Chia điểm trong nuối tiếc, MU gieo hi vọng cho Arsenal

Thể thaoThứ Tư, 20/04/2011 06:29:00 +07:00

(VTC News)- Chính MU đã tự mình mang hi vọng trở về trái tim các Pháo thủ.

(VTC News)- Liverpool đã làm nên điều kì diệu ở Emirates khi thêm 1 lần khiến Arsenal rời sân trong nước mắt. Nhưng chính MU lại tự mình mang hi vọng trở về trái tim các Pháo thủ.
Hành quân tới St James's Park, MU đón chào sự trở lai của Wayne Rooney sau án treo giò 2 trận vì hành vi ăn mừng "thái quá" trong chiến thắng nghẹt thở trước West Ham. Trận hòa 1-1 của Arsenal ngày chủ nhật chính là động lực để MU quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này, nhằm "giải quyết" nhanh chóng Premier League trước khi bắt tay vào chặng đường chinh phục đấu trường châu Âu đầy chông gai ở phía sau.

Cơ hội ngay đầu trận đấu của Chicharito. 

Có Rooney có khác, hàng công của MU chơi khởi sắc hẳn lên. Và tiền đạo người Anh ngay lập tức để lại dấu ấn của mình bằng đường căng ngang hiểm hóc cho Chicharito. Tuy  nhiên, cú đệm bóng của "Hạt đậu nhỏ" đã bị Tim Krul xuất sắc cản phá.

Thoát thua trong gang tấc, Newcastle tự tin chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ. Lần lượt Shola Ameobi, Lovenkrands rồi Tiote có dịp đe dọa khung thành Van der Sar, song những pha dứt điểm chưa đủ độ khó để làm khổ lão tướng người Hà Lan.

Về phần MU, Quỷ đỏ cũng có quyền tiếc nuối khi Rooney bỏ lỡ một cơ hội cực kì quý giá. Phút 19, bằng kĩ thuật và sức mạnh vượt trội, anh đã để lại sau lưng tất cả sự truy cản của hàng thủ đối phương, nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, Rooney lại dứt điểm đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối khôn cùng của Alex Ferguson cùng các đồng đội. Rõ ràng thời gian ngồi ngoài vì án treo giò đã ảnh hưởng rất không tốt tới nhạy cảm làm bàn của "chàng Shrek".

Rooney chắc chắn sẽ phải ân hận với pha bỏ lỡ đáng tiếc này. 

Sau đấy, MU đáng ra phải được hưởng một quả phạt đền khi Nani bị phạm lỗi trái phép trong vòng cấm. Song trọng tài chính Probert‎ lại cố tình "làm ngơ", khiến các học trò của Ferguson thực sự bức xúc. Tâm trạng đó khiến những pha hãm thành trong nửa cuối hiệp 1 của đội khách thiếu đi độ lì cũng như độ chính xác cần thiết. Thậm chí, nó còn khiến Van Der Sar suýt phải vào lưới nhặt bóng nếu Lovenkrands bình tĩnh hơn một chút trong cú kết thúc sau cùng.

Bước sang hiệp 2, tình hình có vẻ khởi sắc hơn cho MU. Sự đa dạng trong các phương án tấn công giúp họ có nhiều khoảng trống hơn trước "bức tường người" bên phía đối thủ. Phút 49, bóng đã chạm tay hậu vệ Newcastle trong khu vực 16m50 nhưng MU tiếp tục bị chối từ một quả phạt đền xứng đáng. 20 phút sau, tới lượt Ryan Giggs thoải mái nhận đường chuyền như đặt của Evra nhưng lại sút bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Owen cũng chẳng mang lại sự khác biệt cho MU. 

Tới lúc này, Sir Alex buộc phải có những thay đổi về mặt nhân sự. Valencia rồi Owen lần lượt được tung vào sân song Newcastle quá hiệu sự nguy hiểm của MU nên chiếc xe bus 2 tầng tiếp tục là giải pháp hợp lý mà  Alan Pardew quyết tâm sử dụng và duy trì. Tuân thủ triệt để tư tưởng cầu hòa, rốt cuộc, "Chích chòe" cũng có được 1 điểm quý báu để hoàn tất nhiệm vụ trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Còn với Quỷ đỏ thành Manchester, họ đã gieo hi vọng trở lại trái tim các Pháo thủ. Đêm nay, nếu Arsenal đánh bại Tottenham ở trận derby London, khoảng cách giữa 2 đổi sẽ chỉ còn vỏn vẹn 4 điểm. Khi ấy, cuộc đua tới danh hiệu Premier League vẫn còn nhiều điều để mà chờ đợi.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn