Mancini... bỗng dưng "đá xoáy" Sir Alex

Thể thaoChủ Nhật, 29/08/2010 06:18:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ khẳng định mình có một mối quan hệ tốt đẹp với các học trò, Mancini còn mang chuyện cũ ra để “đá xoáy” người đồng nghiệp cùng thành phố.

(VTC News)- Không chỉ khẳng định mình có một mối quan hệ tốt đẹp với các học trò, Mancini còn mang chuyện cũ ra để “đá xoáy” người đồng nghiệp cùng thành phố.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau khi đến với sân Villa Park với tư cách là một phần trong thương vụ James Milner, Stephen Ireland đã quay lại chỉ trích ông thầy cũ của mình. Cựu cầu thủ của Man City đã “buộc tội” Roberto Mancini là một người khó gần và không thật sự xây dựng được một mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ. Ngay cả đối với Patrick Vieira, cầu thủ từng có nhiều năm gắn bó với chiến lược gia người Italia thì tình hình cũng không khả quan hơn là mấy.

Luận điệu này của Ireland được đưa ra chỉ ít ngày sau khi một cựu cầu thủ khác của Man City là Craig Bellamy tiết lộ về việc anh này đã không còn nói chuyện với ông thầy người Ý từ hồi tháng hai. Tất cả đã làm dấy lên mối nghi ngờ về những gì đang diễn ra nơi hậu trường sân City of Manchester cũng như khả năng thu phục nhân tâm của chiến lược gia tài ba này.

Ít nhất thì Mancini vẫn chưa có một "chiếc giày bay"


Phát biểu trong cuộc họp báo sau chiến thắng của Man City tại đấu trường Europa League hồi giữa tuần, Roberto Mancini đã chính thức phủ nhận thông tin này. “Việc không thường xuyên được chơi bóng sẽ khiến cho các cầu thủ không cảm thấy hạnh phúc. Đó là điều hoàn toàn bình thường ở bất cứ đội bóng nào. Tôi có thể khẳng định mình có một mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các cầu thủ”. Mancini cho biết.

Khi được hỏi về việc tại sao không học tập người hàng xóm của mình là Sir Alex Ferguson trở thành  một “người cha đáng kính” của cả đội, chiến lược gia người Italia chỉ mỉm cười và nói rằng. “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nhớ rằng khi David Beckham gặp phải vấn đề… Mọi HLV đều có một cách cư xử của riêng mình và tôi nghĩ rằng mình có một mối quan hệ tốt đẹp với các học trò của mình”.

Mặc dù không nói thẳng ra song có thể nhận thấy cựu HLV của Inter đã rất khôn khéo khi nhắc lại “chuyện cũ” của người đồng nghiệp cùng thành phố. Vụ án “chiếc giày bay” giữa Sir Alex và Beckham đã diễn ra cách đây 7 năm song việc sử dụng nó như một chiêu “phản đòn” đã cho thấy chiến lược gia người Italia quả thật không phải tay vừa.

Cuối buổi phỏng vấn, vị thuyền trưởng của Man xanh cũng không quên nhắn nhủ tới các học trò của mình. "Tôi đã có kinh nghiệm 20 năm chơi bóng vì vậy mà tôi hiểu tất cả những vấn đề mà các cầu thủ có thể mắc phải. Nếu một học trò nào của tôi gặp phải rắc rối  thì cậu ấy có thể tới văn phòng của tôi và cả hai sẽ cùng trò chuyện. Tôi sẽ giúp đỡ các cầu thủ bất cứ khi nào họ cần chứ tôi sẽ không tới và nói với các học trò của mình rằng: “Hãy để tôi làm bạn của cậu”.

Minh Minh

Bình luận
vtcnews.vn