MU "sạch sành sanh" cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

Bóng đá AnhChủ Nhật, 11/04/2010 09:52:00 +07:00

(VTC News) - Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng việc thiếu Rooney đã khiến cho hàng công MU chẳng còn sức công phá.

(VTC News) - Vào trận với quyết tâm đòi lại ngôi đầu bảng (Chelsea tạm nghỉ vòng đấu này để đá tại FA Cup), nhưng việc không có Rooney trên hàng công khiến MU tỏ ra bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Mặc dù hoàn toàn chủ động trên sân (kiểm soát tới 70% bóng) nhưng những Berbatov, Nani hay Valencia không thể một lần tận dụng thành công những cơ hội mà “bầy Quỷ” tạo ra.

Trong một thế trận lép vế hoàn toàn về mọi mặt, thật dễ hiểu khi chủ nhà chỉ còn biết co cụm phòng ngự với số đông và chỉ có được một cơ hội duy nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phút thứ 9, trung vệ Samba thử tài Edwin van der Sar bằng cú đánh đầu khá nguy hiểm ở cự ly gần nhưng Edwin van der Sar đã chơi xuất sắc trong tình huống đó.

MU đã tự ngã trước Blackburn.

Những phút tiếp theo, bóng chỉ lăn trên phần sân của “Hoa hồng đen” và MU đã tạo ra những cơ hội rất đáng kể. Phút 25, Valencia có cú ra chân sấm sét ngay trong vòng cấm nhưng đáng tiếc bóng lại tìm đến đúng vị trí của Paul Robinson. Đến phút 35, pha phối hợp giữa Nani và Berbatov đã mở ra cơ hội cho tiền đạo người Bulgaria nhưng một lần nữa người ta lại thấy nhớ Rooney khi Berbatov xử lý hời hợt để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Trước khi hiệp một khép lại, Valencia một lần nữa có cơ hội đối mặt với Paul Robinson nhưng cũng thêm một lần anh không thể đánh bại được thủ thành đội chủ sân Ewood Park.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, kịch bản của trận đấu vẫn giống như những gì đã diễn ra trong hiệp một. Trong khi MU vẫn tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận và bỏ lỡ vô số những cơ hội. Thậm chí, sau khi Alex Ferguson đã liên tiếp có những điều chỉnh khi sử dụng hết quyền thay người thì bàn thắng cũng không đến với Quỷ đỏ.

Berbatov là nỗi thất vọng lớn nhất của trận đấu.

Cái tên mang về nỗi thất vọng nhiều nhất vẫn là BERBATOV, dù liên tục được các đồng đội tạo cơ hội thì những cú dứt điểm của chân sút này lại tỏ ra quá chênh lệch với con số 31 triệu bảng mà “Máy sấy tóc” đã bỏ ra để đưa anh về Old Trafford. Thậm chí ở phút 80, trong tư thế vô cùng thoải mái thì cú dứt điểm ngay trên vạch 16m50 của Berbatov lại quá đơn giản và đưa bóng đến đúng đôi bàn tay của Paul Robinson.

Những phút còn lại, các cầu thủ MU đã làm tất cả những gì có thể nhưng cũng không một lần làm rung được mảnh lưới của đội chủ nhà và buộc phải chia điểm với Blackburn. Bị cầm hòa, sau vòng 34 MU có được 73 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ đi vào lịch sử bóng đá Anh với 4 chức vô địch liên tiếp coi như đã rời xa đội chủ sân Old Trafford, vì Chelsea đang hơn 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá.

Kết quả: Hai đội hòa  0 - 0

Đội hình ra sân
Blackburn: Robinson, Salgado, Samba, Jones, Givet, Nzonzi, Grella, Emerton, Pedersen, Olsson, Kalinic.
MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, O'Shea, Valencia, Scholes, Giggs, Nani, Berbatov, Macheda.

Anh Duy

Theo bạn, MU liệu có còn cơ hội vô địch giải ngoại hạng Anh sau trận hòa thất vọng này? Hãy gửi ý kiến của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn