Premier League: Hối hả phiên chợ chiều

Thể thaoThứ Tư, 01/09/2010 01:13:00 +07:00

(VTC News) - Thị trường chuyển nhượng cuối cùng đã khép lại với những bản hợp đồng hoàn thành vào phút chót xen lẫn những kế hoạch còn dang dở.

(VTC News)- Thị trường chuyển nhượng cuối cùng đã khép lại với những bản hợp đồng hoàn thành vào phút chót xen lẫn với những kế hoạch còn dang dở.

Liverpool: Paul Konchesky đến, Emiliano Insua đi

Chỉ 3 giờ trước khi thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa, bản hợp đồng giữa cầu thủ 29 tuổi người Anh và CLB thành phố cảng đã chính thức được hoàn tất. Theo đó, Konchesky sẽ gắn bó với sân Anfield bằng một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Ở chiều ngược lại, hai cầu thủ trẻ của Liverpool là Lauri Dalla Valle và Alex Kacaniklic đến với sân Craven Cottage với tư cách là một phần của bản thỏa thuận.

Cầu thủ từng hai lần khoác áo ĐTQG Anh đã có mặt tại Anfield để chứng kiến chiến thắng 1-0 của Lữ đoàn đỏ trước các cầu thủ West Brom hôm chủ nhật vừa qua, song tất cả chỉ được hoàn tất khi hai bên đi đến thống nhất về trường hợp của Dalla Valle và Kacaniklic cũng như việc hai cầu thủ này hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế bắt buộc. Tại CLB mới, Konchesky sẽ mang áo số 3 giống như số áo của cầu thủ này hồi còn ở Craven Cottage.

Konchesky đến, Insua đi và cánh trái của Liverpool sẽ ra sao?


Không lâu sau khi thương vụ Konchesky hoàn tất, một thương vụ khác ở sân Anfield cũng đi đến hồi kết. Cầu thủ người Argentina Emiliano Insua đã nhận được lời đề nghị từ Fiorentina hồi đầu mùa hè, song tất cả đã đổ bể khi hai bên không thể đi đến thống nhất trong những điều khoản cá nhân. Phải đến tận phút chót, tương lai của cầu thủ 21 tuổi này mới được xác định. Gia nhập Galatasaray dưới dạng cho mượn, Insua có thời hạn 1 năm để tìm cho mình chỗ đứng trong đội hình của Frank Rijkaard.

Man City: Đường một chiều

Với việc đã “ném” vào thị trường chuyển nhượng số tiền lên tới 125 triệu bảng nên không có gì là lạ khi “thiếu gia” thành Manchester không có hứng thú với “phiên chợ chiều” này. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách đây hai năm, khi mà đội chủ sân City of Mancher đã mang về bản hợp đồng trị giá 32.5 triệu bảng cho thương vụ của chân sút người Brazil Robinho vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. 2 năm sau cái ngày đó, Robinho đã có cuộc chia tay với Man City cũng vào cái ngày cuối cùng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Robinho bị bao vây bởi các  phóng viên khi đặt chân tới Milan

Ban đầu, cầu thủ người Brazil được cho là đến với sân San siro dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, cựu cầu thủ của Real Madrid đã đồng ý kí vào một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng áo sọc đỏ đen. Mặc dù mức phí chuyển nhượng chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, con số này sẽ rơi vào khoảng 22 triệu bảng.

Tại CLB mới, Robinho sẽ cùng với hai người đồng hương là Ronaldinho, Alexandre Pato và bản hợp đồng mới Zlatan Ibrahimovic tạo nên một dàn sao cho hàng tấn công của đội chủ sân San siro.


Bên cạnh đó, “phiên chợ chiều” ở Premier League cũng ghi nhận những vụ chuyển nhượng được hoàn thành trong không khí “chạy đua với thời gian”. Tiền vệ của Barcelona, Aliaksandr Hleb đã từ chối lời mời chào từ phía hai đại gia là Liverpool là Tottenham để gia nhập Birmingham City theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Cầu thủ từng có 130 lần khoác áo Arsenal đã không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình của các nhà ĐKVĐ La Liga và cũng đã phải đến với Stuttgart hồi năm ngoái dưới dạng cho mượn.

Ở một diễn biến khác, Asamoah Gyan, ngôi sao của Ghana tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi đã chính thức đến với Sunderland bằng một bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng, đồng thời qua đó tạo nên kỉ lục chuyển nhượng ở đội bóng này.


Và những kế hoạch còn dang dở

Quãng thời gian 2 tháng mở cửa của thị trường chuyển nhượng mùa hè không phải là ngắn song những toan tính cùng với sự lừng chừng đã khiến cho nhiều vị khách không thể có được món hàng mà mình muốn trước khi chợ tàn. Ở những giờ phút cuối cùng, Liverpool, West Ham và Tottenham đã tạo nên một “cuộc tình tay 3” đầy thú vị. Spurs và Hammers cạnh tranh sự phục vụ của cầu thủ người Hà Lan Ryan Babel, trong khi bản thân Liverpool muốn có được chữ kí của Carton Cole và phía đội chủ sân White Hart Lane lại muốn đẩy đi “món hàng tồn” mang tên Robbie Kean.

Carton Cole, Kean và Babel đều không thể tìm được bến đỗ mới

Tất cả đã tạo nên một cái chợ theo đúng nghĩa của nó, để rồi, khi thời hạn đã hết mà không có một thỏa thuận nào được đưa ra. The Kop thất bại trong nỗ lực tăng cường hàng công, trong khi Tottenham bỏ lỡ “lời cầu hôn” trị giá 8 triệu bảng đến từ đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas.

Chợ tàn, người mua, kẻ bán, dù có thể hài lòng hay vẫn còn tiếc nuối thì tất cả cũng đã là quá muộn để có thể thay đổi. Giờ là lúc để các “thương gia” cùng chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào mùa đông cho "phiên chợ" tiếp theo.

Minh Minh

Bình luận
vtcnews.vn