Ferguson ấn định ngày nghỉ hưu, HLV nào dẫn dắt MU?

Thể thaoThứ Ba, 20/04/2010 08:25:00 +07:00

(VTC News) - Mourinho, Guardiola, Capello, Hiddink và cả… Wenger, họ là những ứng cử viên tiềm năng thay thế Ferguson sau một năm nữa.

(VTC News) - Bao năm qua, ở Old Trafford, có một câu hỏi không lời đáp: “Khi nào thì Alex Ferguson rời ghế HLV trưởng?”. Với quá khứ hiển vinh và uy danh của mình, Ferguson có thể ở lại tới bất kỳ lúc nào mà không ai được phép can thiệp.


Tuy nhiên, mới đây, đích thân biểu tượng chiến thắng của Quỷ Đỏ trong 2 thập kỷ qua đã ấn định ngày nghỉ hưu. Trong một cuộc họp với BLĐ CLB mới đây, chiến lược gia người Scotland nói: “Tôi sẽ ở lại một mùa nữa và sau đó ra đi”.

Sir Alex nghỉ hưu sau một năm nữa. 

Như vậy, Fergie sẽ chia tay nghiệp HLV vào mùa hè 2011, 6 tháng trước sinh nhật thứ 70. Vậy ai sẽ thế chỗ nhà chiến lược đã 24 năm liên tiếp dẫn dắt MU này? Theo nhiều nguồn tin ở Old Trafford, người kế vị Sir Alex đã được xác định. Chỉ có điều, danh tính người đàn ông bí ẩn này vẫn chưa được tiết lộ.

Nhiều người cho rằng đó sẽ là Jose Mourinho, người vẫn đang chèo lái con thuyền Inter Milan, nhưng đã luôn được xem như ứng cử viên hàng đầu thay thế Ferguson suốt bao năm qua. Cá tính mạnh và sự thông minh của “Người đặc biệt” được xem là thích hợp với công việc ở MU.

Tuy nhiên, nguồn tin thân đội bóng giàu truyền thống nước Anh lại phủ nhận. Cụ thể, “Mou” không phải là cái tên phù hợp nhất, dù đã giành được 6 danh hiệu trong 3 năm cầm quân ở Chelsea và có khả năng vô địch Champions League lần thứ 2 trong mùa giải này (đã vào đến Bán kết, gặp Barcelona).

Mourinho không được ưa chuộng do không phải mẫu người trung thành. 

Nguyên nhân khiến Mourinho không được ưa chuộng là MU muốn vị trí HLV phải luôn ổn định. Như Ferguson, người sẽ có 25 năm dẫn dắt Quỷ Đỏ cho đến khi giải nghệ (2011), người mới đến này phải đảm bảo đủ điều kiện tại vị ở Old Trafford chí ít là 10 năm. Và mẫu người “xê dịch” như “Mou” không phải ưu tiên số 1.

Mourinho dẫn dắt Inter được chưa đầy 2 năm, song đã luôn “bô bô” về kế hoạch ra đi. “Người đặc biệt” luôn thừa nhận tình yêu với bóng đá Anh, nhưng cũng bóng gió về một công việc ở Tây Ban Nha, đấu trường còn lại trong hệ thống 3 giải đấu lớn ở châu Âu mà ông chưa được thử sức. Đúng ra, “Mou” từng là trợ lý ngôn ngữ cho Bobby Robson ở Barca và không khí bóng đá xứ sở bò tót vẫn in hằn trong trí nhớ.

Vậy cái tên đã được BLĐ MU nhắm đến là ai?

Pep Guardiola sẽ dẫn dắt MU? 

Pep Guardiola, HLV đương nhiệm của Barcelona được xem là sự lựa chọn khả dĩ nhất lúc này. Nếu “Pep” được bổ nhiệm, sẽ có đa số CĐV MU tán thành, bởi ông là một HLV tài năng và còn rất trẻ, có thể gắn bó lâu dài. Hơn nữa, Guardiola thuộc mẫu người giản dị và trung thành, như Ferguson.

Ngoài ra, các ứng cử viên còn lại thay thế Ferguson là Fabio Capello (đương kim HLV ĐT Anh), Guus Hiddink (mới hết hợp đồng với LĐBĐ Nga), Martin O'Neill (đang dẫn dắt Aston Villa) và thậm chí cả… Arsene Wenger (HLV của Arsenal, hết hợp đồng sau 2 năm nữa).


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn