Hủy diệt Aston Villa, Chelsea thẳng tiến tới cú đúp

Thể thaoChủ Nhật, 11/04/2010 06:05:00 +07:00

(VTC News) – Thêm một chiến thắng đậm trước Aston Villa chỉ trong hai tuần, Chelsea dần tiến đến mục tiêu giành cú đúp.

(VTC News) - Trận thua tan nát (1-7) tại Stamford Bridge ngày 27/3 trong khuôn khổ Premier League chẳng thể giúp thầy trò Martin Oneill rút ra được bài học cần thiết nào để phục hận The Blues. Bằng chứng là The Villians lại tiếp tục bị đội bóng thủ đô “vùi dập” tại bán kết FA Cup đêm qua, với tỷ số 3 - 0.

Tại “ngôi nhà” của FA Cup - SVĐ Wembley, đội bóng thành Birmingham rất muốn bỏ lại đằng sau thất bại tủi hổ khi rời Stamford Bridge cách đây đúng hai tuần. Quyết tâm của họ phần nào cũng được thể hiện trong suốt hiệp một và một nửa thời gian thi đấu của hiệp hai khi vẫn cầm chân được Chelsea. Nhưng chỉ với 25 phút cuối cùng, những đôi chân đắt giá của The Blues đã thể hiện được bản lĩnh và đắng cấp của mình bằng 3 lần xé lưới Brad Friedel, một trong những thủ môn xuất sắc nhất mùa bóng 09/10.

Chelsea vẫn tiếp tục thể hiện đảng cấp trước Aston Villa.

Suốt 45 phút thi đấu của hiệp thứ nhất, cả hai đội đã tỏ ra quá hiểu nhau. Nhất là với Martin Oneill, ông đã cẩn thận hơn khi chỉ đạo cho các học trò chủ động chơi phòng ngự phản công với một đội hình khá thấp và tranh chấp quyết liệt ngay từ giữa sân. Lối chơi ấy đã phát huy được hiệu quả khi hoàn toàn phong tỏa được “buồng phổi” Lampard – Deco và đặc biệt là “hỏa tiễn” Drogba. Trong khi đó “đôi cánh” là Malouda - Joe Cole chẳng được thảnh thơi khi liên tục phải để mắt tới bộ đôi Ashley Young - Agbonlahor.

Chính vì vậy mà dù có phần chủ động hơn (cầm bóng 60/40%) nhưng trong cả hiệp thi đấu thứ nhất Chelsea chỉ có được duy nhất một cơ hội thực sự đáng kể bằng pha áp sát của Drogba. Phút 35, từ pha tạt bóng của Malouda, “Voi rừng” đã lao vào đệm lòng cận thành rất nhanh nhưng đáng tiếc bóng lại không thể lọt qua được chốt chặn Stephen Warnock trong sự nuối tiếc của cả Ancelotti lẫn những CĐV của The Blues có mặt trên khán đài.

Trong khi đó, dù “lép vế” hơn nhưng The Villians cũng không ít lần khiến cho hàng thủ của Chelsea chao đảo nhờ vào sự cơ động của bộ đôi Ashley Young - Agbonlahor. Sau tình huống đưa  bóng đi sạt cột dọc của James Milner ở phút 15, chỉ một phút sau, đáng ra các cầu thủ Aston Villa đã phải có một quả phạt đền khi John Obi Mikel đã phạm lỗi với Agbonlahor trong vòng cấm. Nhưng đáng tiếc trọng tài Howard Webb đã không thổi phạt đối với Chelsea.

Đã có những thời điểm Aston gây nhiều khó khăn cho Chelsea.

Phút 32, John Terry thêm một phen vất vả khi đường tạt bóng của Downing đã loại bỏ được Petr Cech. Chỉ bằng sự nhạy cảm của mình, thủ quân của Chelsea mới có thể khẽ chạm đầu phá bóng ngay trong tầm kiểm soát của John Carew. Không thể tận dụng được những cơ hội có được, cả hai đội đành rời sân mà không bên nào có được lợi thế về điểm số.

Những phút đầu hai, Aston Villa vẫn tiếp tục gây ra những khó khăn nhất định cho Chelsea với lối đá phòng ngự phản công khá chắc chắn của mình. Nếu may mắn hơn, thậm chí họ đã có thể mở được tỷ số trước. Phút 47,  John Carew đã thoát khỏi sự đeo bám của John Terry để đón đường phạt góc của đồng đội. Nhưng đáng tiếc là cú lắc đầu của anh lại không đạt độ chuẩn xác cần thiết để chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong khoảng 20 phút sau đó, Chelsea vẫn tỏ ra bế tắc trước lối phòng thủ kín kẽ của đối thủ. Chỉ sau khi có được bàn mở điểm mọi thứ mới thực sự “chiều lòng” The Blues. Phút 67, từ đường phạt góc bên cánh trái, bóng tới chân John Terry, “số 26” tung ra một cú sút chìm, bóng đi không nguy hiểm nhưng Drogba lại có mặt kịp thời đệm lòng rất chuẩn xác để mang về bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Sau bàn thua, Aston Villa đã cố gắng vùng lên hòng tìm kiếm bàn thắng đẽ đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nhưng các cầu thủ Chelsea tỏ ra quá khôn ngoan và đẳng cấp. Trước sự nôn nóng của đối phương, đội bóng thủ đô chủ động chơi chậm và chắc để chờ đối thủ sơ hở.

Malouda tiếp tục thăng hoa khi góp công lớn vào chiến thắng của Chelsea.

Và chỉ cần 5 phút cuối trận, với sự “già giơ” của mình Chelsea đã thêm hai lần tung đòn quyết định “kết liễu” đối thủ. Phút 89. Malouda tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi bàn thắng thứ 14 trong mùa cho Chelsea với cú dứt điểm chuẩn xác từ đường tạt “dọn cỗ” của Ballack trong một pha phản công chớp nhoáng. Nếu chuẩn xác hơn, chính Malouda đã có thể lập cú đúp cho riêng mình với tình huống dứt điểm ở phút 90 + 3, nhưng đáng tiếc là dù ở tư thế rất thuận lợi anh lại không thể đưa bóng vào lưới.

Nhưng Chelsea cũng chẳng phải nuối tiếc gì nhiều, bởi chỉ đúng 2 phút sau tình huống ấy, Lampard đã mang về bàn thắng thứ 3 cho những nhà đương kim vô địch của FA Cup. Đó cũng vẫn là kết quả từ một đợt phản cống rất sắc bén của các cầu thủ Chelsea. Đúng theo kiểu “như từ dưới đất chui lên” Lampard đã có mặt rất đúng lúc để nhận bóng từ Anelka mà trước đó là pha dốc bóng thần tốc của Malouda rồi loại bỏ một hậu vệ đối phương và đánh bại hoàn toàn Brad Friedel. Ấn định chiến thắng “3 sao” cho Chelsea.

Lampard "kết liễu" đối thủ bằng một bàn thắng rất đẳng cấp.

Với chiến thắng này, Chelsea tiến thẳng tới trận chung kết để bảo vệ danh hiệu FA Cup. Đối thủ của họ sẽ là một trong cặp Tottenham – Portsmouth sẽ thi đấu vào 22h tối nay. Và cơ hội có được cú đúp đang đến rất gần với thầy trò Carlo Ancelotti bởi ở Ngoại hạng họ cũng đang dẫn đầu. Còn với Aston Villa, thêm một lần thảm bại trước Chelsea, một mùa  giải trắng tay đang hiện hữu. Mãi mãi, họ vẫn chỉ là một đội bóng “hứa hẹn” tạo ra bất ngờ của bóng đá Anh.

Kết quả: Chelsea thắng 3 - 0

Ghi bàn: Drogba (67’), Malouda (89’), Lampard (90 + 5).

Đội hình ra sân
Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Terry, Alex, Zhirkov, Deco, Mikel, Lampard, Joe Cole, Drogba, Malouda.
Aston Villa: Friedel, Cuellar, Dunne, Collins, Warnock, Ashley Young, Milner, Petrov, Downing, Agbonlahor, Carew.

Anh Duy
Bình luận
vtcnews.vn