Man đỏ, Man xanh cưa điểm bằng trận derby toan tính

Thể thaoThứ Năm, 11/11/2010 07:16:00 +07:00

(VTC News) - Trận derby thành Manchester được chờ đợi suốt tuần qua nhưng đã diễn ra có phần buồn tẻ bởi những tính toán của một ông thầy đến từ Italia.

(VTC News) - Trận derby thành Manchester được chờ đợi suốt tuần qua nhưng đã diễn ra có phần buồn tẻ bởi những tính toán của một ông thầy đến từ Italia.


Nani đã bất ngờ trở lại kịp thời, trong khi Tevez dường như vẫn chưa đạt 100% thể lực. Thiếu hụt tiền đạo đã khiến cả Sir Alex Ferguson và Roberto Mancini đều chọn giải pháp trung phong cắm với Tevez - Berbatov lĩnh xướng hàng công mỗi bên cùng sự hỗ trợ của 2 tiền vệ cánh.

Mặc dù vậy cách bố trí của Man City thiên về phòng ngự nên dù MU cầm được nhiều bóng trong 20 phút đầu, họ hầu như không tạo ra được cơ hội nào khi tuyến sau của Man xanh đá chắc và chủ động chơi chậm chờ cơ hội phản công. Trong một trận cầu được coi là quan trọng của mùa giải, cái chất Italia của Roberto Mancini mới có dịp “phát tiết” với phong cách catenaccio.

Đây là Premier League, nhưng Man City đá như đang chơi ở Serie A.

Chính vì vậy nên sau một nửa thời gian của hiệp 1, đội chủ nhà chẳng tung ra dù chỉ một cú sút, trong khi Man đỏ chỉ gây được một tình huống tương đối nguy hiểm là cú dứt điểm đi đúng vị trí của Joe Hart từ cái chân phải (không phải chân thuận) của Patrice Evra ở phút 21.

MU cũng "rắn mặt" không kém.

Mãi đến phút 31, Man City mới có cơ hội đầu tiên. Tình huống đá phạt góc của David Silva tạo cơ hội để Vincent Kompany dứt điểm tầm gần, nhưng Berbatov đã kịp lao vào cản phá khiến bóng bật ra đến đúng chỗ của Yaya Toure. Tiếc là Toure em lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

4 phút sau, Paul Scholes phạm lỗi với Milner ở phạm vi 19m tới khung thành của Van der Sar, và Carlos Tevez đã khiến thủ thành người Hà Lan phải vất vả đấm ra bằng cả hai tay sau cú đá đi vượt hàng rào vào góc phải khung thành.

Tevez khiến fan MU hết hồn với cú đá phạt hiểm hóc.

Hiệp 1 nhìn chung không mấy đặc biệt khi 2 bên chơi quá cẩn trọng, đặc biệt là Man City. Trên khán đài, Fabio Capello sau một hồi phân tích với Stuart Pearce thì quay sang… ngáp. Ngoài sân, Rafael và Tevez trừng mắt nhìn nhau nhưng cả 2 đều giữ được bình tĩnh để không phải lao vào ăn thua đủ.

2 anh chàng Nam Mỹ này suýt ăn thua đủ với nhau.

Sang hiệp 2, cả 2 đội bóng thành Manchester đều bất ngờ tăng tốc. Phút 46, Scholes suýt nữa lại biếu không cơ hội cho đối phương như ở trận gặp Stoke, nhưng Tevez đã không thể tận dụng khi đồng đội cũ Ferdinand đã kịp lao vào chặn bóng.

10 phút sau, đến lượt MU trả đũa với một cơ hội còn nguy hiểm hơn. Wes Brown có bóng bên cánh phải sau đường chuyền của Carrick và thực hiện một quả treo đi vào giữa vòng 16m50. Berbatov đã chờ sẵn ở đó liền tung một cú vô-lê trong thế quay lưng với khung thành Man City, nhưng Joe Hart đã chọn đúng vị trí và bắt gọn pha dứt điểm.

Berbatov với cú vô-lê bị Joe Hart tóm gọn.

20 phút tiếp theo là thời điểm Man City đá ép sân và liên tục khai thác vào 2 biên của Quỷ Đỏ còn các học trò của Sir Alex chơi rình rập, chủ động lùi cả hàng tiền vệ về để giữ vững khung thành của Van der Sar. Nhờ vậy mà những quả tạt của Silva và Milner đều không thể đến được đúng địa chỉ, còn đội trưởng Tevez bị Ferdinand theo rất sát.

Không rõ Toure hay Berbatov chơi "bóng chuyền" trong tình huống này (!?)

10 phút cuối trận, Roberto Mancini rút liền Milner và Boateng ra mà thay bằng 2 người chơi theo thiên hướng kỹ thuật là Adam Johnson và Kolarov. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao và Man City suýt nữa có thể kết thúc trận đấu với 3 điểm. Từ một pha xử lý mất tập trung khiến bóng chui tọt qua khe chân của O’Shea, Zabaleta đã rất bình tĩnh đi bóng ngang mặt khung thành và sửa lòng vào góc xa, nhưng lực sút quá mạnh khiến bóng đi vọt xà.

Phút 90, Javier Hernandez có cơ hội dứt điểm từ góc trái sau đường chọc khe của Fletcher nhưng cú sút của Chicharito lại đập chân của Kolo Toure đi ra ngoài. Đó cũng là cơ hội cuối cùng của trận derby được “thổi lửa” suốt tuần qua bằng những màn đấu võ… mồm.

Niềm nở với Mancini, nhưng có lẽ Sir Alex thích gặp... Mark Hughes hơn.

Đá quá cẩn trọng và có phần hứng thú với việc dựng “xe buýt” ngay trên sân nhà, Man City đã hoàn thành mục tiêu của riêng họ là có điểm bất chấp một vài tiếng la ó của chính các CĐV nhà sau tiếng còi mãn cuộc. Vị trí của 2 ông hàng xóm này đều được giữ nguyên trên BXH, nhưng chắc Sir Alex sẽ hài lòng hơn nếu hôm nay đối thủ của ông không phải là một người đến từ… Italia.

Đội hình thi đấu
Man City (4-5-1):
Joe Hart - Pablo Zabaleta, Kolo Toure, Vincent Kompany, Jerome Boateng (Kolarov 79’) - James Milner (Adam Johnson 72’), Gareth Barry, Yaya Toure, Nigel De Jong, David Silva - Carlos Tevez (Adebayor 94’).
MU (4-3-3): Edwin Van der Sar - Rafael (Wes Brown 49’), Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra (O’Shea 67’) - Michael Carrick, Paul Scholes, Darren Fletcher - Nani, Park Ji-Sung, Dimitar Berbatov (Hernandez 76’).

Kết quả: Hòa 0-0

Kết quả vòng 12 Premier League
Everton 1-1 Bolton
Man City 0-0 Man Utd
West Ham 2-2 West Brom
Wigan 1-1 Liverpool
Wolves 0-2 Arsenal
Aston Villa 3-2 Blackpool
Chelsea 1-0 Fulham
Newcastle 1-2 Blackburn
Tottenham 1-1 Sunderland
Stoke City 3-2 Birmingham


Hoàng Quân

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn