Ancelotti tuyên bố: "Tôi thích làm đối thủ bị thương. Trận đấu này giống như một cuộc so găng trên sàn đấu và đội thắng sẽ nắm trong tay quyền tự quyết". Tất nhiên, HLV người Italia có đủ tự tin để hùng hồn như vậy sau khi chứng kiến các học trò nã tới 12 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất, nhưng MU ở một đẳng cấp khác, kể cả khi không có trong tay Wayne Rooney.
Hiệp hai: Sir Alex vs Ancelotti - hiệp quyết định kẻ chiến thắng. |
"Chúng tôi sẽ chơi tấn công, đó là điều chắc chắn. Nhưng điều quan trọng là không được để thủng lưới. Vì vậy Chelsea sẽ chủ động chơi chậm lúc nhập cuộc. Đây là cuộc đấu mà toàn đội phải thể hiện bản lĩnh và quyết tâm chiến thắng", Carletto hùng hồn nói.
Chelsea đang dẫn đầu về số bàn thắng ghi được trên bảng xếp hạng với 82 bàn, hơn MU 6 bàn. Tuy nhiên, hàng công The Blues đang gặp dấu hỏi lớn với Didier Drogba nhiều khả năng không thể ra sân. May cho Ancelotti là MU cũng đã mất trọng pháo Wayne Rooney, thậm chí Carletto đã không giấu sự vui mừng vì sự kiện trên.
"Dù sao chúng tôi cũng sẽ phải cẩn trọng. Tôi là người Italia, triết lý của bóng đá Italia là phòng ngự. Vì vậy phòng ngự sẽ là ưu tiên số một của Chelsea trong trận đấu này."
Từ hồi ở Serie A, Carletto đã dẫn dắt Juventus và AC Milan vượt qua MU tới 5 lần trong 6 trận. Ở lượt đi mùa này, The Blues cũng đã vượt qua Quỷ Đỏ với bàn thắng duy nhất của John Terry. Thế nên Ancelotti có đủ tự tin để tuyên bố như vậy trước khi hiệp hai của trận so găng này diễn ra.
Hoàng Quân (theo The Sun)
Bình luận