"Tàn sát" hàng xóm của MU, Chelsea soán ngôi vô địch

Thể thaoThứ Hai, 10/05/2010 06:25:00 +07:00

(VTC News) - Nếu MU ghi được 4 bàn vào lưới Stoke, Chelsea còn làm được gấp đôi con số đó để trở thành tân vương giải ngoại hạng đầy thuyết phục.

(VTC News) - Vòng 38 giải Ngoại hạng Anh sẽ đưa ra lời giải cuối cùng cho câu hỏi Chelsea hay Manchester United sẽ lên ngôi vương. Và trận đấu tuyệt vời của các cầu thủ áo xanh trên SVĐ Stamford Bridge đã cho ra đáp án: The Blues chính thức trở thành tân vương của Premier League.

Khi các trận đấu được tổ chức đá cùng giờ ở vòng cuối cùng này, sự kịch tính và hồi hộp đã được đẩy lên cao độ trước giờ khai cuộc. Sự quyết tâm của cả Chelsea và Manchester United được thể hiện ngay từ khi mới nhập cuộc với hai đội hình mạnh nhất có thể cho cả hai đội. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Manchester trở nên vô nghĩa khi Chelsea chơi quá hay trong trận đấu này.

Anelka mở màn cho chiến thắng của Chelsea.

Vào sân với tất cả những gì tốt nhất của mình, với một hàng tấn công đầy đủ cả Drogba, Anelka và Kalou cùng với sự hỗ trợ của Lampard, Chelsea dồn lên ngay sau tiếng còi của trọng tài Martin Atkinson. Và khó có thể ngờ trước một Wigan tuy đã hết động lực nhưng vẫn thi đấu với tinh thần rất nghiêm túc và hết sức mình, đội chủ sân Stamford  Bridge lại có thể được hưởng niềm vui sớm đến thế.

Chuyện ảnh: Manchester câm lặng, London vỡ òa xúc cảm.


Ngay ở phút thứ 6, Nicolas Anelka nhận được bóng từ một tình huống cố định của Florent Malouda và nhanh chân tung cú sút vào góc thấp bên trái khung thành, mở tỉ số và mở toang cánh cửa vô địch cho các cầu thủ  chủ nhà. Có thể nói đó chính là bước ngoặt đầu tiên trong trận đấu này, mở màn cho một màn trình diễn tưng bừng của The Blues.

Drogba trở thành vua phá lưới với 3 bàn thắng nhiều hơn Ronney.

Bước ngoặt thứ hai chính ở pha phạm lỗi của Gary Caldwell trong vòng cấm địa, dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ của Wigan và bàn thắng nâng tỉ số lên 2 - 0 của Frank Lampard. Có thể nói, sau bàn thắng này, Stamford Bridge đã trở thành sân khấu chỉ của riêng đội chủ nhà. Các cầu thủ khách dường như đã xuống tinh thần và buông xuôi thực sự.

Không có gì khó hiểu khi kể từ bàn thắng thứ 2, các cầu thủ chủ nhà với tinh thần lên cao cực độ, cùng với sự phấn khích của toàn bộ các cổ động viên có mặt trên sân, đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công toàn diện và ở một tốc độ chóng mặt. Hiệp hai của trận đấu thực sự là thời gian mà đội chủ nhà thể hiện khả năng ghi bàn của mình.

Liên tiếp trong khoảng thời gian từ phút thứ 54 đến 80, đội chủ nhà ghi đến... 5 bàn thắng vào lưới của thủ môn Michael Pollitt bên phía đội khách, trong đó có thêm 1 bàn thắng của Anelka (56'), Kalou (54') và đặc biệt là cú hattrick của Drogba (63', 68' và 80'). Chính ba bàn thắng này không những đưa Chelsea lên ngôi vô địch mà còn giúp tiền đạo người Bờ Biển Ngà vượt qua Rooney trong danh sách vua phá lưới với 29 bàn, nhiều hơn R10 tới 3 bàn.

Niềm vui riêng của một người Nga trên đất Anh.

Ở Old Trafford, MU cũng ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Stoke City một cách dễ dàng. Tuy nhiên, sự bám đuổi đến vòng đấu cuối cùng này, và ở trận đấu cuối cùng này của Quỷ Đỏ đã trở nên vô nghĩa, chỉ đơn giản bởi vì đội chủ nhà Chelsea chơi quá hay trước Wigan. Trận đấu kết thúc với bàn thắng nâng tỉ số lên... 8-0 của Ashley Cole, chính thức hạ màn cuộc đua tranh quyết liệt ở mùa giải năm nay.



Chelsea chính thức trở thành tân vương của bóng đá Anh.

Với chiến thắng tưng bừng này, Chelsea chính thức trở thành tân vương của giải ngoại hạng Anh, đưa MU trở thành cựu vương. Vậy là sau ba năm núp sau cái bóng của thành Manchester, thủ đô London đã ngẩng cao đầu với chiến thắng của Chelsea. Và Carlo Ancelotti đã trở thành một phần lịch sử của đội bóng khi lên ngôi vô địch trong năm đầu tiên dẫn dắt The Blues.


Hồng Phượng

Bình luận
vtcnews.vn