Arsenal rời Ewood Park với 3 điểm và... 1 thương binh

Bóng đá AnhThứ Bảy, 28/08/2010 08:48:00 +07:00

(VTC News) – Một chuyến đi chật vật đến Ewood Park, rốt cuộc "các chú bé của giáo sư" cũng ra về với 3 điểm và... Van Persie lại phải vào bệnh viện.

(VTC News) – Một chuyến đi rất chật vật đến Ewood Park, nhưng rốt cuộc đội bóng của Arsene Wenger cũng kiếm được 3 điểm mang về cùng... Van Persie lại phải vào bệnh viện.

Đây là trận đầu tiên nhạc trưởng Cesc Fabregas có mặt trong đội hình xuất phát, hỗ trợ phía sau tiền đạo cắm Robin Van Persie. Và sự có mặt của thủ quân người TBN giúp Arsenal sớm có cơ hội ăn bàn khi cú bắt vô-lê của Diaby lần lượt đi trúng chân của Grella và Paul Robinson bật ra.

Ở phía ngược lại, với lợi thế thể hình, Blackburn đã nhanh chóng lập lại trật tự và dội ngược sức ép về phía khung thành của Almunia. Liên tiếp các pha treo bóng từ hai cánh và những tình huống cố định với điểm rơi nằm gần khung thành của Almunia khiến hàng phòng ngự của vị khách thủ đô rơi vào tình trạng báo động. May là Samba 2 lần đội đầu vọt xà, còn khi Nelsen đưa bóng đi trúng đích thì Fabregas lại có mặt để giải nguy.

Walcott lại tỏa sáng mở tỷ số cho các vị khách 


Đang hưng phấn khi tạo được thế trận trên chân, “những bông hồng” bất ngờ bị “héo” ở phút 20. Những pha phối hợp ngắn giữa Song – Arshavin –Van Persie ở giữa sân đã đưa Theo Walcott vào vị trí rất thuận lợi bên cánh phải và anh tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Paul Robinson.

Mame Diouf trước trận đã tuyên bố rằng anh sẽ ghi vào vào lưới Arsenal để gián tiếp giúp MU (Diouf được MU cho mượn). Và anh đã thực hiện lời hứa đó chỉ 7 phút sau khi Walcott ghi bàn. Một pha đột phá táo bạo bên cánh trái loại bỏ Laurent Koscielny của El Hadji Diouf đã khiến hậu vệ của Arsenal bất ngờ và quả căng ngang sau đó giúp người đàn em cùng họ đệm lòng tung lưới The Gunners. Không chỉ Koscielny, sai sót cũng thuộc về Sagna khi anh dâng lên quá cao hỗ trợ tấn công.

Mame Diouf đã thực hiện lời hứa 


Bị gỡ hòa, tuyến giữa và hàng phòng ngự của các Pháo thủ chơi chệch choạc, hay chuyền hỏng và mắc nhiều lỗi kèm người. Tuy nhiên hàng công của Blackburn lại chơi quá rườm rà nên không khai thác được những sai sót của đối thủ trong phần còn lại của hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, thế công của Arsenal khởi sắc hơn và họ đã có bàn thắng ở phút 51. Pha đột phá và căng vào trong của Sagna đã tạo điều kiện để Cesc Fabregas dứt điểm trong vòng cấm. Cú sút của đội trưởng Arsenal dội trúng người một đồng đội bật ra, nhưng Arshavin đã có mặt kịp thời để xỉa bóng nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-1.

Arshavin giúp The Gunners lần thứ 2 vượt lên 


Một lần nữa vượt lên, Arsenal bắt đầu kiểm soát hoàn toàn thế trận trong suốt nửa tiếng đồng hồ tiếp theo với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 72%. Blackburn chỉ biết lên bóng từ những cú chuyền dài nhưng hàng thủ Arsenal đã cảnh giác hơn hiệp 1 và hóa giải được đa số.

Trong 10 phút cuối, Blackburn đẩy cao tốc độ và thậm chí Sam Allardyce còn đưa trung vệ đội trưởng Christopher Samba lên đá tiền đạo. Lên tiếp những pha bóng bổng và cả những cú ném biên rất mạnh của Pedersen giúp Blackburn có điều kiện tiếp cận khung thành Almunia, nhưng lần lượt David Dunn và Michel Salgado bỏ lỡ cơ hội. Những pha dâng cao của đội chủ nhà còn suýt nữa khiến Arsenal có cơ hội kết thúc trận đấu ở phút 91, rất tiếc Jack Wilshere không thắng được Paul Robinson trong pha đối mặt.

Các Pháo thủ ra về với 3 điểm và nỗi lo về một "cơn bão" mới 


Hồi hộp đến phút cuối cùng, Arsenal đã rước được 3 điểm về nhà và xóa dớp 8 năm không thắng nổi các đội bóng của Sam Allardyce trên sân khách. The Gunners vẫn tiếp tục bám đuổi Chelsea trong cuộc đua Premiership, nhưng nỗi ám ảnh chấn thương lại hiện lên khi Van Persie lên cáng rời sân giữa hiệp 1. Còn Blackburn đã làm tất cả những gì có thể, và họ vẫn còn cơ hội để được ăn mừng chiến thắng thứ 1000 tại giải VĐQG.  

Đội hình xuất phát:

Blackburn (4-3-2-1): Paul Robinson – Michel Salgado, Christopher Samba, Ryan Nelsen, Gael Givet – Vincenzo Grella (Dunn 56), Phil Jones, Morten Gamst Perdesen – Mame Diouf (Nzonzi 81’), Nikola Kalinic (Olsson 65’) – El Hadji Diouf

Arsenal (4-2-3-1): Manuel Almunia – Bacary Sanga, Laurent Koscielny, Thomas Vermaelen, Gael Clichy – Alex Song, Abou Diaby – Theo Walcott, Cesc Fabregas (Rosicky 68’), Andrei Arshavin (Wilshere 84’) – Robin Van Persie (Chamakh 35’)

Bàn thắng: Blackburn – Mame Diouf (27’); Arsenal – Walcott (20’), Arshavin (51’)

Kết quả: Arsenal thắng 2-1


Walcott mở tỷ số 


Mame Diouf san bằng tỷ số cho Blackburn 



Arshavin ấn định chiến thắng cho Arsenal 

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn