Torres và Droga cùng "tịt", Chelsea vẫn hạ Blackpool

Thể thaoThứ Ba, 08/03/2011 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Cặp Drogba - Torres tịt ngòi nhưng Chelsea chỉ cần đội trưởng và đội phó là đủ để hạ đẹp Blackpool.

(VTC News) - Cặp Drogba - Torres tịt ngòi nhưng Chelsea chỉ cần đội trưởng và đội phó là đủ để hạ đẹp Blackpool.

Mục tiêu trụ hạng khiến Ian Holloway không còn dám xài sơ đồ 4-3-3 quen thuộc nữa mà chuyển sang bố trí 5 tiền vệ với trung phong dày dạn kinh nghiệm James Beattie chơi cao nhất. Trong khi đó, Carlo Ancelotti đã giữ lời hứa khi tung vào sân Didier Drogba đá cặp cùng Fernando Torres.

Nhưng kể cả khi cho 2 chân sút thượng thặng này vào sân, Chelsea vẫn tỏ ra chật vật trước lối chơi khá cẩn trọng và an toàn từ phía các cầu thủ Blackpool. Họ bình tĩnh phòng ngự và đôi lúc thực hiện những pha bóng khá nguy hiểm lên cầu môn Petr Cech, tuy nhiên khả năng dứt điểm của các cầu thủ áo cam lại khá tồi so với thường lệ.

Terry đội đầu mở tỷ số.

Trong khi đó Chelsea lại tìm được đường vào khung thành đối phương. Phút 20, Lampard đá phạt góc để John Terry bật cao đánh đầu dễ dàng mở tỷ số. Đúng là với Terry, chỉ có sử dụng hậu vệ mới có thể bắt được anh chứ đừng tin tưởng vào các tiền đạo hay tiền vệ. Người được giao trách nhiệm kèm Terry chính là James Beattie.

Sau đó Chelsea đã có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 khi Bosingwa băng vào đệm bóng trúng tay của thủ môn Richard Kingson. Nhưng Blackpool cũng không vừa, Jason Puncheon có cú dứt điểm không quá nguy hiểm nhưng Petr Cech lại bắt không dính nên đã để bóng đập trúng cột dọc ở phút 34.

Sang hiệp 2, Blackpool tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn gỡ và Andy Reid với James Beattie đã khiến hàng thủ Chelsea chao đảo đôi chút ở phút 47 sau quả đá phạt trực tiếp.

Torres gần như khiến Chelsea chơi chấp người.

Didier Drogba và Fernando Torres sau gần 1 giờ đồng hồ có mặt trên sân bắt đầu khiến người ta cảm thấy buồn tẻ. So với giá trị thực cũng như mức lương khủng của họ, cả 2 đều không tạo ra được bất kỳ dấu ấn gì trong trận đấu, trong đó Torres hoàn toàn vô hại với hàng thủ Blackpool. Phút 55, Didier Drogba dính chấn thương và buộc phải rời sân để thay bằng Salomon Kalou.

Lối chơi tấn công có phần rời rạc nhưng Chelsea cũng ít ra biết cầm bóng và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Phút 62, Ian Evatt phạm lỗi với Kalou trong vòng cấm khiến trọng tài Mike Dean chỉ tay vào chấm phạt đền. Lampard đã không mắc bất kỳ sai lầm nào và tỷ số là 2-0.

Lampard nhân đôi cách biệt.

Đến phút 66, Frank Lampard nâng tỷ số sau một tình huống hết sức dễ dàng. Kalou cầm bóng thực hiện đợt tấn công mà trong đó anh có tới 3 đồng đội ở phía trước không bị ai kèm để chuyền bóng. Kalou chọn Lampard và đội phó The Blues không mấy khó khăn xỉa bóng vào góc xa hạ Kingson.

Và anh ghi bàn thứ 3 cho Chelsea.

Những phút còn lại, sân Bloomfield Road được biến thành trường bắn của riêng Chelsea khi họ thi nhau thử thách tài năng của thủ thành trẻ tuổi mới vào sân Mark Halstead. Tuy nhiên không một bàn thắng nào được ghi thêm. Phút 86, đội chủ nhà có bàn danh dự sau cú dứt điểm chìm của Puncheon từ pha mất bóng của Bosingwa.

Thắng trận 3-1, tạm thời Chelsea thoát khỏi sự đeo bám của Tottenham trên BHX với 3 điểm nhiều hơn và 1 trận đã đấu. Tuy nhiên cuộc đua vô địch có lẽ vẫn còn khá xa vời với The Blues. Nhưng điều đáng chú ý nhất đó là sự xuất hiện của cặp Drogba – Torres, cặp tiền đạo vô hiệu trong hơn 50 phút tồn tại cho thấy rằng sẽ chỉ có một người được lựa chọn để nắm hàng công Chelsea trong tương lai.

Đội hình thi đấu
Blackpool (4-5-1): Kingson - Eardley, Carney, Crainey, Evatt - Puncheon, Vaughan, Baptiste, Southern, Reid - Beattie.
Chelsea (4-4-2): Cech - Bosingwa, David Luiz, Terry, Cole - Ramires, Essien, Lampard, Zhirkov - Drogba, Torres.

Bàn thắng: Blackpool - Puncheon (86’); Chelsea - Terry (20’), Lampard (63’, 66’)

Kết quả: Chelsea thắng 3-1


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn