Một cuộc họp kéo dài 6 tiếng đồng hồ giữa Manuel Garcia Quilon, đại diện của Benitez và hai thành viên trong BLĐ của Juve, chủ tịch Jean-Claude Blanc và GĐĐH Carlo Barel tại Milan đã đi đến thống nhất một bản hợp đồng với mức lương cứng gấn 4 triệu bảng/năm và ngân sách chuyển nhượng lên tới 70 triệu bảng. Số tiền này sẽ được dùng để làm cách mạng nơi tuyến sau của Bianconeri vốn chơi rất yếu kém mùa giải này và bổ sung một tiền đạo đẳng cấp, trong trường hợp nhà cầm quân vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 50 đồng ý dẫn dắt Bà Đầm Già thành Turin.
Khả năng tạm biệt Anfield của Benitez đang lớn hơn bao giờ hết. |
Hai quan chức cấp cao của Juve đã bảo đảm điều kiện làm việc của Rafa ở Delle Alpi với tình hình tài chính ổn định (không nợ) và CLB sắp chuyển sang sân vận động mới, SVĐ đầu tiên dưới quyền sở hữu của một CLB bóng đá ở Italia. Ngoài ra, cựu HLV của Valencia sẽ được toàn quyền trong chuyển nhượng với những mục tiêu được nhắm sẵn là hậu vệ trái của Fiorentina Juan Vargas và chân sút người Serbia Edin Dzeko.
Tuy nhiên, Benitez vẫn chưa quyết định tương lai của mình. Lựa chọn lúc này dành cho ông là ở lại sân Anfield đang rối bời bởi kết quả thi đấu kém cỏi và náo loạn ở thượng tầng đội bóng. Nếu ra đi, Rafa có thể nhận lời với Juve hoặc trông chờ Manuel Pellegrini... bị sa thải để được trở lại với CLB mà ông từng dẫn dắt các đội trẻ của Real Madrid trong vòng 10 năm (1986 - 1995).
Mới đây, lại có tin các thương gia từ Syria và Trung Quốc đang nhăm nhe mua lại Liverpool và hứa đảm bảo quyền lực của Rafa nếu ông ở lại. Vì vậy, có rất nhiều lựa chọn vào lúc này dành cho người đã đưa The Kop đến với những chiếc cúp danh giá trừ... chức vô địch Premier League.
Hoàng Quân (theo Daily Mail)
Bình luận