Bolton - MU: Thân Reebok, hồn Mestalla

Thể thaoChủ Nhật, 26/09/2010 12:46:00 +07:00

(VTC News) - Chelsea, Arsenal rủ nhau thất bại là cơ hội tuyệt vời cho MU tăng tốc trên đường đua Premier League.

(VTC News) - Một ngày thứ 7 đầy bất trắc với các ông lớn khiến MU ắt phải chột dạ khi đến Reebok đêm nay. Nhưng có lẽ, những yếu huyệt ở hàng thủ, chỗ dựa lớn nhất của Bolton sẽ giúp thầy trò Sir Alex rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm với Chelsea.


Chống lại lịch sử

Chẳng thắng tưng bừng, cũng chẳng tạo ra cú sốc, Bolton lặng lẽ tiến đi trên hành trình Premier League sau 5 vòng và họ không phải là một đối thủ tầm thường khi lối chơi kiểu rình rập đợi thời cơ đã gây không ít khó khăn cho Arsenal ở 2 vòng trước.

Thế nhưng Bolton dù đá sân nhà hay sân khách thì cũng đều không thể vượt qua cái bóng quá lớn của ông hàng xóm MU với “thành tích” thua 10 trận trong 11 lần gặp nhau gần đây. Trong 4 lần gần nhất, Quỷ Đỏ đều kết thúc trận đấu với 3 điểm mà lần tàn sát 4-0 ngày 27/3/2010 là minh chứng cho thấy Bolton khó có thể vượt qua “dớp” dù trận đấu đó MU mất Rooney vì chấn thương ở Champions League.

Bolton luôn bị hàng xóm MU át vía.

Không những không được lịch sử ủng hộ, Bolton còn gặp phải khó khăn về lực lượng khi mất Gary Cahill vì án treo giò ở vòng 3, trong khi Gavin McCann không thể ra sân vì dính chấn thương. Hàng thủ vốn là điểm tựa lớn nhất của The Trotters sẽ phải gồng mình chống đỡ khi người đá thay cho Gary Cahill là Zat Knight xoay xở rất chậm chạp trong những pha tranh chấp 1-chọi-1, trong khi Fabrice Muamba chỉ có 1 một mình quản thủ tuyến giữa. Sự trở lại được chờ đợi nhất là vị trí gác đền của thủ thành kỳ cựu Jussi Jaaskelainen.

Thất bại ở Carling Cup trước Burnley sẽ mang lại những tác động tiêu cực cho thầy trò Owen Coyle. Vì vậy, khán giả chủ nhà cũng đừng nên tiếc khi bỏ ra ít nhất 27 bảng cho một vé, vì đội bóng con cưng của họ chẳng thể làm gì tốt hơn để xoay vần lịch sử.

Thân ở Reebok, hồn ở… Mestalla

Cũng giống như trận vòng 3 Carling Cup với Scunthorpe, Sir Alex cũng đang lo tính xem liệu Valencia có phải là một vấn đề quá lớn đối với “bầy quỷ” của ông không, khi chỉ 4 ngày nữa họ sẽ đến Mestalla.

Bất kỳ tổn thất nào cũng có thể khiến chuyến đi tới Mestalla khó khăn hơn với thầy trò Sir Alex.

Chuyến đi tới bán đảo Iberia báo hiệu lành ít dữ nhiều cho Red Devils, vì vậy mục tiêu mà Sir Alex muốn các học trò đạt được trong trận đấu với Bolton là giành trọn vẹn 3 điểm trước gã láng giềng nhỏ bé nhưng nổi tiếng là chơi rắn này mà không gây ra bất kỳ tổn thất lực lượng nào, sau khi đã mất Antonio Valencia vì vỡ mắt cá chân.

Để đạt được mục tiêu này, MU sẽ trông cậy khá nhiều vào phong độ đang lên cao của Dimitar Berbatov. Chính anh chứ không phải Wayne Rooney mới là người dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU với 7 lần lập công. Ngoài ra, Johnny Evans đã hoàn toàn đánh mất sự tin tưởng của Fergie sau 3 sai lầm liên tiếp ở mỗi vòng đấu, do vậy anh này sẽ phải trở lại băn ghế dự bị để Rio Ferdinand tái hợp với Nemanja Vidic ở trung tâm hàng phòng ngự.

Chiến thắng trước Liverpool đã tạo tâm lý rất thoải mái cho Quỷ Đỏ lẫn cá nhân Berbatov.

Trước lối đá có phần bạo lực của Bolton, MU chỉ cần 3 điểm và ra về lành lặn cũng đã là một thành công lớn. Tại sao vậy? Chelsea và Arsenal đều đã gục ngã trong buổi tối thứ 7, và nếu MU biết tận dụng cơ hội này để bám đuổi, khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Chelsea sẽ chỉ còn là 1 điểm, trong khi vòng đấu tới Chelsea và Arsenal sẽ phải trừ khử nhau trong trận derby London.

Đội hình dự kiến
Bolton (4-4-2): Jussi Jaaskelainen - Paul Robinson, Zat Knight, Sam Ricketts, Gretar Steinsson - Lee Chung-Yong, Fabrice Muamba, Stuart Holden, Martin Petrov - Johan Elmander, Kevin Davies.
MU (4-4-2): Edwin Van der Sar - John O’Shea, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra - Nani, Paul Scholes, Darren Fletcher, Ryan Giggs - Dimitar Berbatov, Wayne Rooney.

Dự đoán: MU thắng 2-1


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn