiện giờ chúng tôi đã có số lần vô địch nhiều nhất nước. Đó là chiến công vĩ đại", HLV Alex Ferguson hồ hởi phát biểu.

Ông cho biết nguyên nhân chính của thành công đến từ những trận đấu trên thánh địa Old Trafford, nơi họ thắng 18, hòa 1 trong 19 trận: "Trong ngày cuối cùng của mùa giải, chúng tôi đã chứng tỏ được vị thế số 1 của mình. Mặc dù thành tích sân khách không được khả quan song MU đã có được kết quả tuyệt nhất tại Old Trafford. Ở đây, chúng tôi đã đánh bại Chelsea, đối thủ nguy hiểm nhất tới 4 lần".

Alex Ferguson và Vidic trong ngày nhận cú đúp danh hiệu cá nhân và tập thể.

Giương cao chức vô địch Premier League bên cạnh thầy, thủ quân Vidic cũng sung sướng cho biết: "Tôi tới đây từ năm 2005 và từng năm một, mọi chuyện đều diễn tiến tốt đẹp lên. Thật kinh ngạc. Chức vô địch này khiến tôi vô cùng tự hào".

Cầu thủ đoạt danh hiệu hay nhất mùa cũng không quên gửi lời cảnh báo tới Barcelona: "Chúng tôi chưa muốn dừng lại. Mục tiêu tiếp theo sẽ là chinh phục chiếc cúp Champions League. Barcelona rất mạnh nhưng MU có niềm kiêu hãnh của riêng mình".

Còn nhớ cách đây 2 năm, chính Barcelona là đội bóng chặn đứng tham vọng trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League của MU. Thất bại 0-2 tại Rome hôm ấy còn dẫn tới một cuộc tháo chạy khỏi Old Trafford của hai ngôi sao tấn công thượng thặng là Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo.

Tình huống mấu chốt trong trận đấu là pha để "xổng" Eto'o của Vidic để tiền đạo Cameroon bất ngờ ghi bàn mở tỉ số cho Barcelona. Bởi vậy, trung vệ người Serbia rất nung nấu phục thù: "MU để dành những gì tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi đang ăn mừng nhưng tất cả đều nghĩ về một cái tên - Barcelona. Đó sẽ là trận cầu lớn nhất năm"

Mục tiêu tiếp theo của họ là đánh bại Barcelona tại Wembley

Trước khi trận đấu cuối cùng với Blackpool diễn ra, nhiều ý kiến đã e ngại MU có thể "thả" đội khách vì đã lên ngôi sớm một vòng. Tuy nhiên, HLV Alex Ferguson đã khẳng định ông không sử dụng đội hình 2 trong trận đấu này. "Hãy chỉ trích nếu chúng tôi thua trận", ông nóng nảy cho biết.

Và kết quả cuối cùng đã phản ánh lời phát biểu của HLV người Scotland. MU đã tung ra đội hình đủ mạnh để đập tan hy vọng trụ hạng của đối thủ, đống thời khiến ngày lễ đăng quang của mình thêm phần hoành tráng.

Theo lịch, trận chung kết Champions League giữa MU và Barcelona sẽ diễn ra vào 01:45 ngày 29/5 tới.

Thủy Kính

Bình luận
vtcnews.vn