Sau một tuần “nhẵn mặt” trên các trang báo, chân sút chủ lực của MU đã bị ông thầy của mình là chiến lược gia người Scotland - Sir Alex Ferguson “bỏ rơi”. “R10” đã không có tên trong đội hình của Quỷ đỏ tham dự trận đấu với CLB Everton hồi cuối tuần trước bất chấp việc cầu thủ này vừa có một màn trình diễn rất ấn tượng trong màu áo của Tam sư.
Mặc dù không thể rời sân Goodison Park với 3 điểm trọn vẹn song vị thuyền trưởng của MU vẫn khăng khăng cho rằng mình đã có một quyết định đúng đắn khi không “đoái hoài” tới Rooney trong trận đấu với nửa xanh của vùng Merseyside.
Fergie: Tôi đã đúng! |
Giải thích cho lý do vì sao lại để tiền đạo Wayne Rooney ngồi ngoài trong trận đấu với Everton, HLV Alex Ferguson cho biết ông không muốn thấy các cổ động viên của The Toffees la ó “R10” mỗi khi anh này có bóng. Trong con mắt của những người hâm mộ đội chủ sân Goodison Park, việc Rooney chuyển sang khoác áo MU hồi năm 2004 chính là hành động của kẻ phản bội.
Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV của đội chủ nhà Everton David Moyes đã “đoán già đoán non” rằng việc người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến quyết định “bỏ rơi” chân sút người Anh chính là hình phạt cho tất cả những rắc rối mà anh này đã gây ra trong thời gian gần đây. Trước hoàn cảnh đó, Sir Alex đã lên tiếng phủ nhận những “suy luận” của ông bạn “thám tử” đồng nghiệp.
“Tôi không sử dụng cậu ấy vì những lí do mà tôi đã trình bày hôm thứ 7 vừa qua, tuyệt đối không có điều gì ẩn chứa sau đó nữa. Tôi cũng chẳng thấy có gì phải bận tâm về những lời nói vô nghĩa xung quanh vấn đề hình phạt này khác” - Sir Alex kết luận.
Minh Minh
Bình luận