"Ủi" Bolton 4-0, Chelsea nuôi hi vọng vô địch

Thể thaoThứ Ba, 25/01/2011 07:01:00 +07:00

(VTC News) - Chelsea đã trở lại? Không cần tới cái đầu may mắn của Ivanovic, The Blues đã dễ dàng "ủi" Bolton với một thế trận vượt trội và tiếp tục bám MU.

(VTC News) - Chelsea vẫn chưa hết hy vọng bảo vệ ngai vàng. Nếu tiếp tục thắng như trẻ che như ở trận gặp Bolton và đánh bại MU trong 2 cuộc đối đầu trực tiếp, chiếc cúp vô địch có thể sẽ không đi đâu cả.

Frank Lampard đã chắc chắn không thể ra sân vì chấn thương bắp đùi và sẽ phải nghỉ 1 tuần. Tuy nhiên mất mát đó của Chelsea chẳng đáng là bao so với Bolton khi họ mất Ivan Klasnic ở hàng công cùng 2 hậu vệ Craig Gardner và Jloyd Samuel.

Chelsea chưa để thua một lần nào trong 15 trận gần nhất ở tất cả các đấu trường trước Bolton. Lần này xem ra cũng vậy, vì dù trong 10 phút đầu các cầu thủ chủ nhà ép sân và có cơ hội ghi bàn ở ngay phút thứ 3 với cú đánh đầu của Elmander đi trúng vị trí của Petr Cech, Bolton đã bị thủng lưới từ một tình huống làm câm lặng cả khán đài sân Reebok.

Drogba nã pháo từ khoảng cách 30m.

Từ pha để mất bóng của hậu vệ phải Steinsson ở phút 11, Malouda chuyền cho Drogba để “Voi rừng” tung một cú sút xa như búa bổ đánh bại Jaaskelainen từ cự ly gần 30m. Một tập hợp những sai sót của các cầu thủ áo trắng: pha để mất bóng của Steinsson, Gary Cahill lao vào tranh chấp quá chậm chạp, còn Jaaskelainen thì quá bất ngờ trước cú đá nhanh và khá xoáy vào góc cao.

Bàn thắng đã giúp các học trò của Carlo Ancelotti giải thoát khỏi sự thiếu tự tin ban đầu. Thay vì cầm bóng chắc, The Blues tung ra những đợt tấn công khá mượt, trong đó có 2 pha khống chế bóng rất khéo và loại bỏ hậu vệ Bolton ở sát đường biên ngang của Anelka và Drogba.

Phút 41, The Trotters lại mắc sai lầm. Từ một quả đá phạt góc và pha tranh chấp trên không, bóng bật tới chân của Malouda ở bên phải vòng cấm địa và anh rất bình tĩnh đi bóng ở góc hẹp trước khi tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp bằng chân trái. Cú sút thứ nhất trúng người Gary Cahill, nhưng ở cú đá thứ 2 thì Jaaskelainen không kịp đổ người cản phá. Có tới 9 cầu thủ Bolton đứng trong và xung quanh vạch 5m50, nhưng tất cả đều ngây ra như tượng gỗ trong pha ghi bàn của Malouda.

Cả hàng phòng ngự Bolton như bị ngớ ngẩn trước cú đá góc hẹp của Malouda.

Hàng thủ Bolton sai lầm nghiêm trọng nhưng Chelsea cũng có những lúc giật mình. Phút 31, Martin Petrov tạt vào từ biên trái để Matthew Taylor đánh đầu vào góc xa nhưng bị Petr Cech nhoài người hết cỡ đẩy được. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Cech suýt nữa giúp Bolton ghi bàn khi Johan Elmander có cú vô-lê đập đất, bóng đi nhẹ nhưng Cech đã để trôi qua tay mình. May cho anh là bóng đi chệch cột dọc.

Hiệp 2 đối với Chelsea thực sự rất dễ chịu. Bolton dù có cố gắng tấn công cũng không thể lấn át được lối chơi linh hoạt của các nhà ĐKVĐ. Drogba khiến cho hàng phòng ngự Bolton nóng mặt bằng những pha xử lý mang tính biểu diễn.

Phút 56, đội khách thực hiện một đợt phản công nhanh. Bóng được chuyền sang cánh trái để Malouda và Essien phối hợp chồng biên trước khi căng ngang vào. Zat Knight lao ra cản phá nhưng bóng bật đến đúng vị trí của Nicolas Anelka. Một cú sút chân trái là đủ để anh xé lưới đội bóng cũ. Cả 3 tiền đạo của Chelsea đều ghi bàn, và 3 điểm đã xem như nằm gọn trong túi.

Bàn thắng thứ 3 do Anelka, Chelsea đút túi luôn 3 điểm.

Cách biệt quá an toàn, Chelsea chơi khoáng đạt hơn và nhờ đó mà đàn em Ramires có cơ hội để ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút 74. Còn Bolton thì hoàn toàn bất lực trong thời gian còn lại của trận đấu dù đã có những phút đầu tiên khá sáng sủa. Anelka còn suýt có cơ hội lập cú đúp khi pha đệm bóng cận thành bị Jaaskelainen cản được ở phút 93.

Thắng đậm 4-0, Chelsea còn cách MU 7 điểm và vẫn chưa hết hy vọng bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng. Bởi họ còn không chỉ một, mà những 2 cuộc đối đầu với MU sắp tới, và nếu tiếp tục kiên trì bám đuổi, người London hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ.

Đội hình thi đấu
Bolton (4-4-2): Jussi Jaaskelainen - Zat Knight, Gary Cahill, Paul Robinson, Gretar Steinsson - Stuart Holden (Blake 87’), Fabrice Muamba (Davies 63’), Matthew Taylor, Martin Petrov (Rodrigo 63’) - Johan Elmander, Kevin Davies.
Chelsea (4-3-3): Petr Cech - John Terry, Branislav Ivanovic, Asley Cole, Jose Bosingwa - John Obi Mikel (McEachran 72’), Ramires (Kalou 77’), Michael Essien - Florent Malouda, Didier Drogba, Nicolas Anelka.

Bàn thắng: Chelsea - Drogba (11’), Malouda (41’), Anelka (56’), Ramires (74’)

Kết quả: Chelsea thắng 4-0


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn