Roy Hodgson: Mascherano là kẻ ích kỉ

Thể thaoThứ Bảy, 28/08/2010 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi để Mascherano đến với sân Nou Camp, Roy Hodgson đã bóng gió “quy kết” cầu thủ người Argentina là một kẻ ích kỷ.

(VTC News) - Sau khi để Mascherano đến với sân Nou Camp, Roy Hodgson đã bóng gió “quy kết” cầu thủ người Argentina là một kẻ ích kỷ.

Không thể tiếp tục “lờ” đi thái độ bất hợp tác từ phía cầu thủ người Argentina, Roy Hodgson cuối cùng cũng đã phải để Mascherano ra đi với cái giá vào khoảng 18 triệu bảng, mặc dù trước đó BLĐ của Lữ đoàn đỏ vẫn luôn khẳng định họ sẽ không “nhả” người nếu như không thấy đủ 25 triệu bảng.

Một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm cùng với mức lương 85.000 bảng/tuần sẽ gắn kết tương lai của Mascherano với đội bóng xứ Catalan. Cựu cầu thủ của West Ham sẽ hoàn tất mọi thủ tục trong vòng 24 giờ tới để có thể nhanh chóng kết thúc thương vụ này trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Trong mắt Roy Hodgson, Mascherano là một kẻ ích kỷ?


Đây không phải là lần đầu tiên chiến lược gia người Anh gặp phải vấn đề tương tự như vậy. Hồi còn dẫn dắt Blackburn Rovers, Roy Hodgson cũng từng phải đau đầu với trường hợp của Graeme Le Saux và Tim Sherwood. Graeme Le Saux  muốn được gia nhập Chelsea trong khi Tim Sherwood muốn đến với sân White Hart Lane và cuối cùng cả hai đều đã được toại nguyện giống như trường hợp của “Mascho”.  

Bày tỏ quan điểm của mình về việc các cầu thủ khăng khăng muốn ra đi để tìm đến một bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình, Roy Hodgson cho biết: “Tôi không nghĩ những cầu thủ đó có thể coi là thử thách cho công việc huấn luyện hay cho bản thân đội bóng. Đó chỉ là những tình huống ích kỷ khi họ đạt được những gì mà mình mong muốn sau khi đưa ra những yêu sách cho CLB. Với tư cách là người đứng đầu đội bóng, bạn chỉ có thể cúi đầu và chấp nhận những gì họ muốn làm”.

“Tất cả những rắc rối đó sẽ không thể ảnh hưởng tới công việc của tôi. Nó chỉ là đơn giản là  một phần của cuộc sống song có một sự thật rằng thực trạng đó đang dần trở nên phổ biến mỗi khi đến tháng một hay trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến hết tháng tám hàng năm, thời điểm mà rất nhiều người cố gắng làm công việc kinh doanh của mình”, Roy Hodgson cho biết thêm.

Trái ngược với vị thuyền trưởng của The Kop, John Aldridge, một huyền thoại của sân Anfield lại có cái nhìn đầy cảm thông đối với trường hợp của Mascherano. “Sẽ thật là khó khăn khi bạn mất đi một trong những ngôi sao của mình. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của tôi, cuộc chia tay này là không thể tránh được. Mascherano thật sự đã phải rất đau khổ khi chứng kiến vợ mình không có một cuộc sống hạnh phúc”.

Minh Minh

Bình luận
vtcnews.vn