Rooney lại “nổ”, MU đoạt chiếc cúp đầu tiên

Thể thaoThứ Hai, 01/03/2010 12:03:00 +07:00

(VTC News) - Lội ngược dòng thành công để đánh bại Aston Villa, MU đã hoàn tất mục tiêu đầu tiên, danh hiệu Carling Cup, tạo đà cho giai đoạn nước rút còn lại.

(VTC News) - Lội ngược dòng thành công để đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1, MU đã hoàn tất mục tiêu đầu tiên trong mùa giải này, danh hiệu Carling Cup, tạo đà cho giai đoạn nước rút căng thẳng còn lại.

Đúng như dự đoán, Wayne Rooney đã được cất trên ghế dự bị. Tuy là một trận chung kết, HLV Alex Ferguson vẫn quyết tâm để cầu thủ quan trọng nhất của mình ngồi ngoài, nhằm đảm bảo thế lực cho anh sau 17 trận liên tiếp ra sân không ngơi nghỉ suốt gần 3 tháng qua. Đá thay R10 là người đồng hương Michael Owen, chân sút mới “thông nòng” trở lại trong trận đấu với West Ham hồi giữa tuần.

Pha phạm lỗi lộ liễu của Vidic với Agbonlahor. 

Với tư thế cửa trên, Quỷ Đỏ đã tràn lên tấn công ngay từ đầu, hòng đánh đòn phủ đầu với đối thủ tới từ miền Trung. Tuy nhiên, khi trận đấu mới diễn ra được chưa đầy 5 phút, MU đã hứng chịu gáo nước lạnh đầu tiên từ Aston Villa. Trong một pha dâng cao tấn công, Bầy quỷ đã dính đòn hồi mã thương.

Từ tình huống phản công rất nhanh, tiền đạo Agbonlahor đi bóng tốc độ, lao thẳng về phía khung thành thủ môn Tomasz Kuszczak. Xuất phát sau và thất thế hơn hẳn, Nemanja Vidic buộc phải dùng tiểu xảo để truy cản tiền đạo người Anh. Pha kéo áo khá lộ liễu của anh đã được trọng tài Phil Dowd bỏ qua nhưng cú xoạc không trúng bóng của anh thì không thể được tha thứ.

Ngay lập tức, ông vua áo đen chỉ tay vào chấm phạt 11m. Thật khó hiểu khi trung vệ người Serbia không phải nhận thẻ vàng. James Milner là người lĩnh trách nhiệm đá phạt và anh đã không làm ai thất vọng. Tỷ số là 1-0 cho Aston Villa.

James Milner thự hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho Villa. 

Để thua sớm, MU buộc phải dồn lên tấn công. Sự mạo hiểm của Quỷ Đỏ đã phát huy tác dụng khi họ kiểm soát bóng nhiều hơn, có nhiều cú dứt điểm hơn và cơ hội cũng hoàn toàn vượt trội. Theo thống kê, trong hiệp 1, các học trò của Sir Alex tung ra tổng cộng 9 cú sút, với 5 lần bóng đi trúng đích, trong khi Villa chỉ sút trúng khung thành MU có 2 lần trong tổng số 4 pha dứt điểm.

8 phút sau khi bị dẫn bàn, MU đã có bàn thắng gỡ hòa và người lập công chính là Owen. Phút 13, Berbatov cướp bóng ngay trong chân trung vệ Richard Dunne và tổ chức một pha tấn công chớp nhoáng. Chân sút người Bulgaria dẫn bóng đến sát vòng cấm nhưng một hậu vệ Villa đã phá bóng ngay trong chân anh. Tuy nhiên, Owen đã xuất hiện kịp thời. Không cần hãm bóng, tiền đạo 30 tuổi lập tức tung cú dứt điểm, đưa bóng găm thẳng vào góc xa, trong sự bất lực của thủ môn Brad Friedel.

Owen ghi bàn thắng quan trọng, cân bằng tỷ số cho MU. 

Bị mất lợi thế, Aston Villa lại là đội dồn lên tấn công. Phút 15, Milner có cú vuốt bóng tuyệt đẹp bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, sau khi loại bỏ Evra. Tuy nhiên, Kuszczak đã kịp thời phản ứng, đẩy bóng giải nguy cho đội nhà.

Trận đấu diễn ra với tốc độ khá nhanh, khi 2 đội đều chủ động chơi tấn công. Bóng liên tục được luân chuyển giữa phần sân của 2 đội. Nhiệt huyết của các cầu thủ khiến trận đấu trở nên nóng dần và đôi lúc quyết liệt. Dù trọng tài không quá nghiêm khắc nhưng vẫn có 3 cầu thủ phải nhận thẻ vàng là Collins, Downing, Evra, sau các pha vào bóng thô bạo.

Dính chấn thương, Owen phải sớm rời sân, nhường chỗ cho Rooney. 

Phút 42, Owen bị đau sau pha va chạm nhẹ với hậu vệ Villa và dù không muốn, Ferguson vẫn buộc phải tung Rooney vào sân, thay chân sút khoác áo số 7. Ở phút bù giờ thứ 2, trong một pha lộn xộn, Park Ji-Sung đã suýt nữa đưa MU vượt lên dẫn trước. Cú dứt điểm quyết đoán của tiền vệ người Hàn Quốc đã đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành Friedel, trước khi bị hậu vệ Villa phá ra ngay sát vạch vôi.

Ngay đầu hiệp 2, Rooney đã lên tiếng bằng một pha volley từ cự ly 30m, đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn người Mỹ.

Phút 65, Rafael, người đã chơi khá mờ nhạt ở vị trí hậu vệ phải được thay ra nghỉ, thế chỗ anh là lão tướng Gary Neville.

Wayne Rooney giúp MU vượt lên dẫn trước. 

Phút 74 của trận đấu, sau những tình huống bị bỏ lỡ, MU đã có bàn thắng thứ 2. Người lập công không ai khác chính là Rooney. Từ một pha phối hợp tam giác Berbatov - Valencia - Rooney, bóng được tiền vệ người Ecuador treo bổng vào trong và tiền đạo đang đạt phong độ cao đã có pha đánh đầu cực kỳ khó chịu, khiến một thủ môn lão luyện như Friedel hoàn toàn bị khuất phục.

Hưng phấn sau khi có bàn nâng tỷ số, MU tiếp tục tràn lên tấn công. Chỉ 4 phút sau khi ghi bàn, Rooney lại có cơ hội lần thứ 2 đánh đầu tung lưới Villa. Phút 78, lại Valencia có pha tạt bóng chuẩn xác cho Rooney nhưng Wazza lại đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc. Tiền đạo 24 tuổi đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 29 trong mùa giải để tiến gần hơn tới thành tích ghi bàn của Cris Ronaldo.

Ngay sau đó, khung thành của MU đã chao đảo sau một loạt các pha hãm thành của Villa. Phút 79, Villa chơi bài ngửa khi tung tiền đạo thứ 3 Carew vào sân. Phút 81, trung vệ Collins có pha đánh đầu cực kỳ hiểm hóc, sau quả tạt của Downing nhưng Kuszczak đã xuất sắc cản phá.

Để tăng tính an toàn, phút 85, Ferguson quyết định tung Gibson vào sân, thay Park. Trận đấu được bù giờ thêm 4 phút nhưng Aston Villa không thể tận dụng thành công để ghi bàn. Ngược lại, họ còn suýt để thua ngược khi Valencia có cú dứt điểm quyết đoán từ pha phản công nhanh, đưa bóng đi chệch khung thành Brad Friedel trong gang tấc.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 2-1. MU đã bảo vệ thành công danh hiệu Carling Cup, tạo đà cho màn nước rút với Chelsea ở giải ngoại hạng và trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Milan sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa.

Đội hình thi đấu
MU: Tomasz Kuszczak, Rafael, Nemanja Vidic, Jonathan Evans, Patrice Evra, Antonio Valencia, Michael Carrick Darren Fletcher, Park Ji-Sung, Michael Owen, Dimitar Berbatov.
Aston Villa: Brad Friedel, James Collins, Richard Dunne,    Stephen Warnock, Carlos Cuellar, Stiliyan Petrov, Stewart Downing, James Milner, Ashley Young, Emile Heskey, Gabriel Agbonlahor.

Phản hồi của độc giả VTC News
Hoàng Thùy Nhung (HN), [email protected] - Chúc mừng MU!
Tôi đã rất khó khăn mới tìm được một quán cà phê để xem tường thuật trực tiếp trận này (vì cáp không có)! Phải nói là tuyệt vời! Tuyệt vời Rooney, tuyệt vời Owen, tuyệt vời Sir Alex! Xin chúc mừng!

Nguyễn Đăng Toàn, [email protected] - Milan và Chelsea đang run sợ!
Ngày 10/3, MU sẽ hạ sát Milan, và sau đó sẽ cho Chelsea "ngửi khói" trong cuộc đua vô địch Premier League! Cứ chờ mà xem, MU luôn đáng sợ ở giai đoạn cuối mùa!

Trần Văn Tiên (Nam Định) - Cái cúp bé tí
Cái cúp bé tí ấy mà, có gì đáng tự hào. Arsenal mới là nhất. Xem Pháo thủ đánh bại Stoke, rõ ràng, đó là lối chơi của một nhà vô địch! Cứ chờ mà xem!

Nguyễn Đỉnh

Tính tới sau trận chung kết này, Rooney đã có tổng cộng 28 bàn thắng trên các mặt trận. Theo bạn, liệu chân sút người Anh này có vươn đến cột mốc 46 bàn/mùa của huyền thoại Dennis Law? Hay chí ít là thành tích 42 bàn/mùa của Cris Ronaldo? Liệu chiến thắng này có mở ra giai đoạn nước rút đại thành công của thầy trò Sir Alex? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn tới VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn