Chelsea - Tottenham: Hoài niệm cuối

Bóng đá AnhThứ Bảy, 30/04/2011 05:15:00 +07:00

(VTC News) – Chelsea và Tottenham đều đang ở thế chới với, nên chỉ 1 trận mất điểm nữa là tất cả những gì đã qua của mùa giải chỉ còn là hoài niệm với cả hai

(VTC News) – Cả Chelsea lẫn Tottenham đều đang ở trong thế chới với trong cuộc đua của chính họ, vì thế mà 1 trận mất điểm nữa cũng đồng nghĩa với việc xem tất cả những gì đã qua của mùa giải chỉ là những hoài niệm.

1. Ở Stamford Bridge, người ta đang truyền tay nhau ngọn lửa, ngọn lửa của quyết tâm bảo vệ chức vô địch. Ancelotti khẳng định: “Chelsea vẫn đang trong cuộc đua”; Alex Ferguson thì phụ họa: “Chelsea là đối thủ nguy hiểm nhất của chúng tôi”; còn các cổ động viên Chelsea thì vẫn ngóng chờ vào một phép màu sẽ xảy ra ở 4 vòng đấu cuối.

Torres đã lấy lại cảm giác ghi bàn 

Tất nhiên là Carletto không nói chơi cũng như Sir Alex chẳng phải đột nhiên thích đùa. Nhìn vào phong độ trong thời gian gần đây giữa 3 ứng viên cho chức vô địch, có thể thấy rõ Chelsea chính là đội có thành tích nổi bật nhất. Họ còn nắm giữ những ưu thế không nhỏ khi đưa lên bàn cân với từng đối thủ: thể lực sung mãn hơn MU, tâm lý vững vàng hơn Arsenal. Hơn thế nữa, chân sút đắt giá Fernando Torres đã biết cách nhả đạn và khi sức ép không còn trên đôi vai của những “thiên thần áo xanh” thì đoàn quân của Ancelotti có thể làm được bất cứ điều gì.

Nhưng tất cả những ưu thế đó đều là trên lý thuyết, còn từ đó đến thực tế như thế nào lại là một chuyện khác. Nói gì thì nói, MU vẫn hơn The Blues 6 điểm và quyền tự quyết vẫn nằm trong tay “bầy Quỷ”. Không cần tới trận chung kết mùa giải với Chelsea mà họ chỉ cần giành 1 kết quả có lợi trước Arsenal thì Terry cùng các đồng đội đã hết cửa vô địch.

Vì thế mà nhiệm vụ của Ancelotti cùng các học trò là phải gây sức ép lên đội bóng thành Manchester càng sớm càng tốt. Việc được thi đấu trước ở vòng đấu này chính là thời cơ để đội bóng áo xanh thực hiện điều ấy. Một chiến thắng trước Tottenham sẽ đồng nghĩa với việc họ chỉ còn kém MU đúng 3 điểm. Và nếu những đôi chân mỏi mệt khi vừa chiến đấu xa nhà của Quỷ đỏ không kịp lấy lại độ tinh nhanh cần thiết thì áp lực tâm lý mà Chelsea tạo ra không dễ để vượt qua.

Mọi hy vọng của Tottenham vẫn dồn cả vào Van der Vaart 

2. Không cao xa như mong ước của Chelsea là được chạm tay vào chiếc cúp Premier League danh giá, giấc mơ của Tottenham chỉ là giành quyền dự Champions League mùa tới. Dù chỉ tiêu ấy là một bước lùi so với những gì kỳ vọng hồi đầu mùa nhưng chừng đó cũng là quá khó để “Gà trống”  có thể cất cao tiếng gáy.

Đơn giản bởi đội chủ sân White Hart Lane đã kém đối thủ trực tiếp là Manchester City tới 4 điểm, trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa. So với nửa xanh thành Manchester, Tottenham chịu thiệt thòi không nhỏ từ lịch thi đấu khi 2 trong số 4 đối thủ còn lại của họ đều rất sừng sỏ: Chelsea, Liverpool. Đó là còn chưa kể họ phải vượt qua thử thách mang tên Man City. Do đó, chỉ những người lạc quan nhất mới dám nghĩ tới viễn cảnh vươn ra trời Âu của Tottenham ở mùa sau.

Ngoài bất lợi kể trên, Harry Redknapp còn đang gặp một vấn đề nghiêm trọng khác là khâu phòng ngự. Trong 3 trận gần đây nhất, thủ thành Gomes đã phải vào nhặt bóng tới 7 lần. Xa hơn nữa, Van der Vaart cùng các đồng đội chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất trong 7 trận gần đây ở giải Ngoại hạng. Họ hòa đến 5 trận, những trận chia điểm hết sức đáng tiếc trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều như West Ham, Wigan hay West Brom.

Lối chơi lấy công bù thủ từng gây được tiếng vang lớn hồi đầu và giữa mùa giải, giờ đã lộ ra những khuyết điểm. Không phải lúc nào Gareth Bale, Van der Vaart hay Luka Modric cũng sẵn sàng sắm vai người hùng. Trong bối cảnh mà những trụ cột ở hàng phòng ngự như Vedran Corluka, Ledley King và Jonathan Woodgate chưa biết ngày nào ra viện thì gánh nặng đè lên vai những người còn lại sẽ càng nặng nề thêm.

Drogba chắc chắn sẽ là nhân vật đáng chú ý nhất trên sân 

3. May cho Tottenham và cũng mừng cho Harry Redknapp là “Gà trống” thường “sung mãn” khác thường mỗi khi đương đầu với Chelsea. Đội bóng phía bắc thành London thắng tới 2 và thủ hòa 2 trận trước gã nhà giàu Chelsea trong 5 lần đối đầu gần đây nhất.

Đó cũng là điều dễ hiểu bởi dù sao đây cũng là một trận derby thành London, và trong những trận đấu như thế này, phong độ không bao giờ nói lên tất cả. Nhưng nên nhớ, trận thua gần nhất của Tottenham trước người anh em cùng thành phố lại ở ngay mùa giải năm ngoái. Còn ở trận lượt đi mùa bóng năm nay, phải may mắn lắm, họ mới thoát khỏi đòn trừng phạt tới từ Didier Drogba.

Đội hình dự kiến
Chelsea: Cech; Ivanovic, Luiz, Terry, Cole; Essien, Mikel, Lampard, Malouda; Drogba, Torres.
Tottenham: Gomes; Kaboul, Gallas, Dawson, Bassong; Lennon, Huddlestone, Sandro, Modric; Van der Vaart; Crouch.

Dự đoán:
Chelsea thắng 2-1

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn