Hạ Liverpool, Blackpool biến Anfield thành "Blood"pool

Thể thaoChủ Nhật, 03/10/2010 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Trong một chiều Anfield mà Blackpool đã chơi tuyệt hay, Liverpool đã nhận thất bại bẽ mặt. Sân Anfield vô tình đã biến thành "Blood"-pool (Bể máu).

(VTC News) - Trong một buổi chiều Anfield mà Blackpool đã chơi tuyệt hay, Liverpool đã buộc phải đón nhận thất bại bẽ mặt. Sân Anfield vô tình đã biến thành "Blood"-pool (Bể máu).


Liverpool vào trận với cặp trung vệ Skrtel - Kyrgiakos trong khi đội phó Carragher đá hậu vệ trái do nạn chấn thương ở cánh này. Hàng công vẫn có sự xuất hiện của Fernando Torres và Dirk Kuyt, nhưng Torres đã chỉ chơi được 10 phút trước khi rời sân vì chấn thương và được thay bằng David N’Gog.

Nếu có một từ nào để mô tả màn trình diễn của Liverpool trong 45 phút đầu, chỉ có một từ thích hợp: tồi. Chơi lấn lướt trước đối thủ dưới cơ về đẳng cấp nhưng tất cả những gì đội chủ sân Anfield làm được là một cú dứt điểm cao chân bất thành của Joe Cole cách khung thành chưa đầy 2m, bị hậu vệ Blackpool cản được.

Charlie Adam sút phạt đền thành công mở tỷ số.

Và sau dấu ấn duy nhất đó, cơn ác mộng của The Kop bắt đầu. Glen Johnson là một hậu vệ giỏi nếu xét trên khía cạnh… tấn công, và có lẽ chỉ tấn công mà thôi. Tiền đạo Luke Varney dù kỹ thuật chỉ ở mức trung bình cũng đủ khôn ngoan để buộc Johnson phải phạm lỗi trong vòng cấm. Và trên chấm phạt đền, Charlie Adam sút căng mở tỷ số cho Blackpool.

Bị tạt nước sau có nửa giờ đồng hồ, Liverpool vẫn còn cơ hội làm lại trước khi hiệp 1 kết thúc. Nhưng điều đó lại xảy ra theo chiều hướng ngược. Ngay trước khi nghỉ giải lao, hàng phòng ngự của Lữ đoàn Đỏ lại chứng minh cho khán giả thấy họ đã uống… thuốc ngủ quá liều như thế nào: cả Christian Poulsen và Steven Gerrard đều không lùi về để cho Gary Taylor-Fletcher đi bóng cực kỳ thoải mái ngay ở trung lộ trước khi chọc khe cho Luke Varney kết liễu Pepe Reina ở góc gần. Chẳng trách gì được thủ môn người TBN, vì anh đã cố gắng chạm được vào bóng trong cả 2 bàn thua.

Luke Varney (trên) ăn mừng bàn thắng thứ 2.

Sang hiệp 2, các học trò của Roy Hodgson lao lên với mật độ dày hơn nhằm gỡ gạc danh dự và đến phút 53, họ đã rút ngắn tỷ số sau pha bật cao đánh đầu từ quả đá phạt của Kyrgiakos.

Nhưng đó cũng là nỗ lực duy nhất được chuyển hóa thành bàn thắng của Liverpool. Những cú dứt điểm sau đó của Joe Cole, N’Gog, Meireless và Gerrard đều không đi trúng đích. Trong khi đó, Blackpool chơi chắc chắn và có những thời điểm triển khai bóng rất thoải mái bên phần sân đối phương như thể đang đá sân nhà. Cuối trận, Luke Varney đã 2 lần thử tài Pepe Reina với một cú đá chìm từ ngoài vòng cấm và một pha sút bóng vọt xà.

Phản khách vi chủ: Blackpool đá cực hay như thể Anfield là sân nhà của họ.

5 phút cuối cùng, các cầu thủ chủ nhà điên cuồng tràn lên tìm kiếm bàn san bằng tỷ số nhưng Kyrgiakos đánh đầu quá cao, còn Joe Cole lại bị thủ môn Matthew Gilks từ chối dù chỉ còn cách khung thành chưa đầy 4 bước chân. Trọng tài Michael Jones thổi còi kết thúc trận đấu: Liverpool 1-2 Blackpool.

Tuyệt vọng Hodgson.

Bây giờ thì đã rõ cuộc sống tại Anfield đang ngột ngạt đến mức nào. Từ hậu trường tới sân bóng, tất cả đang bao phủ một màu đen đặc lên tương lai u ám của Liverpool khi họ vừa thất bại trước một “đứa bé” của Premier League, qua đó chính thức có tên trong... nhóm cầm “đèn đỏ” trên BXH. Đáng sợ thay cho Roy Hodgson, đã có những tiếng hô vang tên huyền thoại Kenny Dalglish trên khán đài sau khi trận đấu kết thúc... Vị HLV người Anh xuất sắc nhất đương đại và CLB bóng đá Anh xuất sắc nhất mọi thời đại, sự kết hợp ấy tiếc thay lại mang lại một thứ nước sốt đáng ghê sợ nhất với những khán giả yêu Premier League.

Đôi hình xuất phát
Liverpool (4-4-2): Pepe Reina - Glen Johnson, Martin Skrtel, Soritios Kyrgiakos, Jamie Carragher - Paul Meireless, Steven Gerrard, Christian Poulsen (Jovanovic 60’), Joe Cole (Maxi 89’) - Dirk Kuyt, Fernando Torres (N’Gog 10’).
Blackpool (4-3-3):
Matthew Gilks - Neil Eardley (Philips 45’), Gary Cathcart (Keinan 15’), Ian Evatt, Stephen Crainey - Eliot Grandin (Southern 64’), Charlie Adam, David Vaughan - Gary Taylor-Fletcher, Luke Varney, DJ Campbell.

Bàn thắng: Liverpool - Kyrgiakos (53’); Blackpool - Adams (pen 28’), Varney (45’)

Kết quả: Blackpool thắng 2-1

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn