Chủ tịch Liverrpool: "Gerrard, Torres không đi đâu hết" 08/05/2010 08:22
(VTC News) - Chủ tịch mới của Liverpool, Martin Broughton đã tuyên bố sẽ không để chân sút chủ lực Torres ra đi bằng bất cứ giá nào, qua đó cảnh cáo ý đồ giật "T9" của Chelsea và Man City.

» Real Madrid thừa nước đục "cuỗm" Gerrard
» Ferguson cay cú với "món quà" Gerrard tặng Chelsea
» Benitez gắn tương lai của mình với Torres
» Chelsea biến Torres thành cầu thủ đắt nhất nước Anh


"Tôi sẽ không hi sinh những cầu thủ tốt nhất để giảm bớt gánh nặng nợ nần", ông chủ tịch khẳng định với người hâm mộ Liverpool. Broughton đã phá vỡ sự im lặng để lên tiếng trấn an các CĐV về tương lai của hai trụ cột trong đội hình, sau khi bản báo cáo tài chính mới nhất cho hay Liverpool đã bị thua lỗ tới 54,9 triệu bảng trước thuế chỉ trong mùa giải 2008/2009 (tăng 14 triệu so với mùa 2007/2008).

Liverpool sẽ không bán Gerrard - Torres? 

Tài chính của CLB sẽ càng bi đát hơn sau khi họ mất vé dự Champions League mùa tới, trong khi khoản nợ của Quỷ Đỏ vùng Merseyside ngày càng tăng, từ 299,9 triệu bảng lên thành 351,4 triệu bảng. Thực tế trên khiến cho khả năng BLĐ phải bán bớt cầu thủ để cân đối thu chi là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong khi đó, hết Chelsea và Real Madrid đều lên tiếng đặt Torres và Gerrard trong tầm ngắm. Theo tờ Daily Mail, Chelsea sẵn sàng chi tới 70 triệu bảng để biến El Nino thành cầu thủ đắt giá nhất nước Anh. Trong khi đội bóng đến từ thủ đô Madrid đề nghị được đưa thủ quân của The Kop về Bernabeu với con số 30 triệu bảng. Cả Chelsea lẫn Real đều hy vọng họ sẽ nhân tình thế rối ren ở Anfield để giành lấy hai siêu sao đẳng cấp thế giới nói trên, họ tin rằng Liverpool sẽ phải bán trụ cột để chi trả khoản lãi suất vay lên tới 40,1 triệu bảng.

Nhưng cả hai khách hàng giàu có sẽ gặp phải trở ngại lớn từ phía Martin Broughton, một fan của... Chelsea. Được George Gillett và Tom Hicks bổ nhiệm, chủ tịch của hãng hàng không British Airways khẳng định sẽ không bán những cầu thủ quan trọng để giải quyết vấn đề tiền bạc.

"Torres là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và mọi CLB đều muốn có anh ấy trong đội hình. Nhưng Torres đã thuộc về Liverpool, nên chúng tôi sẽ không để anh ra đi. Gerrard cũng vậy, anh ấy còn là biểu tượng chiến thắng của CLB. Vì thế chẳng có lý do gì mà chúng tôi lại bán họ. Tôi không muốn bán, Rafa Benitez cũng không muốn bán, họ sẽ không đi đâu cả", Broughton kết luận.

Động thái nói trên cũng được cho là nhằm trấn an Rafael Benitez trước những lời đồn về tương lai của đoàn quân đỏ mùa giải sau, rằng họ sẽ làm tất cả để giữ lại những nhân tố chủ chốt của đội bóng cho kế hoạch tái thiết.

» Real Madrid thừa nước đục "cuỗm" Gerrard
» Ferguson cay cú với "món quà" Gerrard tặng Chelsea
» Benitez gắn tương lai của mình với Torres
» Chelsea biến Torres thành cầu thủ đắt nhất nước Anh


Hoàng Quân (theo Daily Mail)


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày