Cái chân gãy của Fabregas được định giá 50 triệu bảng

Thể thaoChủ Nhật, 04/04/2010 09:14:00 +07:00

(VTC News) - Fabregas đang chấn thương nặng nhưng ứng viên hàng đầu cho chức chủ tịch mới của Barca, Rosell vẫn quyết mua "F4" với giá 50 triệu bảng.

(VTC News) - Nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua đến chiếc ghế quyền lực nhất của CLB Barcelona, ứng viên Sandro Rosell đã đặt quyết tâm mua bằng được Cesc Fabregas với mức giá ban đầu lên đến 50 triệu bảng, dù tiền vệ đang gặp chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu chừng 6-8 tuần.

Fabregas là sản phẩm chính hiệu của lò đào tạo trẻ La Masia danh tiếng. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trưởng thành anh lại không được trọng dụng trong đội hình một của Barca, buộc phải phiêu bạt sang đất Anh tìm kiếm chốn dung thân trong màu Arsenal.

Đang gặp chấn thương nặng như Barca vẫn ra giá 50 triệu bảng cho Fabregas.

Với tài năng chơi bóng bẩm sinh cộng thái độ nghiêm túc trong tập luyện cũng như thi đấu, “F4” dần trở thành nhân tố không thể thiếu ở tuyến giữa của Arsenal. Hiện Fabregas đã là đội trưởng của The Gunners và được rất nhiều CLB lớn ở châu Âu chào mời với mức lương vô cùng hậu hĩnh, chẳng kém gì Ronaldo, Kaka hay Messi.

Về phía Barcelona, đây không phải là lần đầu tiên họ quan tâm đến Cesc Fabregas nhưng mỗi lần “dạm ngõ”, Blaugrana đều nhận lời từ chối thẳng thừng từ Arsenal cũng như chính bản thân “F4”. Tuy nhiên, nếu năm nay The Gunners lại lâm vào cảnh trắng tay thì có lẽ tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ phải suy nghĩ lại những lời mời nghiêm túc từ nơi đã đào tạo ra anh.

Hơn nữa, ứng viên hàng đầu cho chức chủ mới của Barca, Rosell rất quyết tâm mua Fabregas, bởi ông xem “F4” là lá bài quan trọng để đánh bật các đối thủ khác trên con đường ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của đội bóng xứ Cataluyna.

Song Mai(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn