Rooney ngồi khán đài nhìn MU “phá lưới” Bolton

Thể thaoChủ Nhật, 28/03/2010 02:40:00 +07:00

(VTC News) - Rooney được cất trên khán đài, giữ sức cho chuyến đi Bayern, nhưng những con người còn lại vẫn đủ sức vùi dập chủ nhà Bolton bằng trận đại thắng.

(VTC News) - Chiến thắng quá ấn tượng (7-1) của Chelsea đã đè nặng áp lực lên MU, đội xuất phát muộn hơn 2h30 và phải làm khách trước đối thủ cùng thành phố Bolton đang có phong độ cao. Trước khi trận đấu ở Reebok diễn ra, MU đang kém Chelsea 2 điểm và chỉ có chiến thắng mới giúp Quỷ Đỏ đòi lại ngôi đầu bảng, đồng thời chiếm thế chủ động trong trận đại chiến giữa 2 CLB vào cuối tuần sau.


Tuy nhiên, HLV Alex Ferguson lại gây bất ngờ với cách bài binh bố trận. Wayne Rooney đã bình phục chấn thương nơi đầu gối, song vẫn không được bố trí trong sơ đồ xuất phát. Thậm chí, cầu thủ đóng vai trò trái tim và bộ não trong sơ đồ chiến thuật của The Reds còn không có tên trong danh sách dự bị. Sir Alex chỉ để mỗi mình Berbatov cắm chốt phía trên, hỗ trợ chân sút người Bulgaria là hàng tiền vệ 5 người, với 3 tiền vệ cánh Nani - Valencia - Ryan Giggs.

MU vẫn thắng lớn dù không có Rooney.

Trong danh sách dự bị, chiến lược gia người Scotland cũng chỉ đăng ký duy nhất một tiền đạo là “Thần tài” Federico Macheda. Có lẽ Sir Alex tin vào một chiến thắng cho đội nhà và “thủ” Rooney cho chuyến làm khách Bayern Munich vào tuần sau, thay vì tung những cá nhân xuất sắc nhất vào sân với hi vọng mong manh đuổi kịp The Blues ở chỉ số phụ, để đổi lấy những chấn thương không đáng có trong giai đoạn nhạy cảm nhất của mùa giải.

MU là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1 (57%, so với 43% của Bolton) nhưng như thế không có nghĩa các học trò Sir Alex là những người có thế trận nhỉnh hơn. Bằng chứng là Bolton mới là đội dứt điểm nhiều hơn hẳn (11 so với 6), số cú sút trúng đích của The Trotters cũng nhiều hơn (3 so với 2) và rất nhiều lần, Van der Sar phải trổ tài cứu thua cho đội nhà. Ngược lại, bên kia chiến tuyến, Jaaskelainen có một hiệp đấu khá nhàn hạ.

Jlloyd Samuel biếu không cho MU bàn mở tỷ số. 

Tấn công nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng Bolton lại bất ngờ để thủng lưới trước, nói đúng ra, hàng thủ của họ đã dâng tặng bàn thắng cho MU. Phút 36, từ đường chuyền từ bên cánh trái của Giggs, trung vệ Jlloyd Samuel luống cuống đưa bóng vào lưới Jaaskelainen. Không tốn nhiều mồ hôi, MU đã có được bàn thắng khai thông bế tắc.

“Món quà” của Jlloyd Samuel là tiền đề để MU chơi tưng bừng trong hiệp 2 và hàng thủ The Trotters cũng chỉ kháng cự được tới phút 69, trước khi Berbatov khẳng định MU có thể đặt niềm tin vào anh bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ cú sút xa của Fletcher, thủ môn Jaaskelainen đẩy bóng bật ra đúng tầm chân Berba và cầu thủ người Bulgaria đã thoải mái đệm bóng vào lưới từ cự ly chừng 5m.

Không Rooney nhưng MU vẫn thắng nhờ sự chói sáng của Berbatov. 

9 phút sau bàn thắng đầu tiên, Berbatov tiếp tục đốt lưới Bolton bằng một bàn thắng đẹp như tranh vẽ. Nani đi bóng rất khéo bên cánh trái rồi chuyền như đặt vào trong và Berba nhẹ nhàng đệm bóng bằng má ngoài chân phải, đưa bóng bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ chủ nhà.

Chiến thắng 4-0 của MU được ấn định bằng pha ghi bàn của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Darron Gibson ở phút 82. Bàn thắng của tiền vệ trẻ người CH Ireland cũng khá bắt mắt, sau đường kiến tạo thứ 2 của Nani.

Thắng trận 4-0, MU bảo toàn ngôi đầu bảng và tự tin hướng tới Munich trong chuyến làm khách vào giữa tuần.

Đội hình thi đấu
Bolton: Jussi Jaaskelainen, Zat Knight, Gary Cahill, Jlloyd Samuel, Samuel Ricketts, Tamir Cohen, Fabrice Muamba, Jack Wilshere, Chung-yong Lee, Johan Elmander, Kevin Davies.
MU: Edwin Van der Sar, Nemanja Vidic, Jonathan Evans, Patrice Evra, Gary Neville, Paul Scholes   , Darren Fletcher, Ryan Giggs, Nani, Antonio Valencia, Dimitar Berbatov.


N.Đ

Bình luận
vtcnews.vn