Liverpool, Arsenal chia điểm trong trận cầu kịch tính

Bóng đá AnhThứ Hai, 16/08/2010 12:19:00 +07:00

(VTC News) - Mất người từ rất sớm nhưng Liverpool vẫn có bàn dẫn trước Arsenal, cho tới khi bàn đốt lưới nhà của Pepe Reina đã mang lại cho đội khách 1 điểm.

(VTC News) - Sớm rơi vào cảnh thiếu người từ cuối hiệp 1 do tấm thẻ đỏ có phần oan ức của Joe Cole nhưng bàn thắng ngay đầu hiệp 2 của David Ngog, cộng với một chiến thuật hợp lý, đã giúp Liverpool dẫn trước Arsenal cho tới những phút đá bù giờ của hiệp 2. Tuy nhiên, bàn đốt lưới nhà của… thủ môn Pepe Reina đã giúp The Gunners giành lại một điểm đầy quý báu.


Trọng tài Martin Atkinson đã xử lý có phần nặng tay khi truất quyền thi đấu của Joe Cole sau tình huống va chạm của cựu ngôi sao Chelsea với tân binh Laurent Koscielny của Arsenal. Tiền vệ người Anh đã chơi có phần ham bóng, song hoàn toàn không ác ý trong pha vào bóng với Koscielny và bản thân trung vệ người Pháp gốc Ba Lan dù phải rời sân trên cáng nhưng pha va chạm không quá mạnh và anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Joe Cole dính thẻ đỏ trong trận ra quân Premier League 2010.

Trở lại với trận đấu, cả 2 HLV đều tung vào sân những tân binh mới chuyển đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bên phía đội chủ nhà, tân HLV Roy Hodgson sử dụng Milan Jovanovic và Joe Cole, trong khi bên kia chiến tuyến, Arsene Wenger bố trí trung vệ trị giá xấp xỉ 10 triệu bảng Laurent Koscielny đá cặp với Thomas Vermaelen, còn Marouane Chamakh đá tiền đạo cắm. Cả 2 CLB đều không có sự phục vụ của những ngôi sao quan trọng nhất như Fabregas, Van Persie (Arsenal) hay Torres (Liverpool). Van Persie và Torres được xếp ngồi dự bị, trong khi Fabregas không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Dưới thời Roy Hodgson, Liverpool không còn là một tập thể yếu đuối, bạc nhược như trong mùa giải trước. Đội bóng chủ sân Anfield không còn tỏ ra yếu ớt đến tội nghiệp trong một trận đấu với đối thủ thuộc nhóm Big Four như khi còn được dẫn dắt bởi Rafa Benitez. Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà, Liverpool đã dồn lên tấn công và tạo ra thế chủ động trước các vị khách miền Nam. Tuy nhiên, Arsenal cũng sử dụng một lối chơi khá chắc chắn và không cho các cầu thủ đội chủ nhà tạo ra được nhiều cơ hội rõ nét.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Arsenal, với cú đá mạnh như búa bổ của trung vệ Vermaelen, xuất phát từ một pha đá phạt. Phải rất vất vả và tập trung, thủ thành Pepe Reina mới cản phá thành công. Pha dứt điểm của trung vệ người Bỉ được thực hiện vào phút thứ 4.

Ngog ăn mừng bàn mở tỷ số.

Liverpool có lời đáp trả vào phút thứ 7, khi tân binh Jovanovic đi bóng dũng mãnh, vượt qua Sagna trước khi tung đường chuyền vào trong. Trong tình huống này, thủ môn Almunia đã kịp thời hóa giải.

Trận đấu diễn ra không thật sự hấp dẫn và bóng chủ yếu lăn ở khu vực tranh chấp giữa sân. Bầu không khí tại Anfield chỉ thực sự được làm nóng vào cuối hiệp 1 mà trước tiên là tấm thẻ vàng của tiền vệ trẻ, sau pha phạm lỗi với Mascherano. 3 phút sau, Glen Johnson đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi bất ngờ tung ra cú sút, khiến thủ thành Almunia vất vả cản phá. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào vào phút đá bù giờ thứ hai, Joe Cole vì quá ham bóng đã lao cả 2 chân vào Koscielny, dù không đạp chân vào trung vệ người Pháp nhưng tiền vệ 28 tuổi vẫn phải nhận thẻ đỏ. Nét mặt ngơ ngác của Joe Cole cho thấy anh không hề cố tình gây ra chấn thương cho cầu thủ của The Gunners.

Chơi thiếu người nhưng The Kop lại có được bàn thắng mở tỷ số ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu. Nhận đường chuyền của Mascherano, chân sút trẻ Ngog đi bóng áp sát khung thành của Amulina, chếch sang góc phải. Tưởng như cầu thủ người Pháp sẽ sửa bóng vào góc xa nhưng thật bất ngờ, anh tung ngay một pha dứt điểm vào góc gần, bóng đi qua đầu của Amulina, trước bay thẳng vào lưới.

Sau bàn thắng của Ngog, Liverpool đã có những phút chơi khá hưng phấn và còn áp đảo Arsenal, đội chơi ở thế hơn người. Để thay đổi cục diện, phút 60, Wenger đã rút Wilshere và Eboue ra để tung Rosicky và Walcott vào. Pháo thủ dần lấy lại thế trận và tổ chức được một số pha tấn công nguy hiểm, chẳng hạn cú đánh đầu của Vermaelen ở phút 69.

Sai lầm của Reina khiến Liverpool đánh mất 2 điểm.

Những phút sau đó, 2 tiền đạo dự trận chung kết World Cup 2010 là Torres và Van Persie đã được 2 HLV cho vào sân thay người. Arsenal tạo được thêm những cơ hội, nhưng hàng thủ chắc chắn của The Kop vẫn hóa giải tất cả. Tưởng như 3 điểm đã ở lại Anfield thì tới phút bù giờ của hiệp hai, sai lầm của thủ thành Reina đã khiến Liverpool phải trả giá. Sau pha đánh đầu đưa bóng đập trúng cột dọc của Chamakh, thủ môn người Tây Ban Nha đã lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà.

Liverpool vẫn có cơ hội để sửa sai, khi Gerrard có cú đá phạt khá hiểm ở phút 90+3 nhưng Almunia đã kịp thời cứu thua cho Arsenal. Ngay sau đó, trung vệ Koscielny nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi dùng tay chơi bóng và bị truất quyền thi đấu. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 1-1, đúng bằng tỷ số thẻ đỏ giữa 2 đội.

Trận hòa 1-1 không thể khiến Liverpool hay Arsenal hài lòng, song cả 2 đều có được điểm số cần thiết để khởi đầu một hành trình mới, hòng chấm dứt thế song mã giữa MU và Chelsea suốt 6 năm qua.

Reina từ chối cú sút nguy hiểm của Vermaelen.

Joe Cole nhận thẻ đỏ.


Ngog mở tỷ số trận đấu.

Reina phá hủy công sức của đồng đội.

Đội hình thi đấu
Liverpool: Pepe Reina, Martin Skrtel, Jamie Carragher, Daniel Agger, Glen Johnson, Javier Mascherano (Lucas, 79), Steven Gerrard, David Ngog (Fernando Torres, 74), Joe Cole, Milan Jovanovic (Maxi Rodriguez, 66), Dirk Kuyt.
Arsenal: Manuel Almunia, Thomas Vermaelen, Laurent Koscielny, Gael Clichy, Bacary Sagna, Jack Wilshere (Tomas Rosicky, 60), Abou Diaby (Van Persie, 76), Samir Nasri, Andrei Arshavin, Emmanuel Eboué (Walcott, 59), Marouane Chamakh.


N.Đ

Bình luận
vtcnews.vn