MU ném vụt quyền vô địch vào tay Chelsea

Thể thaoThứ Bảy, 03/04/2010 08:45:00 +07:00

(VTC News) - Chấn thương của Rooney rõ ràng là rất tai hại với MU. Trong trận đầu tiên R10 không thi đấu, MU đã chơi lép vế và nhận thất bại trước Chelsea.

(VTC News) - Rooney và Drogba, những cầu thủ quan trọng nhất của MU và Chelsea, đều không ra sân từ đầu nhưng sự khôn ngoan, cộng với một chút may mắn đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng thành London.


Cả MU và Chelsea đều không có được đội hình tối ưu với những sự thiếu hụt quan trọng trên hàng công. Bên phía MU, Wayne Rooney dính chấn thương và nghỉ thi đấu 2 tuần. Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti của đội khách Chelsea đã gây bất ngờ khi để con bài chủ lực Drogba ngồi ghế dự bị, dù anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương, và chỉ một mình Anelka đá cắm, hỗ trợ phía sau là bộ ba Joe Cole - Malouda - Deco.

Joe Cole mở tỷ số bằng pha dứt điểm đẳng cấp. 

Rõ ràng, cách bố trí đội hình đã thể hiện sự khôn ngoan của Carletto, bởi MU chắc chắn sẽ đá với duy nhất một tiền đạo là Berbatov và hàng tiền vệ 5 người, do đó, HLV người Italia muốn có thêm một tiền vệ để tăng cường khả năng tranh chấp. Hơn nữa, ở 2 trận đấu gần nhất, The Blues đều đá với duy nhất một tiền đạo và ghi tới 12 bàn. Hồi tháng 1/2010, đội bóng thành London cũng vượt qua Sunderland 7-1 mà chỉ có một mình Anelka đá cắm chốt phía trên.

Toan tính của chiến lược gia lọc lõi Ancelotti đã phát huy hiệu quả ngay trong hiệp 1. Được nghỉ hoàn toàn trong suốt tuần qua, Chelsea bộc lộ sự vượt trội rõ rệt về thể lực, so với một MU chỉ có 4 ngày nghỉ và có dấu hiệu mỏi mệt rất rõ sau khi đã bị Bayern “quần” cho rã rời ở Munich.

Dù phải thi đấu trên sân khách, giữa hơn 7 CĐV cuồng nhiệt của MU nhưng Chelsea lại là những người dồn lên tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc. Ngay phút thi đấu đầu tiên, Malouda đã có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, trước khi tạo cơ hội cho Deco dứt điểm nguy hiểm, báo hiệu một ngày không suôn sẻ cho MU. Chỉ một phút sau, Lampard và Ferreira phối hợp với nhau bên cánh đối diện, bóng được hậu vệ người Bồ Đào Nha tạt vào trong và Anelka đã thoát khỏi sự kèm cặp của Ferdinand và đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Khi mà MU còn chưa áp đặt được thế trận lên đối phương thì lưới của Van der Sar đã rung lên. Phút 19, Malouda có một pha đi bóng cực kỳ khéo léo, vượt qua sự truy cản của Neville trước khi có pha căng ngang nguy hiểm vào trong cho Joe Cole. Bị hậu vệ MU theo rất sát, tiền vệ người Anh đã có một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp, một pha đánh gót đầy cảm giác, khiến Van der Sar hoàn toàn mất phương hướng và cbất lực nhìn bóng lăn vào lưới.

Có được bàn thắng sớm, Chelsea bắt đầu hạ nhịp độ trận đấu. Lúc này, MU mới có cơ hội dồn lên và bắt đầu kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Ancelotti đã chỉ đạo các học trò thiết lập phòng tuyến phòng thủ từ xa cực kỳ chắc chắn, khiến Quỷ Đỏ tuy cầm nhiều bóng nhưng lại không xâm nhập được vòng cấm do Cech làm chủ và cũng chẳng có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra. Không những vậy, việc bộ đôi Vidic - Ferdinand thường xuyên dâng cao quá nửa sân cũng đặt khung thành của Van der Sar vào tình trạng báo động.

Tuy nhiên, khi mà MU chưa nhỉnh hơn về thế trận, những cá nhân lại biết cách tạo ra sự khác biệt. Phút 26, Park đi bóng đầy nỗ lực, xâm nhập vòng cấm The Blues và Zhirkov đã có pha phạm lỗi rất rõ rệt. Tuy nhiên, trọng tài Mike Dean lại không thổi phạt, dù ông đứng rất gần pha va chạm và không hề bị khuất tầm nhìn. Không có quả penalty nào cho MU.

Dường như, để sửa chữa sai lầm cho quyết định không thổi phạt đền đó, Mike Dean cũng không cho đội khách được hưởng quả penalty sau khi Neville phạm lỗi với Anelka. Tình huống diễn ra ở phút thứ 30.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0, tạm nghiêng về Chelsea. Sang hiệp 2, MU bắt đầu áp đặt được thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Berbatov và Park Ji-sung đã liên tiếp bỏ lỡ.

Phút 70, Ancelotti quyết định tung Didier Drogba vào sân thay Nicolas Anelka và ngay sau đó, Salomon Kalou cũng vào thay Joe Cole, công thần trong bàn mở tỷ số nhưng bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Bên phía MU, Ferguson cũng quyết định đưa Nani và “thần tài” Federico Macheda vào thay Park, Scholes để chuyển sang sơ đồ 4-4-2.

Drogba ăn mừng bàn thắng thứ 27 ở giải ngoại hạng. 

Khi mà những điều chỉnh của Fergie còn chưa phát huy hiệu quả bằng một pha ghi bàn, mành lưới của MU đã rung lên lần thứ 2 và tác giả của bàn thắng chính là Drogba. Nhận đường chuyền của Kalou, “Voi rừng” đã xoay người, loại bỏ Vidic trước khi hạ gục Van der Sar bằng cú sút trời giáng ở cự ly chừng 10m. Tuy nhiên, công đầu trong bàn thắng thuộc về… tổ trọng tài, những người đã không trông thấy pha việt vị mười mươi của Drogba, khi mà tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã đứng dưới hàng thủ MU ít nhất là 1m. Phút 78 và Chelsea đã dẫn trước 2-0.

Do thời gian còn lại của trận đấu chỉ là 10 phút, MU lại tỏ ra bế tắc trước hàng thủ đông đảo và chơi rất quyết tâm của Chelsea nên không nhiều người còn giữ niềm tin vào Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, khoảng cách 1 bàn lại được tái lập và tác giả của bàn gỡ không phải ai khác ngoài “thần tài” Macheda. Từ quả tạt khó chịu của Nani bên cánh trái, thủ môn Cech đã phải tung người đẩy bóng và tiền đạo trẻ người Italia đã có mặt rất đúng lúc, đúng chỗ, để bóng đập vào ngực nảy vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Chelsea đã có một chiến thắng mà không tốn quá nhiều sức lực. 

Bàn thắng của cầu thủ 18 tuổi đã làm sống lại cơ hội gỡ gạc 1 điểm cho MU. Phút 86, Ferguson còn tung tài năng trẻ Darron Gibson vào thay Darren Fletcher để trông chờ vào những cú sút xa của tiền vệ người CH Ireland. Tuy nhiên, Chelsea vẫn tổ chức phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Hiệp 2 được bù giờ thêm 4 phút nhưng 11 cầu thủ của đội chủ nhà không thể tận dụng thành công, dù thủ môn Van der Sar và cặp trung vệ Vidic - Ferdinand đã dâng lên sát vòng cấm đội khách.

Hình ảnh Rooney rời khoang VIP khán đài, ra về sớm như tô điểm thêm sự thất vọng của Quỷ Đỏ. 4 ngày nữa, họ sẽ phải bước vào đại chiến với Bayern và nếu lại thất bại, mùa giải hoàn toàn có thể biến thành thảm họa với đội quân kiêu hãnh của Sir Alex.

Đội hình thi đấu
MU: Van der Sar; Vidic, Ferdinand, Evra, Neville; Scholes, Fletcher, Park, Giggs, Valencia; Berbatov.
Chelsea: Cech; Terry, Alex, Zhirkov, Ferreira; Mikel Obi, Lampard, Joe Cole, Malouda, Deco; Anelka.


N.Đ

VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.

Bình luận
vtcnews.vn