Chelsea tiếp tục đại thắng "6 sao"

Bóng đá AnhChủ Nhật, 22/08/2010 01:23:00 +07:00

(VTC News) - Hai trận liên tiếp nã 6 bàn vào lưới đối thủ, điều gì có thể ngăn cản Drogba, Anelka và các đồng đội vào thời điểm này?

(VTC News) - Ngay sau khi người hàng xóm Arsenal có chiến thắng 6-0 trước Blackpool, Chelsea đã lập tức lên tiếng trả lời khi lặp lại tỷ số ấy trong trận đấu muộn. Lần thứ hai liên tiếp, các đội bóng có tên bắt đầu bằng chữ W phải nhận 6 bàn thua từ The Blues.

So với trận đại thắng trước West Brom ở vòng đấu đầu tiên, HLV Ancelotti chỉ thay đổi một vị trí trong đội hình khi Ivanovic xuất phát ngay từ đầu thay cho Paulo Ferrrera. Bên phía đội chủ nhà cũng có một số sự thay thế, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của tiền vệ cánh năng nổ Charles N’Zogbia .

Trong những phút đầu tiên, với ưu thế chủ nhà, Wigan đã tạo nên được một thế trận khá tốt, thậm chí có những giây phút dồn ép được đối thủ, tuy nhiên, với kinh nghiệm và đẳng cấp vốn có, John Terry và các đồng đội dễ dàng hóa giải được những pha tấn công của đội chủ sân JJB.

Malouda mở đầu cơn mưa bàn thắng cho Chelsea.
Cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được hiệu quả trong những đợt tấn công, thày trò HLV Roberto Martinez đã phải trả giá. Phút 32, sau một pha dàn xếp tấn công đơn giản của các cầu thủ Chelsea, Ashley Cole thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền vào trong cho Lampard. Pha dứt điểm của số 8 không thắng được Kirkland nhưng Malouda đã có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số cho The Blues.

Có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Chelsea càng trở nên nguy hiểm với lối chơi rình rập của mình. Ngay đầu hiệp hai, từ đường chuyền dài của Essien, Anelka lạnh lùng dứt điểm chéo góc đánh bại Kirkland nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Drogba và Anelka tiếp tục thể hiện phong độ cao.
Chưa kịp hoàn hồn, các cầu thủ Wigan tiếp tục nhận bàn thua thứ 3, một pha bóng có sự tham gia của bộ ba tấn công Malouda-Drogba-Anelka, và chân sút người Pháp là người dứt điểm cuối cùng, cú đúp cho Anelka và 3-0 cho Chelsea. Trận đấu coi như đã được an bài.

Sau bàn thua thứ 3, các cầu thủ Wigan đã có những nỗ lực nhất định để ghi bàn thắng danh dự, nhưng họ đã không gặp may. Phút 61, Mauro Boselli băng vào dứt điểm tung lưới Petr Cech sau cú sút đập cột dọc của James McCarthy, nhưng chân sút người Argentina lại bị căng cờ việt vị.

Phút 77, cơn ác mộng với đội chủ nhà tiếp tục, Didier Drogba thể hiện sự dũng mãnh tuyệt vời khi vượt qua toàn bộ hàng thủ Wigan trước khi dọn cỗ cho cầu thủmới vào sân thay người Salomon Kalou ghi bàn thắng thứ 4. Pha phối hợp của bộ đôi Bờ Biển Ngà một lần nữa cho thấy lối chơi phản công đã đạt đến độ thượng thừa của The Blues.

Các nhà ĐKVĐ đang thể hiện sức mạnh không thể ngăn cản.
Các cầu thủ Wigan thực sự suy sụp sau bàn thua thứ 4, và đó là dịp để các cầu thủ Chelsea dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nữa, Kalou hoàn thành cú đúp cho riêng mình và Benayoun có bàn thắng đầu tiên cho The Blues. Đêm kinh hoàng của đội chủ nhà kết thúc  với tỷ số 6-0.

Hai trận thắng liên tiếp với cùng tỷ số như những séc tennis cho thấy sức hủy diệt kinh khủng của hàng công Chelsea thời điểm này, nói một cách chính xác hơn, các nhà đương kim vô địch có lẽ vẫn chưa tìm được liều thuốc thử đích thực cho sức mạnh của mình. Những tỷ số cách biệt lớn như thế này hoàn toàn có thể tiếp diễn khi từ giờ tới vòng đấu thứ 6- thời điểm thày trò Ancelotti phải làm khách của Man City, các đối thủ của Chelsea đều rất dễ thở( Stoke, West Ham và Blackpool). Với Wigan, hai trận thảm bại trên sân nhà với 10 bàn thua là một sự khởi đầu không thể tệ hơn, trước mắt Roberto Martinez sẽ là một chặng đường chông gai thực sự.
Đội hình thi đấu
Wigan: Kirkland, Stam, Alcaraz, Gohouri, Figueroa(Boyce 83’), Thomas, McCarthy (Watson 79’), Diame, N’Zogbia, Boselli, RodallegaChelsea: Petr Cech, Ivanovic (Paulo Ferrera 62’), Alex, Terry, A.Cole, Mikel, Essien(Benayoun 78’), Lampard, Anelka, Malouda(Kalou 70’), Drogba.

Tỷ số: 0-6

Ghi bàn:
Malouda (32’); Anelka (47’,51’); Kalou (77’, 89’); Benayoun (93’)

Hoàng Giang


Bình luận
vtcnews.vn