MU và số phận ngược với tay đấm vô địch thế giới

Thể thaoThứ Hai, 05/04/2010 01:25:00 +07:00

(VTC News) - Trong cái ngày tay đấm vô địch thế giới David Haye đánh bại kẻ thách thức John Ruiz, MU cũng bị hạ knock-out bởi Chelsea…

(VTC News) - Trong cái ngày mà tay đấm vô địch thế giới hạng nặng David Haye đánh bại kẻ thách thức ngông cuồng John Ruiz tới từ Puerto Rico xa lắc tại sàn đấu M.E.N. Arena, để bảo vệ thành công đai WBA, tại một sàn đầu khác ở Manchester - SVĐ Old Trafford - cũng diễn ra một trận so găng khác được cả thế giới chờ đợi: Đại chiến MU - Chelsea.


David Haye đã quá tự tin. Bằng chứng là ngay trước trận so găng vào chiều thứ Bảy, vào giờ ăn trưa, tay đấm người Anh vẫn ghé qua sân Old Trafford để thưởng lãm trận cầu đỉnh cao, được xem như “Chung kết Premier League”, và rồi sau đó, anh chỉ cần 9 hiệp để buộc HLV của Ruiz vẫy khăn trắng xin thua. Lại một chiến thắng dễ dàng cho Haye, tay đấm 29 tuổi từng thắng 24 trận trong tổng số 25 lần thượng đài.

David Haye xuất hiện tại Old Trafford chỉ vài giờ trước cuộc so găng bảo vệ danh hiệu vô địch WBA.

Ở phía ngược lại, MU, đội bóng ưa thích của Haye, lại thất bại bằng một cú knock-out của kẻ thách thức Chelsea từ miền Nam ngược trở ra. Lịch sử đã không tái hiện tại Old Trafford. Một năm về trước, Quỷ Đỏ đã đăng quang trên sân nhà ngay sau trận hòa 0-0 với Arsenal khi trên khán đài là một CĐV đặc biệt - “Vua tốc độ” Usain Bolt. Giống như Haye, Bolt cũng là một biểu tượng của thể thao thế giới đương đại.

Rất nhiều lý do đã được Fergie cũng như những người ủng hộ ông và MU đưa ra để biện giải cho thất bại vỡ mặt ở Old Trafford chiều thứ Bảy mà quan trọng nhất là yếu tố trọng tài. Đúng là tổ trọng tài đã điều khiển trận đấu không thể tệ hơn, trong đó, trọng tài biên Simon Beck không hiểu vì lý do gì lại không phất cờ báo việt vị trong tình huống Didier Drogba “ghi bàn” ở phút 78 khi đã đứng phía dưới hàng thủ MU tới hơn 1m trước khi Salomon Kalou chuyền bóng. Ông vua áo đen Mike Dean thì lý giải tại sao người ta gán cho ông cái biệt danh “Mad” Mike, hay như cách gọi của CĐV Việt Nam là Mike “Điên” với việc từ chối 2 quả penalty mười mươi khi Park Ji-Sung và Berbatov đã bị phạm lỗi rất rõ trong vòng cấm.

MU cũng hưởng lợi từ trọng tài với bàn thắng ma của Federico Macheda. 

Nhưng nếu nhìn trận đấu khách quan hơn dưới lăng kính đa chiều, có thể thấy Chelsea cũng không gặp may khi bị từ chối 2 quả phạt đền khác khi Gary Neville và Rio Ferdinand đã phạm lỗi với Anelka trong vòng cấm. Và hơn thế nữa, bàn gỡ của “thần Tài” Macheda đã được thực hiện trong tình huống bóng đã đập nhẹ vào tay anh trước khi lăn vào lưới.

Mike Dean và các cộng sự của ông đã không hoàn thành nhiệm vụ trong 90 phút ở Manchester. Có người nói rằng nếu Mike Dean đúng (cho mỗi bên 2 quả phạt đền, hủy 2 bàn thắng ma) thì Chelsea sẽ thắng 3-2. Nhưng thực ra, bóng đá không bao giờ là phép tính 1+1=2, bởi lẽ, chắc gì các cầu thủ đã thực hiện thành công tất cả những quả phạt đền, và hơn nữa, nếu Dean thổi phạt đền ngay ở tình huống xứng đáng nhận penalty đầu tiên của Park, MU đã có thể cân bằng tỷ số và cục diện phần còn lại của trận đấu sẽ rất khác.

