Arsenal mất Koscielny và Vermaelen tới hết năm

Thể thaoThứ Ba, 07/12/2010 08:59:00 +07:00

(VTC News) - 6 ngày nữa, Arsenal sẽ đụng độ MU nhưng Koscielny lại phải nghỉ thi đấu vì chấn động não.

(VTC News) - Vào thứ Hai tuần sau, Arsenal sẽ có trận đấu vô cùng quan trọng với Manchester United tại Old Trafford, trận đấu quyết định tới khả năng giành chức vô địch Premier League của Pháo thủ mùa giải này. Vậy mà, giữa lúc nước sôi lửa bóng, đội bóng Bắc London lại gặp tổn thất lớn về nhân sự.

Theo thông tin từ Daily Mail, hai trung vệ hàng đầu mà Arsenal đang sở hữu là Thomas Vermaelen và Laurent Koscielny đang nghỉ thi đấu vì chấn thương chỉ có thể trở lại vào năm mới 2011. Chấn thương của các trung vệ này thực sự gây nhiều khó khăn cho đội bóng của HLV Arsene Wenger, bởi ngoài trận đại chiến ở Old Trafford vòng này, The Gunners còn có chuyến đi lành ít dữ nhiều tới làm khách của Chelsea vào cuối tháng. Đó là còn chưa kể tới việc Arsenal vẫn chưa chính thức có vé dự vòng knock-out Champions League.

Van Persie, Vermaelen, Fabregas trong một buổi tiệc làm từ thiện đêm Chủ Nhật vừa qua.


Khi mùa giải vừa mới bắt đầu, trung vệ Vermaelen đã dính chấn thương gân. Cầu thủ người Hà Lan phải lên bàn mổ và vẫn chưa hẹn ngày tái xuất. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger kỳ vọng cậu học trò đã chơi rất hay mùa trước sẽ kịp trở lại vào đầu tháng Giêng.

Laurent Koscielny thì vừa mới chấn thương trong hiệp 1 trận thắng Fulham 2-1 hôm Chủ Nhật vừa qua. Đó là tình huống mà hậu vệ mang 2 quốc tịch Pháp - Ba Lan đã va chạm đầu rất mạnh với người đá cặp Sebastien Squillaci. Cầu thủ được mua về với giá 8,5 triệu bảng phải rời sân trên cáng và được thay thế bằng Johan Djourou.

Koscielny nghỉ thi đấu khiến Arsenal lao đao.

“Bộ phận y tế của CLB nói với tôi rằng Koscielny bị chấn động não và nên được cho nghỉ ngơi trong 3 tuần”, Wenger tiết lộ.

Như vậy, Arsenal lúc này chỉ còn đúng 2 hậu vệ lành lặn là Squillaci và Djourou. Nếu một trong hai cầu thủ này chấn thương hoặc bị treo giò thì Pháo thủ thực sự khủng hoảng nhân sự. Khả năng này là hoàn toàn có thể, bởi đội bóng thành London đang bước vào giai đoạn thi đấu căng thẳng với mật độ dày đặc. Đó là còn chưa kể tới việc chất lượng của Squillaci và đặc biệt là Djourou đều không được đánh giá cao.

Van Persie, Fabregas và Vermaelen đã nghỉ thi đấu rất nhiều trong mùa giải này.

Tới lúc này, có lẽ Wenger đã tiếc nuối vì đẩy cả Gallas, Silvestre và Campbell ra đi. Giấc mơ giành chức vô địch quốc gia lần đầu tiên kể từ năm 2004 của Pháo thủ lại một lần nữa bị thử thách.

N.Đ
Bình luận
vtcnews.vn