Man City tính "ném" 50 triệu bảng qua cửa sổ

Thể thaoThứ Tư, 28/04/2010 10:12:00 +07:00

(VTC News) - Man City đã lên kế hoạch tống khứ Adebayor, Shaun Wright-Phillips, Wayne Bridge và Stephen Ireland. Giá trị của bộ tứ này lên đến 50 triệu bảng.

(VTC News) - Mùa giải chưa kết thúc, nhưng theo The Sun, Man City đã lên kế hoạch tống khứ tiền đạo Emmanuel Adebayor, Shaun Wright-Phillips, Wayne Bridge và Stephen Ireland. Ước tính trị giá của bốn cầu thủ này lên đến 50 triệu bảng.


Giải ngoại hạng Anh còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc, và Man City đang đứng trước cơ hội lớn đoạt vé tham dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Hiện Man xanh vẫn kém Tottenham hai điểm nhưng ở vòng đấu áp chót họ sẽ đối đầu với chính đối thủ trên sân The City of Manchester. Vì thế, nếu chiến thắng, Man City chắc chắn sẽ đoạt vị trí thứ tư.

Adebayor đang gây thất vọng lớn với HLV Mancini. (Ảnh: Reuters)

Vẫn còn hai trận đấu khó khăn, song ngay từ bây giờ Mancini đã lên kế hoạch thanh lọc lực lượng, chuẩn bị nhân sự mới cho mùa giải sau để hướng đến cuộc đua tranh ngôi vô địch chứ không dừng lại mục tiêu giành một suất tham dự Champions League, vốn đang  bị coi là quá hạn chế đối với một đội bóng giàu tiềm lực về tài chính như Man City.

Theo đó, những cầu thủ không còn phù hợp trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Italia sẽ phải ra đi, không trừ một ai. Cái tên đầu tiên được nhắc đến là Emmanuel Adebayor. Tiền đạo này chuyển đến thi đấu cho Man City hồi mùa Hè năm ngoái với giá 25 triệu bảng từ Arsenal. Tuy nhiên, 13 bàn thắng sau 28 trận của tiền đạo người Togo vẫn chưa đủ làm hài lòng Mancini.

Wright-Phillips (áo xanh) cũng lâm vào cảnh tương tự. (Ảnh: Getty)

Đứng thứ hai trong danh sách cần thanh lý là tiền vệ Shaun Wright-Phillips.  Trước đây, Wright – Phillips là nhân tố khó có thể thay thế bên hành lang cánh phải của Man City. Nhưng kể từ khi chuyển đến thi đấu cho Chelsea, rồi trở lại CLB hồi năm 2008, anh không còn giữ được những bước chạy thần tốc cùng những pha sút bóng đẳng cấp. Vì thế, con trai của huyền thoại Ian Wright phải thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Không những vậy, Phillips còn thường hục hoặc với Mancini ngay trên sân tập.

Lâm vào tình cảnh tương tự còn có Wayne Bridge. Mùa này, cựu hậu vệ của Chelsea không để lại nhiều ấn tượng ở vị trí hậu vệ trái. Một phần vì anh gặp phải chấn thương liên miên, phần khác do sự tác động lớn của cú sốc vợ cũ “lang chạ” cùng bạn thân một thuở John Terry nên Bridge thi đấu ngày một sa sút. Hơn nữa, khả năng khoan phá bên hành lang trái của Bridge cũng chỉ ở mức trung bình.

Man City đang rất "khát" Torres. (Ảnh: Getty)

Cầu thủ cuối cùng nằm trong danh sách “đen” là Stephen Ireland, cầu thủ luôn có chỗ đứng dưới thời Mark Hughes. Nhưng kể từ khi Mancini tiếp quản công việc, Ireland bỗng dưng ít có cơ hội ra sân. Vì thế, ngày rời The City of Manchester đối với cầu thủ đã gắn bó với CLB từ khi còn 15 tuổi có lẽ không còn xa.

Cúng theo The Sun, sau khi thanh lọc lực lượng, Roberto Mancini sẽ thuyết phục BLĐ đội bóng chi 50 triệu bảng để mua tiền đạo Fernando Torres của Liverpool.


Song Mai (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn