Ballack luyến tiếc Chelsea, hận Abramovich

Tổng hợpThứ Sáu, 11/06/2010 08:12:00 +07:00

(VTC News) - Mới đây, tiền vệ Michael Ballack đã lớn tiếng chỉ trích Roman Abramovich khi bị ông chủ Chelsea thẳng tay gạt bỏ không thương tiếc.

(VTC News) - Mới đây, tiền vệ Michael Ballack đã khẳng định quyết định sa thải anh khỏi Chelsea thời gian qua có sự nhúng tay của ông chủ Roman Abramovich từ hậu trường The Blues. Hiện tại, cựu thủ quân ĐT Đức đang dưỡng thương mắt cá chân và tìm kiếm bến đỗ mới cho mình.



Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tin dữ liên tục dồn dập đến với Michael Ballack. Đầu tiên là kết quả buổi chụp cắt lớp chấn thương mắt cá chân sau cú tắc bóng hiểm ác của Kevin-Prince Boateng khiến anh phải sớm nói lời từ giã với World Cup 2010 đã rất cận kề. Tiếp đó là trát sa thải của Chelsea vào đầu tháng 6 khi cả hai bên không thống nhất được thời hạn của bản hợp đồng mới.

 

Michael Ballack chê trách ông chủ Roman Abramovich "bạc tình bạc nghĩa".

Chuyển đến chơi cho The Blues vào hè 2006 dưới dạng chuyển nhượng tự do từ Bayern Munich, Ballack đã có 4 năm cống hiến ở sân Stamford Bridge và gặt hái được không ít thành công vang dội với 3 danh hiệu VĐ FA Cup, 1 Premier League, 1 League Cup và Community Shield.

Trả lời phỏng vấn trên tờ The Times, tiền vệ người Đức tỏ ra hết sức luyến tiếc.

“Thật tiếc khi tôi không thể gắn bó thêm cùng Chelsea, nhưng tôi sẽ bỏ lại tất cả và tập trung tìm kiếm một CLB để duy trì sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Tôi biết rằng bản hợp đồng mới đã đi vào ngõ cụt và giờ là thời điểm thích hợp để chia tay. Chelsea sẽ luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi bởi tôi đã có bốn năm gắn bó mật thiết với con người và CLB nơi đây. Đó là lựa chọn của tôi nhưng quyền quyết định lại phụ thuộc vào ông chủ Chelsea. Chính Roman Abramovich đã đưa ra phán quyết trên”.

Bên cạnh đó, Ballack khẳng định thời đỉnh cao phong độ của anh đã gần đến hồi viên mãn, chính vì thế anh đang tính kế hồi hương đầu quân cho một CLB ở quê nhà.

“Nói sự nghiệp của tôi đã kết thúc là chưa thỏa đáng. Tôi thừa sức chơi bóng đá đỉnh cao thêm ít nhất hơn hai năm nữa. Vì thế, tôi quyết tâm sẽ dự vòng chung kết Euro 2012 cùng với ĐTQG Đức. Cảm giác tham dự Euro và World Cup đối với tôi hết sức đặc biệt, vì thế tôi không thể kết thúc sự nghiệp một cách tẻ nhạt như thế này được. Tôi đã đặt quyết tâm cao hơn rất nhiều kể từ khi dính chấn thương; động lực đó lớn dần qua từng ngày và thúc giục tôi hướng tới tương lai”.

“Bản thân tôi chưa sẵn sàng “treo giày” bằng cách chuyển đến chơi ở Mỹ hay Dubai. Mục tiêu của tôi là tiếp tục chơi ở một giải VĐQG hàng đầu ở châu Âu. Tôi luôn tự hào là một người Đức với ý chí mạnh mẽ có thể chơi ở bất kỳ nơi đâu” - Ballack tự tin tuyên bố trước báo giới.




Đức Toàn (theo Telegraph)
Bình luận
vtcnews.vn