Tiền đạo kém duyên, MU nát mộng ăn ba dưới tay Man City

Thể thaoChủ Nhật, 17/04/2011 07:53:00 +07:00

(VTC News)- Sự kém duyên của Berbatov cùng giây phút tỏa sáng của Yaya Toure đã chính thức phá nát giấc mộng ăn ba của Manchester United.

(VTC News)- Sự kém duyên của Berbatov cùng giây phút tỏa sáng của Yaya Toure đã chính thức phá nát giấc mộng ăn ba của Manchester United. (Xem clip trận đấu)

Thiếu vắng Tevez và Rooney rõ ràng đã khiến trận derby thành Manchester kém "vui" đi rất nhiều. Bằng chứng là sự vô duyên đã đeo đuổi các tiền đạo đôi bên suốt cả 90 phút của trận đấu. Tuy nhiên, phút giây lóe sáng của Toure đã giúp Man xanh định đoạt số phận trận đấu.

Berbatov lại một lần nữa gât thất vọng cho người hâm mộ

Trở lại với những diễn biến chính trên sân, MU là đội thấm thía nhất nỗi nhớ Rooney. Berbatov- trong niềm tin trọn vẹn từ các Quỷ đỏ- đã liên tiếp "đáp ra ngoài cửa sổ" 2 cơ hội vô cùng ngon ăn. Đầu tiên là tình huống đối mặt với Joe Hart sau pha phối hợp tam giác cực nhuyễn ở trung lộ, nhưng "số 9" lại dứt điểm trúng người thủ thành đối phương. Chưa đầy 2 phút sau, đường căng ngang như đặt của Nani đã loại toàn bộ hàng phòng ngự Manchester City, song Berbatov chạm bóng tồi đến nỗi trái bóng đi vọt xa ngang dù khoảng cách với khung thành chỉ chưa đầy...3m.

Phát hoảng vì sức ép khủng khiếp của MU, Mancini vội vã "xua" quân dồn sang phần sân đối diện. Sự dũng cảm đó đã giúp họ có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Gareth Barry nhận bóng trong vòng cấm địa, xoay trở rất khéo nhưng dứt điểm đi chệch cột dọc. Không chịu thua kém người đồng đội, Balotelli cũng tranh thủ tìm kiếm cơ hội thử tài Van Der Sar song lão tướng người Hà Lan vẫn chứng tỏ sự hữu dụng của mình. Tuy nhiên, tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất lại thuộc về Joleon Lescott khi trung vệ này thoải mái sút bóng... ra ngoài dù anh hoàn toàn bị  các hậu vệ MU "lãng quên".

Niềm vui khôn tả của các cầu thủ Manchester City sau bàn thắng của Toure 

Thế trận khởi sắc ở hiệp 1 tiếp tục được thầy trò Mancini duy trì trong thời gian đầu hiệp 2. Cánh phải của MU do O'Shea trấn giữ chính là điểm yếu nhất của Quỷ đỏ trong trận này, và lập tức mọi đường tấn công của The Citizens đều tập trung công phá vào đấy. Phút 49, Vidic đã phải "toát mồ hôi hột" mới giải nguy kịp cho khung thành đội  nhà sau sai lầm chết người của O'Shea. Nhưng anh đã chẳng thể làm gì khi lần lượt Van Der Sar rồi Carrick chuyền hỏng để Yaya Toure cướp được bóng, rồi dũng mãnh xuyên thủng mành lưới MU. Tỉ số được mở cho đội bóng áo xanh.

Bàn thắng quyết định của Toure

Hưng phấn sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, Balotelli cùng các đồng đội cứ thế dồn MU tới "bước đường cùng". Sức ép ấy lớn đến độ, một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Paul Scholes cũng không giữ nổi mình. Cú kung-fu nhắm vào người Zabaleta của anh đã phải nhận án phạt nghiêm khắc từ phía trọng tài. Thẻ đỏ của Scholes cũng khép luôn cánh cửa lật ngược thế cờ của Quỷ đỏ. Thậm chí, phải nhờ tới may mắn họ mới tránh được một trận thua đậm đà hơn.

Scholes làm hại đội nhà bằng 1 tấm thẻ đỏ vô nghĩa

Dẫu sao cách biệt tối thiểu cũng là quá đủ để Manchester City giành tấm vé dự trận chung kết FA Cup sau 20 năm chờ đợi. Mùa bóng 1980-1981, họ đã dừng bước trước cửa thiên đường. Lần này, lịch sử liệu có sang trang ?


Đội hình thi đấu:

Manchester City: Hart, Kompany, Zabaleta, Kolarov, Lescott, Johnson (Wright-Phillips 79’), Barry, Silva (Vieira 86’), De Jong, Y Toure, Balotelli.

Manchester United: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Vidic, O'Shea (Fabio Da Silva 84’), Park Ji-Sung, Carrick, Nani, Scholes, Valencia (Hernandez 65’), Berbatov (Anderson 74’).

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn