Sự chậm trễ ấy của đội chủ sân Old Trafford cộng với những chấn thương liên miên trong thời gian qua đã khiến tiền đạo 31 tuổi này tỏ ra khá chán nản. Trả lời phỏng vấn trước báo chí, ngôi sao một thời của Liverpool bày tỏ: “Tôi rất muốn được ở lại đây nhưng HLV lại chưa hề đả động tới việc gia hạn hợp đồng. Tôi đã từng ghi được rất nhiều bàn thắng và muốn tiếp tục được làm việc ấy trong màu áo một CLB lớn như MU”.
Owen đang tính tới việc treo giày. |
Mặc dù vậy Owen vẫn không thể quên hoàn cảnh đáng buồn của mình trên băng ghế dự bị. Anh thổ lộ: “Tôi luôn muốn ghi bàn nhiều hơn nữa nhưng cơ hội dành cho tôi ở MU là không nhiều. Có quá nhiều sự cạnh tranh cho 2 vị trí chính thức và tôi đang cân nhắc đến việc liệu có nên chuyển đến một CLB nhỏ hơn hay không. Nhưng thật lòng mà nói, với một cầu thủ đã từng chơi cho nhiều đội bóng lớn như tôi, tôi vẫn muốn ở lại đây.”
Chuyển đến MU vào tháng 7 năm ngoái, Owen đã có tất cả 12 lần lập công trên tất cả các mặt trận, trong số đó đáng nhớ nhất có lẽ là bàn thắng vào lưới Manchester City ở phút bù giờ thứ 6. Tuy nhiên những chấn thương đã ngăn cản tiền đạo kỳ cựu này đóng góp nhiều hơn cho đội bóng, mà mới đây nhất là chấn thương gân kheo.
Những lần nhập viện đã trở thành nỗi ám ảnh với Owen và anh chắc vẫn chưa thể quên sự vắng mặt của mình ở trận chung kết Carling Cup mùa bóng trước. Vòng luẩn quẩn ấy đã khiến lão tướng này nghĩ tới việc giải nghệ. Anh khẳng định: “Nếu điều tương tự tiếp tục diễn ra thì có lẽ tôi sẽ phải giải nghệ. Một công việc đại loại như HLV hoặc quản lý đều phù hợp với tôi, nhưng nếu được chọn, tôi vẫn sẽ tiếp tục chọn bóng đá".
Hồ Phong
Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung. |
Bình luận