Andy Carroll lập cú đúp, Liverpool hạ gục Man City

Bóng đá AnhThứ Ba, 12/04/2011 05:05:00 +07:00

(VTC News) - Cú đúp của Andy Carroll cộng với một pha lập công của Dirk Kuyt đã giúp Liverpool có chiến thắng với cách biệt 3 bàn trước Manchester City.

(VTC News) - Cú đúp của Andy Carroll cộng với một pha lập công của Dirk Kuyt đã giúp Liverpool có chiến thắng với cách biệt 3  bàn trước Manchester City

Anfield luôn là nơi đi dễ khó về đối với các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng mùa bóng năm nay. Chelsea, MU đều đã bị phơi áo tại đây, còn Arsenal phải may mắn lắm mới giành lại được 1 điểm. Chính vì vậy mà huấn luyện viên của Manchester City rất cẩn trọng trong chuyến hành quân lần này.

Carroll (trái) tỏa sáng với cú đúp 

Trước một đội chủ nhà thiếu vắng khá nhiều trụ cột như đội trưởng Gerrard, hậu vệ Johnson hay trung vệ Agger nhưng đội bóng vùng Eastlands lại không chủ động tấn công phủ đầu, mà lại chọn cách nhập cuộc khá từ tốn. Chính sự cẩn thận thừa thãi đó của Mancini đã khiến đội bóng của mình nhanh chóng lâm vào thế phải chống đỡ trước một Liverpool tràn đầy quyết tâm vươn tới trời Âu.

Không phải chờ quá lâu, các cổ động viên đội khách đã được chứng kiến bàn thua đầu tiên. Xuất phát từ sai lầm để mất bóng khá đáng trách của Carlos Tevez, bóng nẩy ra đúng đến tầm khống chế của Andy Carroll. Cựu tiền đạo của Newcastle ngay lập tức tung ra một cú sút từ ngoài vòng cấm. Lực sút rất căng và bất ngờ đã khiến Joe Hart không phản xạ kịp. Tỷ số được mở cho The Kop ngay từ phút 13.

Carroll mở tỷ số bằng cú sút xa quyết đoán
(nguồn: thethao24)

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ áo đỏ chủ động đá chậm chắc nhằm gây ức chế cho đối thủ, đồng thời đưa trận đấu đi theo ý muốn của họ. Lối chơi đó nhanh chóng phát huy tác dụng khi các cầu thủ đội khách tỏ ra cương cứng và thường để lộ rất nhiều khoảng trống mỗi khi lên bóng.

XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv 
Đá chậm nhưng mối nguy hiểm mà Liverpool tạo ra vẫn luôn rình rập quanh khung thành của Joe Hart. Những miếng đánh vỗ mặt thẳng vào trung lộ của đội chủ nhà có dịp được phát huy một cách tối đa bởi sự thiếu chắc chắn của hàng thủ Man City. Và khi mà những lo ngại bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên khuôn mặt của Mancini thì đội bóng của ông phải chịu bàn thua thứ hai.

Vẫn là một pha phối hợp ở tuyến giữa, sau đó là đường chuyền dài lên để Aurelio phá bẫy việt vị thoát xuống bên cánh trái. Đường nhả lại sau đó của cầu thủ người Brazil đúng tầm lao lên của Dirk Kuyt, và tất nhiên là tiền đạo người Hà Lan đã làm rất tốt công việc của mình trong tình huống đó.

Dirk Kuyt nhân đôi cách biệt với 1 pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc
(nguồn: thethao24)

Chưa hết bàng hoàng thì 2 bàn thua chóng vánh, thủ thành Joe Hart lại phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba. Sự thiếu quyết đoán trong việc theo kèm Carroll của Kolarov đã để sao trẻ người anh chạy cắt mặt băng vào, rồi lắc đầu kỹ thuật, đưa bóng vào góc cao khung thành đội khách.

Carroll ấn định tỷ số chỉ 1 phút sau đó
(nguồn: thethao24)

Bước sang hiệp 2, Roberto Mancini đã cố hết sức để củng cố sức mạnh tuyến giữa bằng cách tung thêm David Silva vào sân. Nhưng thật ngạc nhiên là sự thay đổi ấy lại mang đến những cơ hội cho đoàn quân của Kenny Dalglish. Lần lượt Carroll và Kuyt đã có những cú dứt điểm buộc Joe Hart phải làm việc vô cùng vất vả. Trong khi đó, các chân sút áo xanh chỉ 1 lần duy nhất buộc Pepe Reina phải phô diễn tài nghệ sau cú sút xa sấm sét của Yaya Toure.

Dù rất cố gắng trong những phút còn lại nhưng Man City vẫn không thể tìm thấy nổi 1 bàn thắng, dù là danh dự. Trận thua tai hại này đã khiến The Citizens chỉ còn hơn đội đứng sau là Tottenham đúng 3 điểm (nhưng đã đá hơn 1 trận). Còn với Liverpool, sự trở lại của Dalglish cùng với sự góp mặt của những Suarez hay Carroll thực sự đã đem lại sức sống mới cho họ; và chúng ta hãy chờ xem thầy trò "King Kenny" sẽ làm thêm được những gì trong thời gian tới.

Đội hình thi đấu
Liverpool: Reina,Flanagan, Aurelio, Skrtel, Carragher, Lucas, Spearing, Meireles, Kuyt, Carroll, Suarez
Man City: Hart, Boyata, Kolarov, Kompany, Lescott, Toure, Barry, Milner, Johnson, Dzeko, Tevez;

Bàn thắng:
Carroll (13; 36'); Kuyt (34')

Tỷ số chung cuộc
: Liverpool 3 - 0 Man City

Phong Tranh
Bình luận
vtcnews.vn