Bỏ lỡ phạt đền, Chelsea chia điểm cùng Tottenham

Thể thaoThứ Hai, 13/12/2010 07:14:00 +07:00

(VTC News) - Có cơ hội rõ rệt ở phút cuối khi được hưởng quả 11m tiếc là Drogba không thực hiện thành công, khiến Chelsea tiếp tục nối dài mạch không thắng.

(VTC News) - Đã có cơ hội bằng vàng để chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua nhưng ở thời khắc quyết định, Didier Drogba không thể chiến thắng được thủ thành Gomes trên chấm 11m và Chelsea buộc phải hài lòng với 1 điểm khi rời White Hart Lane.

Ancelotti gây một sự ngạc nhiên lớn cho người hâm mộ khi cất tiền đạo chủ lực Drogba cùng “người không phổi” Lampard trên băng ghế dự bị. Chelsea ra quân với 3 mũi nhọn là Anelka, Malouda và Kalou. Chơi ngay phía sau bộ 3 này là 3 máy quét mang tên Essien, Mikel và Ramires.

Gareth Bale liên tục quấy rối hàng thủ Chelsea.

Dù không có được đội hình mạnh nhất nhưng đội bóng áo xanh lại là người chủ động tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Nó hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận trận đấu của đội chủ nhà. Tottenham nhập cuộc tương đối thận trọng ở trận này, và luôn bố trí các tiền vệ giữa lùi khá sâu về phần sân nhà. Các học trò của Harry Redknapp đã rất thành công với cách chơi phòng ngự phản công này mà chính họ mới là đội có bàn mở tỷ số.

Phút 15, bắt nguồn từ 1 đường chuyền dài từ phần sân nhà, Defoe phá bẫy việt vị băng xuống nhận bóng. Sau một vài động tác khống chế, anh chọc khe thẳng vào vòng cấm cho Roman Pavlyuchenko, với sự khéo léo hiếm thấy ở 1 cầu thủ cao lớn, vượt qua sự truy cản của John Terry, rồi tung chân sút rất căng vào góc gần, hạ gục Petr Cech.

Nhưng Pavlyuchenko mới là người mở tỷ số.

Có được bàn dẫn trước, Tottenham càng có cơ sở để phát huy lối chơi của mình. Đội hình của họ tiếp tục được kéo thấp hơn nữa. Tất cả mọi hy vọng của “Gà trống” đều được dồn lên đôi chân của 2 cầu thủ chạy cánh: Gareth Bale và Aaron Lennon. Và với những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên thì có thể nói, Redknapp đã thành công với sự lựa chọn của mình.

Ở bên kia chiến tuyến, gáo nước lạnh mà đội chủ nhà dội vào đã càng khiến The Blues vùng lên mãnh liệt nhằm tránh những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên khi mà tâm lý không thật sự thoải mái cộng với chất lượng không đảm bảo của những cầu thủ trên sân, đội bóng của Carletto đã “bó tay” trước “bức tường trắng” chắn ngang khung thành của Gomes. Cơ hội nguy hiểm nhất mà họ tạo được chỉ là cú đánh đầu ở cự ly gần của Salomon Kalou nhưng như thế là chưa đủ để làm khó thủ môn người Brazil.

Mọi việc chỉ thay đổi khi Droba có bàn gỡ hòa.

Mọi sự chỉ thực sự thay đổi với Chelsea khi Didier Drogba được tung vào sân. Khát khao lập công để lấy lại niềm tin nơi Ancelotti, cộng với tố chất của một trung phong cắm điển hình đã giúp tiền đạo người Bờ Biển Ngà sớm tìm thấy đất diễn cho riêng mình. Việc “Gà trống” không thể có sự phục vụ của những trung vệ tốt nhất như Ledley King, William Gallas hay Younes Kaboul càng giúp cho sức mạnh của QBV châu Phi năm 2009 được dịp phát huy.

Đáng tiếc cho Tottenham là HLV Redknapp lại không có bất cứ một sự điều chỉnh nào ở hệ thống phòng ngự. Khi mà sức ép lên phần sân đội nhà ngày càng gia tăng thì ông lại tung Peter Crouch vào sân thay Defoe. Và cuối cùng thì điều mà người hâm mộ Tottenham lo ngại nhất cũng đã đến. Phút thứ 70, xuất phát từ pha phát bóng dài của Petr Cech, Drogba dùng sức càn lướt vượt qua sự truy cản Michael Dowson rồi tung cú sút cực mạnh. Thủ thành Gomes dù đã chạm tay được vào bóng nhưng cũng không thể phá nổi hướng đi của trái bóng và đành bất lực nhìn lưới của đội nhà rung lên.

Đáng tiếc là anh không thể làm điều tương tự trên chấm 11m.

20 phút cuối trận là quãng thời gian mà cả 2 đội đều thể hiện sự quyết tâm giành trọn 3 điểm. Bên phía Tottenham là sự xuất hiện của Robbie Keane, còn phía các vị khách, Lampard cũng đã góp mặt. Mặc dù tăng cường đáng kể sức mạnh hàng công như vậy nhưng những cơ hội thực sự lại không nhiều. Điểm nhấn đáng chú ý cuối cùng, và có lẽ cũng là quan trọng nhất của trận đấu, diễn ra ở phút bù giờ thứ 2.

Trong một tình huống hãm thành không lấy gì làm quá nguy hiểm của Chelsea, thủ thành Gomes đã có pha phạm lỗi “khá thô” với Ramires. Trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. May cho Tottenham, và cũng may cho cả Gomes nữa khi người gác đền 29 tuổi này có pha phản xạ xuất thần, đẩy được cú dứt điểm của Drogba.

Khuôn mặt tiếc nuối của ngôi sao này đã nói lên tất cả.

Niềm vui đã không thể trở lại với đội bóng áo xanh dù đã có lúc nó đã đến rất gần. Nhưng dù sao thì Ancelotti cùng các học trò cũng đã chứng minh được 1 điều, đó là đẳng cấp và khát khao chiến thắng vẫn chưa bao giờ nguội lạnh trong họ. Với 1 điểm giành được, cả Chelsea lẫn Tottenham đều giữ nguyên vị trí trên BXH và cùng phải hồi hộp chờ xem kết quả cuộc thư hùng giữa MU với Arsenal để biết rằng mình có bị nới rộng khoảng cách lên hay không.

Đội hình thi đấu
Tottenham: Gomes, Hutton, Dawson, Bassong, Assou-Ekotto, Lennon, Palacios (Sandro 89'), Modric, Bale, Pavlyuchenko (R.Keane 78'), Defoe (Crouch 60').
Chelsea: Cech, Ferreira, Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Mikel (Drogba 46'), Essien, Kalou (Sturridge 68'), Anelka, Malouda (Lampard 78').

Bàn thắng: Pavlyuchenko (15’) - Drogba (70’)


Hồ Phong

Bình luận
vtcnews.vn