Phân tích như thế để thấy rằng MU và Chelsea đều hưởng bất lợi như nhau trong các phán quyết của những người điều hành trận đấu. Còn về thế trận, Chelsea chắc chắn là đội chơi tốt hơn. Họ vượt trội về mặt thể lực, cầm bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn so với Quỷ Đỏ, đội bóng vừa bị “quần” cho mệt nhoài tại Munich.

Gary Neville và Paul Scholes tỏ ra yếu thế trong những pha tranh chấp với Florent Malouda và Deco.

Theo nhận định của cây viết Patrick Collins trên Daily Mail, MU cần phải nhận thức được những vấn đề sâu hơn là các quyết định của người cầm còi. Trong vòng 4 ngày, đội quân của Sir Alex trải qua 2 trận đấu mang ý nghĩa quyết định và trong cả 2 lần ấy, Quỷ Đỏ không cầm nổi bóng và tỏ ra yếu đuối trong những màn đấu tay đôi.

Ở Old Trafford chiều thứ Bảy, đội trưởng Gary Neville đã trở thành tử huyệt bên cánh phải khi liên tục bị Malouda qua mặt, mà một trong số đó là khởi nguồn cho bàn thắng đẹp mắt của Joe Cole phút 34. Khu vực trung tuyến, Scholes thường hụt hơi trong những pha tranh chấp tay đôi với Deco, cầu thủ cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam. Trên tuyến đầu, phương án bố trí Giggs chơi tiền đạo lùi phía sau Berbatov đã trở thành một giải pháp vứt đi với sự chậm chạp của lão tướng người xứ Wales sau một thời gian dài dưỡng thương. Hơn nữa, cả Giggsy và Berba đều không phải mẫu cầu thủ khỏe mạnh, giỏi tranh chấp trong vòng vây của các hậu vệ cơ bắp tới từ London.

Trong một trận cầu mà mọi ánh nhìn hi vọng của các Mancunian đổ dồn vào Dimitar Berbatov, anh lại gây thất vọng tràn trề. Như nhận định của cựu danh thủ Gary Lineker, Berba có rất nhiều điểm tương đồng với Eric Cantona, thần tượng một thời ở sân Old Trafford với tính cách lười di chuyển và những pha chạm bóng tinh tế, nhưng tố chất quan trọng nhất với một tiền đạo - khả năng làm bàn - lại không có ở chân sút người Đông Âu.

Bộ ba này đã cho thấy dấu hiệu hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa. 

Ở Old Trafford đêm thứ Tư, Berbatov rất có thể sẽ lại bị tống lên ghế dự bị, nếu chấn thương của Rooney tiếp tục diễn tiến khả quan. Neville có thể sẽ được thay thế bằng tài năng trẻ Rafael còn Scholes sẽ nhường chỗ cho Carrick. Giggs sẽ được trả lại vị trí sở trường bên cánh trái, hoặc được thay thế bởi Nani.

Hai trận thua trong 4 ngày đã đẩy thầy trò Sir Alex vào cảnh khó khăn. Ở Premier League, từ tư thế tay đua giành “Pole”, MU đã để mất nó vào tay Chelsea sau trận “Chung kết”. Trên đấu trường châu lục, tưởng như Quỷ Đỏ sẽ giành lợi thế trong một nhánh chỉ có Bayern, Lyon, Bordeaux nhưng lúc này, họ là những người bất lợi.

Dĩ nhiên, cơ hội của MU vẫn còn, thậm chí là rất nhiều. Suốt những năm qua, đội quân của Sir Alex luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn bằng kinh nghiệm và sự lọc lõi. Hãy chờ xem Bầy quỷ sẽ phản kháng theo cách nào khi đã ở chân tường.

Tiểu Muội

Theo bạn, MU bằng bản lĩnh và kinh nghiệm già giơ có vượt qua được giai đoạn khó khăn này để hướng tới 2 danh hiệu quan trọng nhất mủa giải? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn