"Kép phụ" bừng sáng, Liverpool vùi dập Aston Villa

Thể thaoThứ Ba, 07/12/2010 08:23:00 +07:00

(VTC News) . Khi mà Liverpool không thể có sự phục vụ của cả Gerrard và Torres thì sự tỏa sáng của những kép phụ đã giúp họ đè bẹp Aston Villa với tỷ số 3-0.

(VTC News) - Dù không có sự phục vụ của cả Gerrard và Torres nhưng với 3 pha lập công của Ngog, Babel và Maxi, Liverpool đã dễ dàng vùi dập Aston Villa trong ngày trở về Anfield của HLV Houllier.


Liverpool tiếp Aston Villa trong hoàn cảnh mà tiền đạo chủ lực của họ là Fernando Torres phải vắng mặt vì vợ đẻ, còn tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard tiếp tục phải ngồi ngoài vì chấn thương háng gặp phải khi tập trung cùng ĐT Anh. Không chỉ có vậy, The Kop còn mất luôn cả đội phó Carragher khi anh này bị trật khớp vai trong trận thua trước 2-1 trước Tottenham. Những khó khăn chồng chất như vậy buộc HLV Roy Hodgson phải sử dụng tới những sao trẻ như Ngog, Babel hay siêu dự bị Kyrgiakos để thay thế.

N'Gog mở tỷ số ở phút 14 với cú đánh đầu cận thành.

Tuy nhiên không vì lẽ đó mà đội bóng áo đỏ vào cuộc kém hưng phấn. Trái lại, với khát khao thể hiện của những chuyên gia dự bị, Liverpool đã tạo dựng được thế trận khá tốt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ chủ động cầm bóng và phát động tấn công lên phần sân của Aston Villa, và cơ hội đã đến với đội bóng của Roy Hodgson ngay phút thứ 3. Đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của Dirk Kuyt lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Tiếp tục giữ được sức ép liên tục ở những phút tiếp theo, The Kop nhanh chóng thu được thành quả với 2 pha lập công liên tiếp của David Ngog và Ryan Babel. Đầu tiên là cú đánh đầu cận thành của tiền đạo người Pháp xuất phát từ đường chuyền bằng đầu của Srktel. Tiếp đó là pha bắt vô-lê hoàn hảo của sao trẻ người Hà Lan sau đường kiến thiết tuyệt đẹp của Lucas.

Babel nhân đôi cách biệt 2 phút sau đó bằng pha vô-lê chuẩn xác.

Sớm dẫn trước 2 bàn chỉ sau 1/3 thời gian thi đấu của hiệp 1, Liverpool đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu và đưa cuộc đọ sức giữa 2 đội về những pha tranh chấp bóng quyết liệt ở giữa sân. Bóng thường chỉ loanh quanh ở khu trung tuyến và rất hiếm khi người ta mới thấy được 1 đợt tấn công có nét của các vị khách. Cơ hội nguy hiểm nhất mà đội chủ sân Villa Park tạo được kể từ đầu trận là cú căng ngang của Steward Downing ở phút 53 nhưng ở phía trong, Agbonlahor lại không thể tận dụng thành công.

Khi mà số khán giả ít ỏi lặn lội từ Birmingham tới còn chưa kịp hết tiếc nuối khi họ lại phải nếm trái đắng lần thứ 3. Chỉ 3 phút sau pha bỏ lỡ của Agbonlahor thì Liverpool đã có được bàn thắng thứ 3. Một lần nữa, hàng thủ đội khách đã chơi vô cùng lỏng lẻo để Maxi Rodriguez dễ dàng đệm bóng cận thành, làm bó tay Friedel.

Maxi ấn định tỷ số bằng pha đặt lòng rất dễ dàng.

Đến lúc này, số phận trận đấu coi như đã được định đoạt. Các học trò mới của Gerard Houllier không thể tìm đâu ra động lực để thi đấu và nếu như hàng thủ của họ không chơi thực sự tập trung ở những phút còn lại thì cách biệt có lẽ đã không dừng lại ở con số 3 sau những pha uy hiếp của Glen Johnson hay Martin Skrtel.

Dù sao thì 3-0 cũng là quá đủ đối với thầy trò Roy Hodgson. Với 3 điểm giành được, Liverpool đã leo lên vị trí thứ 8 và còn cách nhóm dự Champions League 7 điểm nữa. Tuần sau với sự trở lại của cả 2 trụ cột là Gerrard và Torres, các Liverpuldian hẳn rất muốn đội bóng con cưng của mình tiếp tục nối dài mạch chiến thắng trong chuyến hành quân được dự báo là khó khăn tới St James ‘ Park của Newcastle.

Đội hình thi đấu
Liverpool: Reina, Johnson, Kyrgiakos (Kelly 84'), Skrtel, Konchesky, Kuyt (Joe Cole 80'), Meireles, Lucas, Maxi (Aurelio 76'), Babel, Ngog.
Aston Villa:Friedel, Luke Young, Dunne, Collins, Warnock, Albrighton (Pires 65'), Clark (Delfouneso 46'), Hogg, Downing, Ireland, Agbonlahor (Carew 66').

Bàn thắng: Ngog (14'); Babel (16'); Maxi (55')

Tỷ số: Liverpool 3 - 0 Aston Villa

Hồ Phong
Bình luận
vtcnews.vn