Nasri: Arsenal nên chơi xấu khi cần thiết

Thể thaoThứ Năm, 16/12/2010 02:16:00 +07:00

(VTC News) - Samir Nasri cho rằng Arsenal nên chấp nhận những chiến thắng xấu xí hơn là lối đá quá “bóng bẩy”.

(VTC News) - Samir Nasri cho rằng Arsenal nên chấp nhận những chiến thắng xấu xí hơn là lối đá quá “bóng bẩy”.

Tuyển thủ người Pháp cho rằng Arsenal vẫn đang có cơ hội để giành Premier League mùa này bất chấp trận thua 0-1 trước MU vừa qua.

“Chúng tôi đã chơi không tồi trước họ, nhưng lại thua vì một tình huống nhỏ. Đó thực sự là một cuộc chiến về mặt chiến thuật và lẽ ra chúng tôi phải kèm cặp Park cũng như Rooney chặt hơn”.

90 phút tại Old Trafford, Nasri đã bị kèm chặt.

“Nhưng Arsenal cần phải thực tế hơn. Một chiến thắng xấu xí có giá trị hơn nhiều so với những màn trình diễn bóng bẩy. Tôi không thấy có vấn đề gì khi Arsenal chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Nhưng đấy là chừng nào chúng ta còn giành được chiến thắng. Đôi lúc ta buộc phải đặt chiếc áo của những người đấu bò vào trong tủ”.

“Sẽ là quá sớm để gạch tên Arsenal ra khỏi cuộc đua vô địch. Chelsea đã không còn tiếp tục lấn lướt, MU đã suy yếu đi nhiều kể từ khi mất Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez. Chúng tôi đã thể hiện mình là một đội bóng mạnh và có thể đối đầu với họ. Quan trọng là ai sẽ là nhà vô địch vào cuối năm”.

Cầu thủ người gốc Algeria đã thể hiện một phong độ xuất sắc kể từ đầu mùa giải và anh đã được nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Pháp năm 2010, vượt qua Florent Malouda của Chelsea và Hugo Lloris của Lyon.

Thua trận nhưng Arsenal vẫn chưa bật khỏi cuộc đua vô địch.

“Mùa hè vừa qua tôi thực sụ có một kỳ nghỉ. Tôi đến Merano, Ý để nghỉ ngơi trong một trang trại. Tại đó tôi giảm được vài ký và tập chạy trên núi để cơ thể mình đạt trạng thái tốt nhất trước khi trở lại CLB cho mùa giải mới”.

“Không phải tham gia World Cup quả thực đã khiến tôi thấy thoải mái hơn về thể lực và cả tinh thần. Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy mình chẳng phải là nguyên nhân dẫn đến những mối bất hòa trong nội bộ đội tuyển Pháp”.

“Tôi không phải là một thằng ngốc nhưng cũng chẳng phải vị thánh. Tôi luôn sẵn sàng vượt trên tất cả mọi người nhưng không bao giờ mất đi sự tôn trọng với mọi người”.

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn