MU thua Chelsea, Ferguson mắng nhiếc trọng tài

Thể thaoThứ Tư, 02/03/2011 09:02:00 +07:00

(VTC News) - "Bạn muốn một trọng tài công tâm, và bạn không thể nhận được. Ngay khi tôi được biết ai sẽ điều khiển trận đấu, tôi đã sợ hãi cực điểm” - Ferguson.

(VTC News) - Tức giận vì MU để thua ngược Chelsea, Sir Alex Ferguson lại dùng một chiêu quen thuộc là chỉ trích trọng tài vì những quyết định không có lợi cho Quỷ Đỏ.

Ở vòng đấu cuối tuần qua, khi MU đánh bại Wigan 4-0, Rooney đã có pha đánh nguội với tiền vệ James McCarthy nhưng đã được trọng tài Mark Clattenburg bỏ qua. Sau khi tiến hành “mổ băng”, LĐBĐ Anh (FA) cũng không ra án phạt nào thêm với tiền đạo 25 tuổi này. Và thế là, dư luận bắt đầu chỉ trích trọng tài bênh vực MU.

Trọng tài Martin Atkinson đã có nhiều phán quyết gây tranh cãi và chống lại MU.


Tới trận đá bù với Chelsea, Quỷ Đỏ lại là những người chịu thiệt từ những phán quyết của một ông vua áo đen khác, trọng tài Martin Atkinson, người mà Sir Alex vốn chẳng ưa. Những quyết định của ông Atkinson có phần thiên vị đội chủ nhà Chelsea và đã khiến MU phải nhận thất bại thứ hai trong mùa giải này. Rooney mở tỷ số cho MU ở hiệp 1 với cú sút chìm hiểm hóc nhưng David Luiz đã cân bằng tỷ số ở hiệp 2 với cú bắt volley đẳng cấp trước khi Frank Lampard ấn định chiến thắng cho The Blues bằng quả penalty tranh cãi.

Trong trận đấu này, trọng tài Atkinson đã cho Chelsea hưởng phạt đền từ tình huống phạm lỗi không rõ ràng của Chris Smalling (Yuri Zhirkov đã chủ động lao vào Smalling nhưng trọng tài lại cho rằng hậu vệ người Anh cản người không bóng) và không rút thẻ vàng thứ hai với trung vệ người Brazil - David Luiz trong một pha phạm lỗi xứng đáng ăn thẻ với Wayne Rooney ngay trước cầu môn.

Frank Lampard ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea bằng quả penalty tranh cãi.


"Đã ba năm liên tiếp các quyết định của trọng tài làm thay đổi trận đấu”, HLV người Scotland mỉa mai quyết định thổi phạt đền của trọng tài Martin Atkinson. Về pha phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ vàng thứ hai của Luiz đối với Rooney, chiến lược gia 69 tuổi nói: “Thật khó tin, nhất là cậu ta (Luiz) vừa phạm lỗi với Chicharito ngay trước đó. Không có quyết định nào được đưa ra, dù trọng tài đứng ngay phía trước”.

"Cậu ta phạm lỗi với Rooney rõ như ban ngày, trọng tài chỉ đứng cách đó chừng 6 yard (khoảng 5,5m) nhưng ông ấy không làm gì. Điều đó đã làm thay đổi trận đấu. Và rồi ông ấy sẽ tiếp tục điều khiển các trận đấu mỗi tuần”, Ferguson công kích.

"Bạn muốn một trọng tài công tâm, hoặc một trọng tài khỏe mạnh, và bạn không thể nhận được. Ngay khi tôi được biết ai sẽ điều khiển trận đấu, tôi đã thấy sợ. Tôi sợ hãi cực điểm”, Ferguson tiếp tục.

David Luiz nhiều lần phạm lỗi nguy hiểm với Wayne Rooney nhưng chỉ bị một thẻ vàng.


Vừa chỉ trích trọng tài, Ferguson đồng thời khen ngợi các học trò: “Tôi tự hào về các cầu thủ. Họ phải chịu đựng nhiều quyết định chống lại mình nhưng vẫn vượt qua và chơi hết khả năng. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội và không đáng phải nhận kết quả này”.

Khi được phóng viên hỏi, liệu Chelsea đã trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch, Ferguson bày rỏ quan điểm: "Nếu họ nhận được những quyết định kiểu như tối nay, họ có thể thay đổi mọi thứ. Những quyết định họ có được đã làm tôi kinh ngạc”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Carlo Ancelotti trong men say chiến thắng vẫn thừa nhận David Luiz đã gặp may khi không phải nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, HLV người Italia vẫn bào chữa: "Trận đấu diễn ra với cường độ cao và không dễ để trọng đưa ra quyết định đúng ở mọi thời điểm”.

Nhưng Ancelotti từ chối bình luận về các quyết định của Atkinson. Ông nói: “Tôi không muốn phán xét chúng. Tôi không hứng thú với những việc như vậy. Phong độ của Luiz là rất tốt, tiến bộ hơn so với trận gặp Fulham”.

Bích Bùi

Bình luận
vtcnews.vn