Gạt nỗi đau mất cha, Ancelotti quyết đấu với Arsenal

Thể thaoThứ Sáu, 01/10/2010 10:05:00 +07:00

(VTC News) - Dù đang chịu tang cha ở quê nhà những HLV trưởng của Chelsea hứa sẽ vẫn có mặt trong cuộc đối đầu với Arsenal Chủ Nhật tới.

(VTC News) - Sau một thời gian dài lâm bệnh nặng, hôm qua, ông Giuseppe Ancelotti, cha của HLV Carlo Ancelotti đã qua đời tại quê nhà, hưởng thọ 87 tuổi.


Hơn 1 năm Carlo Ancelotti sang Anh để dẫn dắt Chelsea, bệnh tình của cha ông đã xấu đi rất nhiều. Bằng chứng là, bên cạnh chuyến trở về bất đắc dĩ vì vụ scandal Calciopoli, ông cũng đã nhiều lần phải hồi hương để chăm sóc cho vị cha già cũng như động viên các thành viên trong gia đình.

Chính bản thân Carlo cũng phải thừa nhận những khó khăn mà bản thân gặp phải khi tìm cách cân bằng giữa cuộc sống riêng với công việc nặng nề tại Stamford Bridge. Song, ông cũng cảm thấy được an ủi phần nào nhờ sự cảm thông sâu sắc của các học trò ở câu lạc bộ.


Thời gian ở Chelsea, Ancelotti gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện gia đình.
Nén đau thương thành hành động, Carlo khẳng định sẽ vẫn có mặt trên băng ghế chỉ đạo của The Blues ở trận đấu với Arsenal Chủ Nhật tới. Sau thất bại trước Manchester City, khoảng cách của Chelsea với đội đứng thứ hai là MU chỉ còn là 3 điểm, bởi thế, Chelsea cần một kết quả tích cực trong trận Super Sunday, ít nhất là đủ để giữ ngôi đầu bảng sau vòng đấu này.

Hiện giờ, dù vắng mặt chiến lược gia người Italia nhưng Drogba cùng các đồng đội vẫn đang luyện tập hết mình. Họ hi vọng những nỗ lực ấy sẽ được chuyển hóa thành một chiến thắng dành tặng cho Carlo Ancelotti, con người mà cả thành London đều yêu mến và quý trọng.


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn