Ancelotti cúi mình trước màn trình diễn của Liverpool

Thể thaoThứ Hai, 08/11/2010 02:50:00 +07:00

(VTC News) - Thắng không kiêu, bại không nản chính là cách nhìn nhận của hai chiến lược gia về trận đấu đêm qua.

(VTC News) - Thắng không kiêu, bại không nản chính là cách nhìn nhận của hai chiến lược gia về trận đấu kinh điển giữa Chelsea và Liverpool đêm qua.

Thất bại trước Liverpool trong trận đấu đêm qua không phải là thất bại đầu tiên của thầy trò Ancelotti trong mùa giải này. Thêm vào đó, việc không giành được điểm nào sau chuyến làm khách tại Anfield cũng chẳng thể lấy đi vị trí nhất bảng mà đội chủ sân Stamford Bridge vẫn đang nắm giữ. Thế nên chẳng có gì là khó hiểu khi cựu HLV của Milan vẫn tỏ ra hết sức “tự tin” khi đón nhận thất bại.

Phát biểu với báo giới, vị thuyền trưởng của Chelsea thừa nhận chiến thắng dành cho thầy trò Roy Hodgson là hoàn toàn xứng đáng: “Tất cả các cầu thủ của Liverpool đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Họ thi đấu vì tập thể. Đó là lí do tại sao mà họ xứng đáng với chiến thắng này”.

Ancelotti: Bại không nản.
Các học trò của Carlo Ancelotti đã hành quân tới thánh địa Anfield mà không có những ngôi sao trụ cột như Frank Lampard hay Michael Essien. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Didier Drogba đã không thể ra sân ngay từ đầu do bị sốt nhẹ trước trận đấu. Chính vì vậy nên cho dù là đội cầm bóng nhiều hơn song Chelsea lại không thể

“Trong khi đó, chúng tôi đã chơi không tốt, đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên. Chelsea đã mất khá nhiều thời gian để ổn định hàng thủ  trong khi các tiền đạo đã luôn bị theo kèm sát sao. Sang hiệp 2, tình hình có được cải thiện. Chelsea thi đấu với quyết tâm cao hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc điều mà chúng tôi mong muốn là bàn thắng đã không đến”- Ancelotti tiếp tục.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italia cũng không cảm thấy quá thất vọng trước việc khoảng cách giữa Chelsea và đội xếp ngay sau họ là MU bị thu hẹp xuống chỉ còn 2 điểm: “Chúng tôi biết việc có thể rời Anfield với một kết quả có lợi là một điều rất khó khăn. Điều mà Chelsea cần làm lúc này là lấy lại sự tập trung và không phải quá lo lắng. Cho dù để thua trong trận đấu này, vị trí của chúng tôi vẫn là tốt hơn rất nhiều so với các đội bóng khác”.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Roy Hodgson mặc dù đang ngây ngất trong niềm vui chiến thắng trước song cũng không vội vàng chủ quan. “Tôi rất vui vì đội bóng đã có được vị trí thứ 9 tuy nhiên trong một giải đấu như Premier League, nếu không cẩn thận bạn sẽ có thể rớt xuống vị trí thứ 16 bất cứ lúc nào”.

Hodgson: Thắng không kiêu.
“Chúng ta mới trải qua 11 vòng đấu tức là chưa đi hết 1/3 cuộc hành trình. Vì vậy mà tôi muốn giữ đôi chân mình tại mặt đất. Liverpool cần phải có nhiều hơn những màn trình diễn như trong trận đấu vừa qua”.

Cuối cùng, cựu HLV của Fulham cũng không quên dành tặng cho ngôi sao của sân Anfield đêm qua - Fernando Torres những lời ngợi khen: “Fernando là nhân chố chủ chốt trong trận đấu. Tuy có sự khởi đầu không thật sự tốt nhưng tôi tin Torres sẽ nhanh chóng lấy lại được phong độ của mình. Hai bàn thắng ghi được vào lưới Chelsea chính là minh chứng cho điều đó”.


Minh Minh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn