Man City công khai tình yêu với Fernando Torres

Thể thaoThứ Sáu, 23/04/2010 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Không cần phải giấu diếm, HLV Roberto Mancini đã công khai nói về kế hoạch săn bằng được Fernando Torres trong mùa hè này.

(VTC News) - Không cần phải úp mở hay giấu diếm, HLV Roberto Mancini hôm qua đã công khai nói về kế hoạch săn Fernando Torres. Theo chiến lược gia người Italia, chân sút 26 tuổi là mục tiêu số 1 mà đội bóng nhà giàu phải “tóm” bằng được trong mùa hè này.


Theo vị HLV trẻ của Manchester City, ông đã hâm mộ cầu thủ người Tây Ban Nha từ rất lâu và với tài sản khổng lồ của các ông chủ Ả-rập, chiến lược gia 45 tuổi hi vọng sẽ thành công trong chiến dịch đưa ngôi sao của The Kop và La Roja về Eastlands trong kỳ chuyển nhượng này.

Fernando Torres là mục tiêu số 1 của Man City trong mùa hè này. 

Từ ngày chuyển đến Merseyside vào mùa hè 2007, Torres dù liên tục bị chấn thương hành hạ vẫn kịp ghi 56 bàn trong 79 trận đấu. Hiệu suất đáng mơ ước ấy biến “El Nino” thành mục tiêu nóng bỏng bậc nhất ở châu Âu trước sự săm soi của rất nhiều đại gia, trong đó có The Citizens.

"Fernando Torres là một tiền đạo tuyệt vời nhưng tất cả mọi đội bóng ở châu Âu đều quan tâm đến anh ấy”, Mancini công khai tình cảm với Torres. Tuy nhiên, ông thầy người Italia cũng nhận ra rằng đội bóng của mình phải giành được vé dự Champions League, thước đo đẳng cấm các đội bóng, nếu muốn thuyết phục được những ngôi sao lớn thực sự như Torres.

"Chúng tôi phải cố gắng chơi thật tốt trong những trận còn lại, sau đó mới tính đến chuyện mua sắm. Tất cả các cầu thủ giỏi đều muốn chơi ở Champions League. Năm sau, chúng tôi sẽ cố gắng giành chức vô địch Premier League. Để thực hiện được tham vọng ấy, chúng tôi cần có những ngôi sao hàng đầu”, cựu HLV Inter tiếp tục.

Nếu Man City giành được vé dự Champions League, khả năng đội bóng Eastlands có được Torres không phải là ít bởi lúc đó, họ đã chiến thắng Liverpool, CLB chủ quản của ngôi sao này trong cuộc chiến giành vé. Tiền đạo người Tây Ban Nha từng công khai về khát vọng được thi đấu ở Champions League và trong bối cảnh The Kop không được tham dự sân chơi này, đồng thời vẫn nợ ngập cổ, anh rất có thể sẽ rời Anfiled để chọn một đội bóng có khát vọng lớn hơn.

Trong các kỳ chuyển nhượng trước, Man City đã “vồ hụt” những ngôi sao lớn như Kaka, John Terry, hay Samuel Eto’o và nguyên nhân là do đội bóng nhà giàu này không được dự sân chơi lớn. Nếu cải thiện được tình hình, sức hút của “Man xanh” sẽ được cải thiện đáng kể và khả năng họ chiêu mộ được những cầu thủ tầm cỡ Torres là trong tầm tay.

Ngoài những phát biểu về Torres, HLV Mancini cũng cho biết hậu vệ Micah Richards đã bình phục chấn thương đầu gối và có thể ra sân trong chuyến làm khách Arsenal ở Emirates vào thứ Bảy này. Cầu thủ người Anh đã vắng mặt 4 trận vì lý do chấn thương.

Adebayor có thể sẽ hứng chịu cơn giận dữ từ CĐV Arsenal. 

Tuy nhiên, Mancini tỏ ra lo lắng về Emmanuel Adebayor, người từng có những năm tháng thành công ở Bắc London. Chân sút người Togo không gặp vấn đề nào về thể lực, song có thể bị ảnh hưởng bởi sự hằn thù từ phía các CĐV đội chủ nhà.

Trong trận lượt đi ở City of Manchester, Adebayor đã có cú đạp vào mặt đồng đội cũ Robin van Persie để rồi bị treo giò 3 trận. Không dừng lại ở đó, tiền đạo 26 tuổi còn có hành vi ăn mừng phản cảm sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Anh đã có một màn chạy nước rút về phía khán đài nơi các gooner ngồi để ăn mừng bàn thắng đầy khiêu khích.

"Tôi vẫn nhớ trận đấu đó bởi tôi đã xem qua TV. Tôi không biết tại sao chuyện đó xảy ra nhưng tôi chỉ muốn Emmanuel tập trung cho Manchester City vào thứ Bảy. Quan trọng là không để những chuyện như thế lặp lại”, HLV 45 tuổi kết luận.


N.Đ

Bình luận
vtcnews.vn