Dẫn trước 2-0, Arsenal trắng tay trong 3 phút chót

Thể thaoChủ Nhật, 18/04/2010 09:02:00 +07:00

(VTC News) - Dẫn trước Wigan 2-0 nhưng rốt cuộc, Arsenal vẫn nhận trân thua cay đắng trong vòng 10 phút cuối trận, trong đó có 2 bàn thua ở 3 phút cuối cùng.

(VTC News) - Đá muộn hơn 2 đội đầu bảng là Chelsea và Manchester United, các cầu thủ trẻ của Arsene Wenger chịu áp lực cần phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi dàn Pháo thủ đã bị đánh chìm trước một cuộc lội ngược dòng thần thánh của các cầu thủ chủ nhà Wigan trong 10 phút cuối trận.


Ra sân với khí thế quyết thắng, Arsenal cần thắng để tiếp tục bám đuổi hai đội đầu bảng còn đội chủ nhà cần 3 điểm để tạo khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ, nên không khó hiểu khi dàn Pháo thủ dâng lên tấn công từ những phút đầu, còn các cầu thủ Wigan lại phòng thủ rất kín kẻ và có các pha phản công khá nguy hiểm.

Walcott mở tỉ số cho các Pháo thủ.
Dù cầm nhiều bóng hơn nhưng chính đội bóng được đánh giá yếu hơn lại có những pha uy hiếp thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Fabianski của đội khách với các pha dứt điểm của Rodallega hay N'Zogbia. Bên phía đội khách, do thiếu vắng đội trưởng Fabregas nên các pha bóng tấn công do tiền vệ Nasri chỉ huy, tuy nhiên có vẻ như cầu thủ người Pháp vẫn chưa quen với vai trò mới nên các pha tấn công của Pháo thủ không mang lại sự nguy hiểm cần thiết.

Pha bóng nguy hiểm nhất phải kể đến tình huống thoát xuống của Walcott khi nhận bóng từ đường chọc khe của Nasri, tuy nhiên tiền vệ đội tuyển Anh lại quá cầu toàn khi anh đối mặt với thủ môn Kirland nhưng lại không dứt điểm mà chuyền ngược lại, làm lỡ đà các đồng đội phía trong.

Nhưng đội chủ nhà vẫn giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, với thế trận áp đảo, cuối cùng thì đội khách cũng có được bàn mở tỉ số do công của Walcott. Từ một đường chuyền rất thông mình của tiền đạo Bendtner, tiền vệ nhỏ con này thoát xuống rất nhanh vượt qua 2 hậu vệ của Wigan, kết thúc khá khéo léo qua tay thủ môn Kirland, tạo lợi thế cho đội chủ nhà trước khi hiệp một kết thúc.


Sang hiệp hai, thế trận áp đảo vẫn được tạo ra bởi các cầu thủ khách ở những phút đầu tiên của hiệp đấu. Và không giống như hiệp đầu tiên, niềm vui đến khá sớm với đội chủ sân Emirates khi từ một pha phạt góc cảu Nasri, hậu vệ Silvestre bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành đội chủ nhà, nâng tỉ số lên 2 -0, một kết quả khá chắc chắn cho đội khách.

Tuy nhiên, sự bất ngờ và thú vị của trái bóng tròn đến lúc này mới xảy ra, khi đội chủ nhà Wigan đã khiến các cầu thủ Arsenal thực sự biến thành những chú nhóc học việc trong 10 phút cuối trận. Một kết cục không ai ngờ đến, kể cả HLV Ramirez của đội chủ nhà và những cổ động viên trung thành nhất của sân JJB.

Sự tức giận của "giáo sư".
10 phút cuối trận thực sự là thời gian thăng hoa của các cầu thủ chủ nhà, đồng thời cũng là quãng thời gian sụp đổ không ngờ tới của các cầu thủ khách đến từ London. Liên tiếp vây hãm khung thành của Fabianski, các cầu thủ Wigan cũng ghi liên tiếp 3 bàn thắng do công của Watson (80'), hậu vệ Bramble (89') từ sai lầm của thủ môn đội khách và N'Zogbia (90'+2), chính thức nhấn chìm dàn pháo thủ của giáo sư Wenger.

Để tuột mất chíên thắng trong vòng 10 phút cuối, các cầu thủ Arsenal đã chính thức nói lời chia tay với việc cạnh tranh chức vô địch khi họ kém đội đầu bảng Chelsea 4 điểm và MU 3 điểm. Còn đội chủ nhà Wigan cùng cố vững chắc vị trí của mình khi đã bỏ xa đội bóng trong vị trí xuống hạng tới 7 điểm.


Hoàng Giáp

Bình luận
vtcnews.vn