Cười bể bụng với bàn thắng "ăn cắp trứng gà" của Nani

Thể thaoChủ Nhật, 31/10/2010 01:45:00 +07:00

(VTC News) - Luis Nani vừa ghi một bàn thắng kiểu “ăn cắp trứng gà” cực kỳ hài hước, song trong pha ghi bàn ấy có dấu ấn đậm nét của tổ trọng tài.

(VTC News) - Trên sân Old Trafford hôm nay, MU đã có một chiến thắng xứng đáng trước Tottenham. Tuy nhiên, chiến thắng của Quỷ Đỏ lại được đem ra tranh cãi bởi những quyết định tranh cãi của trọng tài trong việc công nhận bàn thắng cho Luis Nani.


Trận cầu “đinh” của vòng 10 giải ngoại hạng Anh hóa ra lại trở nên cực kỳ hài hước ở những phút cuối trận. Phút 84, Nani đi bóng trong vòng cấm và với một chút tác động từ trung vệ Younes Kaboul, tiền vệ người Bồ đã ngã lăn ra đất để chờ đợi một quả phạt đền. Không có tiếng còi nào cất lên và thủ thành Heurelho Gomes nhẹ nhàng dùng tay tóm gọn trái bóng.

Niềm vui của Nani sau khi ghi một bàn thắng cực kỳ hi hữu.

Không nhận được quả penalty, Nani đã tỏ ra cực kỳ bực tức. Anh nằm ra mặt cỏ để “ăn vạ”. Tuy nhiên, khi thoáng thấy Gomes sơ hở, đặt bóng xuống mặt sân để chuẩn bị thực hiện một pha sút bóng lên, Nani đã nhanh chóng bật dậy, từ phía sau lưng Gomes chạy về phía trái bóng và khống chế nó. Thủ thành người Brazil vẫn bình chân như vại, đợi trọng tài Mark Clattenburg can thiệp, còn Nani thì quay người lại để quan sát Clattenburg. Khi không có bất kỳ một biểu hiện nào từ ông vua áo đen này, tiền vệ 24 tuổi đã co chân… sút bóng vào mành lưới trống.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong tình huống ngã xuống sân trước đó, Nani đã dùng tay ôm bóng khi trái bóng vẫn còn nằm trong sân. Có lẽ cựu cầu thủ Sporting Lisbon đã chắc rằng mình sẽ được hưởng phạt đền. Bởi thế mà thủ môn Gomes sau đó đã tưởng rằng đội mình được đá phạt lên từ tình huống dùng tay chơi bóng của Nani, nên không hề phản ứng khi Nani lao lên khống chế bóng sau đó.

Rõ ràng là Nani đã chạm tay vào bóng khi ngã xuống sân.

Trong bàn thắng tức cười kiểu “ăn cắp trứng gà” này, có thể thấy rằng tổ trọng tài đã xử lý tình huống cực kỳ kém cỏi. Khi Nani sút bóng vào lưới, ông trọng tài biên đã giơ cờ lên, còn trọng tài chính thì lại làm động tác công nhận bàn thắng cho MU. Bị các cầu thủ Tottenham phản ứng, Mark Clattenburg đã chạy lại trao đổi với vị trợ lý nhưng rồi sau đó vẫn công nhận bàn thắng.

Rất có thể Clattenburg đã không nhìn thấy pha dùng tay chạm bóng của Nani trước đó nên ông tưởng rằng bóng vẫn sống, nhưng thật khó hiểu với quyết định của ông trọng tài biên. Động tác giơ cờ trước đó cho thấy ông này có thể đã nhìn thấy pha chơi bóng bằng tay của Nani nhưng không hiểu ông đã trao đổi gì với Clattenburg để rồi quyết định cuối cùng được đưa ra là Nani đã ghi bàn hợp lệ.

Pha Santo ăn mừng bàn thắng của Nani.

Đúng là công tác trọng tài ở Premier League vẫn còn nhiều điều đáng để bàn.

Xem bàn thắng “ăn cắp trứng gà” của Nani.


N.Đ

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn