MU "thoát chết" bằng 4 phút cuối

Bóng đá AnhThứ Bảy, 13/11/2010 09:45:00 +07:00

(VTC News) - Bị dẫn trước 2 bàn cho tới tận phút thứ 80, nhưng chỉ cần 2 khoảnh khắc lóe sáng của Macheda và Vidic, MU đã mang được 1 điểm về Old Trafford

(VTC News) – Chơi không thực sự tốt và bị dẫn trước 2 bàn cho tới tận phút thứ 80, nhưng chỉ trong vòng 4 phút, với 2 khoảnh khắc lóe sáng của Macheda và Vidic, MU đã mang được 1 điểm về Old Trafford.


Trái với những thông tin xuất hiện trước trận đấu, cả Aston Villa và MU đều đã có được sự phục vụ của những trụ cột trong cuộc đọ sức sớm nhất vòng 13. Ashley Young bên phía chủ nhà và Nani bên phía đội khách đều hoàn toàn sung sức, và có tên trong đội hình xuất phát.

Các cầu thủ Aston Villa chủ động đá rắn ngay từ đầu trận 

Do tính chất quan trọng của cuộc đối đầu nên MU nhập cuộc khá chậm rãi và thận trọng. Họ kiểm soát thế trận dựa trên khả năng giữ bóng tốt của hàng tiền vệ cùng kỹ thuật siêu hạng của Berbatov. Những pha lên bóng của Quỷ đỏ trông chờ khá nhiều vào khả năng đột phá cũng như phối hợp của Nani và Park Ji Sung ở 2 bên cánh.

Chơi khá đủng đỉnh nhưng với sự nhỉnh hơn về mặt đẳng cấp, MU vẫn tìm thấy cho mình những cơ hội. Phút thứ 17, Berbatov di chuyển khéo léo để đón đường chọc khe từ Chicharito, tiếc là ở pha đối mặt, tiền đạo người Bulgaria lại không thể đưa được bóng vào lưới. 15 phút sau, MU có 1 cơ hội thậm chí còn tốt hơn thế khi Nani và Evra có pha phối hợp cực kỳ thông minh từ 1 tình huống đá phạt. Tuy nhiên ở cú căng ngang sau đó của hậu vệ người Pháp, không có 1 cầu thủ áo trắng nào chạm chân được vào bóng.

Agbonlahor mở tỷ số từ chấm 11m 

Trái ngược với sự tự tin của các vị khách, Aston Villa tỏ ra biết mình biết người hơn rất nhiều. Phong độ kém cỏi trong thời gian vừa qua, cộng với thành tích không thắng trước MU kéo dài suốt nhiều năm, đã buộc các học trò của Gerard phải chơi chặt chẽ ngay từ những phút đầu. Và ngoại trừ 2 tình huống nguy hiểm nói trên cùng 1 màn độc diễn của Nani ra, thì đội chủ sân Villa Park đã đảm bảo khá tốt sự an toàn trước khung thành của Brad Friedel.

Không chỉ chơi phòng ngự vô cùng tập trung, Aston Villa còn tự tạo cho mình những cơ hội từ các pha phản công nhanh. Lợi dụng sự xoay trở khá chậm chạp của hàng thủ MU, Agbonlahor, Ashley Young, và thậm chí là cả Stephen Warnock đều đã có những pha dốc bóng ở tốc độ cao. Nhưng tình huống nguy hiểm nhất mà đội chủ nhà tạo được lại đến từ 1 pha đột phá ở trung lộ của Downing, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng bằng chân phải của tiền vệ người Anh lại không thể đưa bóng đi trúng đích.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu bất ngờ được đẩy cao với những cơ hội liên tiếp thuộc về Aston Villa. 2 cánh của MU thường xuyên bị thủng và nếu như Albrighton chỉn chu thêm chút nữa ở cú đánh đầu cận thành thì có lẽ tỷ số đã được mở cho đội bóng thành Birmingham.

Albrighton nâng tỷ số lên 2-0 

Những phút tiếp theo chứng kiến sự nỗ lực của Á quân giải Ngoại hạng trong việc giành lại thế trận. Thế nhưng những cơ hội lại hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút từ phút 67, bóng đã liên tiếp chạm xà ngang rồi cột dọc khung thành của Van der Sar từ những pha dứt điểm của Agbonlahor. Trước sức ép không ngừng đó, điều gì phải đến đã đến. Phút thứ 72, đội chủ nhà được hưởng phạt đền khi Wes Brown phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Ashley Young dễ dàng đánh lừa thủ thành người Hà Lan, mở tỷ số trận đấu.

Chưa hết bàng hoàng vì bàn mở tỷ số, MU đã phải nhận bàn thua thứ hai. 4 phút sau cú penalty thành công của Ashley Young, Aston Villa tiếp tục khoét sâu vào cánh phải của MU được trấn giữ bởi Wes Brown. Sự chậm chạp của hậu vệ 31 tuổi này đã không thể giúp anh làm gì trước pha đi bóng và căng ngang cực kỳ chuẩn xác của Steward Downing, tạo điều kiện để Albrighton ghi bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Macheda một lần nữa mở màn cho cuộc hồi sinh của MU 

Bị dẫn trước 2 bàn, MU dường như đã bị chạm vào lòng tự ái. Họ dâng đội hình lên rất cao và thi đấu với tâm lý không còn gì để mất. Không rõ có phải do Aston Villa đã quá chủ quan hay MU đã tìm lại được sức mạnh thực sự của mình mà cũng chỉ cần có 4 phút, đội khách đã ghi liên tiếp 2 bàn. Đầu tiên là cú dứt điểm cực kỳ hóc hiểm của “thần tài” Macheda và sau đó là pha đánh đầu cận thành của trung vệ thép Nemanja Vidic. Manchester United đã sống lại trong thời điểm mà ai cũng nghĩ là họ sẽ “chết”.

Trước khi Vidic kết thúc trận đấu bằng tỷ số hòa 

Những phút cuối trận là lúc mà MU dốc toàn lực lên tấn công. Tuy nhiên sự chắc chắn của thủ thành Friedel đã từ chối mọi cố gắng của Obertan và Nani. 2 đội rời sân với 1 điểm dành cho mỗi đội, và đây đã là trận hòa thứ 7 kể từ đầu giải của Quỷ đỏ. Dù vẫn giữ được thành tích bất bại nhưng nhiều khả năng khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng sẽ không còn là 4 điểm sau vòng đấu này nữa.

Đội hình thi đấu
Aston Villa:
Friedel, Luke Young, Dunne, Collins, Warnock, Albrighton, Hogg, Bannan, Downing, Ashley Young, Agbonlahor (Delfouneso 78')
MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Park, Fletcher, Carrick, Nani, Hernandez (Obertan 73'), Berbatov (Macheda  73')

Bàn thắng: Young (72'); Albrighton (76') - Macheda (81'); Vidic (85')

Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 2 - 2 MU




Hồ Phong
Bình luận
vtcnews.vn