Capello mất uy tín sau vụ gạt bỏ Ferdinand

Thể thaoChủ Nhật, 20/03/2011 06:05:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc khủng hoảng niềm tin đã xảy ra trong lòng đội tuyển Anh sau khi HLV Fabio Capello “gạt” Rio Ferdinand để bổ nhiệm John Terry làm đội trưởng.

(VTC News) - Cuộc khủng hoảng niềm tin đã xảy ra trong lòng đội tuyển Anh sau khi HLV Fabio Capello chính thức “gạt” Rio Ferdinand để bổ nhiệm John Terry làm đội trưởng của Tam sư ngay trước thềm trận đấu ở vòng loại Euro 2012 với xứ Wales.

Ferdinand dĩ nhiên không vui vẻ gì với quyết định của Capello, tuy nhiên anh không phải là người duy nhất cảm thấy không hài lòng. Theo Daily Mail thì sự thiếu dứt khoát của “Don Fabio” đã khiến ông đánh mất niềm tin ở nhiều tuyển thủ (Capello thông qua trợ lý của mình đã khẳng định Ferdinand vẫn sẽ là đội trưởng nhưng một ngày sau lại đưa ra quyết định tái bổ nhiệm Terry). Tờ báo này còn dùng khái niệm “cuộc khủng hoảng niềm tin” để nói về phản ứng của các tuyển thủ với nhà cầm quân ngoại thứ hai trong lịch sử đội tuyển.

Capello ngày càng mất điểm.

Vào ngày mai (21/3), Capello sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển Anh nhưng hai ngày trước đó, ông đã chính thức công bố trung vệ của Chelsea sẽ trở lại làm thủ quân của đội, khiến một số tuyển thủ kinh ngạc.

Rio Ferdinand, người đã có 12 tháng làm đội trưởng tuyển Anh nhưng hiện đang chấn thương đã nói rằng anh cảm thấy “hoang mang” với quyết định của Capello cũng như cách ông thầy người Italia cố tình giấu giếm không tiết lộ thông tin cho mình. Bởi vậy, anh không muốn nói chuyện hay thậm chí nhìn mặt Capello, một bức ảnh mới công bố cho thấy Ferdinand chỉ ngồi cách Capello có vài mét trên khán đài sân Old Trafford khi cùng dự khán trận đấu giữa Manchester United và Bolton, trung vệ 32 tuổi đến ngồi gần thầy mình trong thời gian giữa hai hiệp nhưng cả hai không hề nói với nhau câu nào.

Ferdinand ngồi cách Capello vài mét nhưng “lờ tít” ông thầy người Italia.

Về phía Capello, dù liên tục khẳng định muốn nói chuyện với Ferdinand song ông thầy 64 tuổi cũng không hề có vẻ gì là muốn bắt chuyện trước. HLV sẽ ra đi sau vòng chung kết Euro 2012 khẳng định ông muốn nói chuyện riêng với Ferdinand khi tới dự khán trận đấu ở Champions League giữa Manchester United và Marseille. Nhưng Ferdinand lại chọn ngồi xem trận đấu ở phòng VIP của Wayne Rooney, thay vì ngồi ở hàng ghế ưa thích dành cho ban giám đốc, bởi anh không muốn có cuộc gặp công khai với Capello tại khu vực liền kề với khu báo chí.

Năm ngoái, Capello tước băng đội trưởng của Terry và giải thích rằng hậu vệ người London là một “gương xấu” cho trẻ em sau khi anh này dan díu với vị hôn thê cũ của người bạn Wayne Bridge.

Uy tín của Capello suy giảm sau quyết định bổ nhiệm Terry.

Ferdinand đã nói với một số người bạn rằng Capello “thiếu nhã nhặn và tôn trọng” khi không cho anh biết thông tin về cuộc chuyển giao quyền lực ở đội tuyển Anh trước khi công khai với báo giới (cho tới thời điểm này, Capello vẫn chưa trò chuyện với anh dù là qua điện thoại). Một số tuyển thủ cũng cảm thấy tức giận với thái độ của cựu HLV Real Madrid và Juventus.

Một số người khác thì cho rằng Ferdinand, đội phó Steven Gerrard và Frank Lampard, người đeo băng đội trưởng ở trận giao hữu với Đan Mạch tháng trước, đã bị đối xử tệ, dù họ ủng hộ Terry làm đội trưởng.


Nguyễn Nguyễn

Các thí sinh quan tâm đến  cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn