Cuộc chiến mini trong trân siêu cầu Arsenal - MU 31/01/2010 06:08
(VTC News) - Những thông số được các nhà thống kê đưa ra cho thấy trong cuộc đại chiến ở Emirates đêm nay có một cuộc chiến mini khác, cuộc chiến giữa Fabregas và Rooney, những trọng pháo số 1 của Arsenal và MU, đồng thời cũng là những chân sút đạt hiệu suất cao nhất nước Anh thời điểm này.

» Cesc Fabregas: Sướng nhất là thắng được MU
» Trận địa pháo Emirates nghênh chờ... 1 sát thủ của MU!
» Chật vật hạ Burnley, Chelsea "rung đùi" xem Arsenal-MU
» Vòng 24 Premier League: Đợi chờ đại chiến Arsenal - MU
» Trước đại chiến Arsenal - MU: Wenger vui, Ferguson buồn

Pháo đọ pháo


Mùa giải này, Cesc Fabregas phải đánh vật với chấn thương và nghỉ thi đấu khá nhiều. Dẫu vậy, cứ mỗi lần tiền vệ người Tây Ban Nha xỏ giày ra sân, anh lại làm nên sự khác biệt. Minh chứng rõ rệt nhất là 27 phút kỳ diệu của cầu thủ 22 tuổi giúp The Gunners “thông nòng”, anh ghi 2 bàn, giúp đội bóng đánh bại Aston Villa 3-0 trong trận đấu ngày 27/12. Tính ra, Fabregas đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Pháo thủ với 14 bàn cả thảy, trong đó có 11 pha lập công ở Premier League. Trong 5 trận gần nhất ở giải ngoại hạng, đội trưởng của Arsenal cũng ghi tới 5 bàn.

Fabregas và Rooney sẽ làm nên một màn đọ pháo thú vị. 

Hiệu suất làm bàn của Fabregas thực sự ấn tượng bởi anh chỉ là một tiền vệ. Trong khi đó, Wayne Rooney được bố trí đá trung phong cũng đang tạo ra hình ảnh một cỗ máy săn bàn thượng hạng. Nếu Cesc ghi 5 bàn trong 5 trận, Wayne thậm chí còn ghi nhiều hơn 2 bàn. Trong 10 trận gần đây, chân sút 24 tuổi có 12 pha lập công. Hàng lô hàng lốc bàn thắng mà Wazza mang lại đã giúp MU thăng hoa, để rồi giấc mơ vô địch nước Anh lần thứ 4 liên tiếp của Quỷ Đỏ lại bắt đầu.

Hồi tháng 6/2009, khi các Mancunian còn chưa hết sốc vì Ronaldo bị bán, Rooney đã tới gặp Alex Ferguson. Thông điệp mà “số 10” truyền tải tới người thầy là: “Hãy để tôi chơi đúng vị trí sở trường, một tiền đạo trung tâm, tôi sẽ thay thế Ronaldo”. Lúc bấy giờ, không nhiều người tin ở Rooney, người vẫn nổi bật ở khả năng kiến tạo hơn là làm bàn. Nhưng lúc này, tất cả đã phải mở mắt.

Biểu đồ cho thấy số phút cho mỗi bàn thắng của Rooney đã giảm đi, trong khi số cú sút trung bình mỗi trận tăng lên. (Chú thích: Vạch xanh ứng với thời điểm Rooney chơi cho Everton, vạch đỏ ứng với giai đoạn khoác áo MU) 

21 bàn thắng mà “Pele trắng” ghi trong 29 trận ở mùa giải này là món quà kỳ diệu mà ông bố trẻ mang đến, chúng chiếm tới 22% tổng số bàn thắng của Quỷ Đỏ. 19 bàn trong số đó được ghi ở giải ngoại hạng, biến Rooney thành “độc cô cầu bại” trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới Premier League và Chiếc giày Vàng châu Âu.

Thống kê chỉ ra rằng Rooney đã ham sút hơn (trung bình 4,2 cú sút/trận), bù lại, anh chỉ cần bình quân 99,4 phút để ghi một bàn thắng. Hiệu suất tốt nhất trước của tiền đạo người Merseyside là 182 phút/bàn, thiết lập ở mùa giải 2007-08.

Số bàn thắng của Rooney trong một mùa giải; phần trăm số bàn thắng so với toàn đội; số pha kiến tạo trong mùa giải. 

Ngoài việc thể hiện hình ảnh một cỗ máy săn bàn siêu hạng, cựu tiền đạo Everton còn mang tới phong cách của một trung phong cắm điển hình, theo kiểu mẫu của Van Nistelrooy. Bằng chứng là 21 bàn thắng đều được thực hiện trong vòng cấm. Ngoài ra, anh không còn nổi bật ở kỹ năng kiến tạo của một tiền vệ cánh, hoặc một hộ công nữa. Khi mùa giải đã đi qua quá nửa chặng đường, Rooney mới có 3 đường chuyền cho đồng đội sút tung lưới đối phương. Ưu điểm nổi trội của Wazza từ trước tới nay là khả năng phối hợp, nhưng lúc này, kỹ năng hoạt động độc lập của anh mới thực sự đáng chú ý.

Rooney là cây săn bàn số 1 giải ngoại hạng Anh (19 bàn), Fabregas lại là nhà kiến thiết thiên tài (13 đường chuyền thành bàn). Cuộc đọ pháo giữa họ sẽ cực kỳ lý thú.

Khi Campbell phải dè chừng

Dưới thời Arsene Wenger, Rooney là một trong số những cái tên đáng sợ nhất (và cũng là đáng ghét nhất) đối với Pháo thủ. Mới 16 tuổi và còn là thần đồng ở Everton, Wazza đã sút tung lưới Arsenal. Tháng 10/2004, Rooney kỷ niệm sinh nhật thứ 18 bằng một bàn thắng vào lưới đội bóng Tây London, chặt đứt chuỗi 49 trận bất bại của Pháo thủ. Ở lượt đi, chính anh cân bằng tỷ số cho MU trên chấm phạt đền, mở đầu Quỷ Đỏ màn lội ngược dòng ngoạn mục. Với phong độ đỉnh cao của Rooney lúc này, chẳng ai dám chắc mành lưới của Almunia sẽ bị không chinh phục một vài lần…

Wayne Rooney và quả penalty trong trận lượt đi với Arsenal. 

Sau sự ra đi của Kolo Toure trong mùa Hè 2009, The Gunners đã chia tay nhân chứng sống cuối cùng của thế hệ vàng “Invincibles” danh bất hư truyền năm 2004. Mùa xuân 2010, Sol Campbell ở tuổi 35 bất ngờ trở lại và gần như chắc chắn sẽ đá chính thay Vermaelen đêm nay. Campbell không lạ gì Rooney, chính cú xoạc bóng của anh với tiền đạo đồng hương vào tháng 10/2004 đã chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của Pháo thủ. Bởi sau tình huống ấy, trọng tài Mike Riley cho MU được hưởng phạt đền và Van Nistelrooy thực hiện thành công, trước khi chính Rooney vung nhát kiếm cuối cùng, ấn định tỷ số 2-0 cho Quỷ Đỏ.

Đã 5 năm trôi qua, Wenger vẫn chưa buông tha cho Rooney về cú ngã năm ấy. “Bạn biết rằng các tiền đạo không phải những thiên thần. Khi họ chơi bóng, bạn phải tham gia vào 2 cuộc chiến cùng lúc. Cuộc chiến đầu tiên là với đối thủ, cuộc chiến thứ 2 là với trọng tài và những điều luật. Tôi không chấp nhận quả penalty ở Old Trafford 2004, Sol Campbell không hề chạm vào anh ta”, “Giáo sư” mỉa mai. Và ông cũng không quên tình huống ngã cực khéo của Wazza ở lượt đi mùa này, khi anh cố tình đưa chân vào đôi tay Almunia đã giơ ra, trước khi đổ người xuống sân.

Đêm nay, Campbell, Gallas và Arsenal sẽ phải dè chừng.

Tiểu Muội

Theo bạn, giữa Fabregas và Rooney, 2 biểu tượng của Arsenal và MU, ai sẽ là người tỏa sáng rực rỡ hơn trong cuộc đối đầu đêm nay. MU hay Arsenal sẽ được hưởng niềm vui chiến thắng trong trận đấu này? Hãy gửi ý kiến, bình luận của bạn về trận đấu này cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!



Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày