Bị thất sủng, Robinho quyết dứt tình với Man City 25/01/2010 14:45
(VTC News) - Bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 cho Man City trước Scunthorpe đêm qua có thể là bàn thắng cuối cùng của Robinho dành cho Man xanh ở mùa giải này.

» Vì sao Robinho không thèm nhìn mặt Mancini?
» Robinho bị đồng đội “tấn công”


Tương lai của Robinho ở City of Manchester đang trở nên vô cùng mù mịt. Ngày hôm qua, Robinho đã khẳng định rằng anh muốn rời Man City ngay lập tức để trở về Brazil chơi bóng cho đội bóng mình khởi nghiệp, Santos. Robinho cũng đã chỉ trích các HLV Mancini và Mark Hughes vì đã không tạo điều kiện cho anh ra sân thường xuyên trong mùa bóng này.

Bàn thắng cuối cùng của Robinho trong mùa bóng này ở Man City?

Điều đó, theo Robinho, làm ảnh hưởng trầm trọng đến cơ hội tới Nam Phi mùa hè này cùng ĐT Brazil. "Tiền bạc rất quan trọng nhưng cảm thấy hạnh phúc mới là điều tuyệt vời nhất. Bởi thế, điều tốt nhất lúc này là Man City hãy để tôi trở về thi đấu cho Santos dưới dạng cho mượn. Tôi muốn được ra sân ở mọi trận đấu để có thể chắc một suất dự World Cup năm nay. Cuối tuần trước, ban lãnh đạo của Santos đã có cuộc gặp gỡ với phía Man City và có thể, họ đã đi được đến thống nhất về những điều khoản cuối cùng."

Đáp lại phát biểu của Robinho, HLV trưởng Roberto Mancini cho biết: '' Robinho chẳng nói gì với tôi về chuyện đó cả. Nhưng tôi cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy tối nay. Tôi muốn Robinho ở lại, dĩ nhiên nếu cậu ấy cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cậu ấy luôn muốn chơi mọi trận đấu và đã luyện tập chăm chỉ trong các buổi tập của CLB, song tôi có tới 5 tiền đạo để mà chọn lựa. Vì thế, chẳng thể đảm bảo chắc chắn cho bất kì ai được."

Gia nhập Man City từ Real Madrid với mức giá chuyển nhượng lên tới 32,5 triệu bảng Anh, Robinho được nửa xanh thành Manchester cưng nựng như một báu vật và kì vọng anh sẽ trở thành biểu tượng mới của CLB. Bởi thế mức lương 160.000 bảng một tuần dành cho tiền đạo 26 tuổi này đã được các ông chủ Ả-rập chi ra một cách không đắn đo. Song cũng giống như giai đoạn "lừng lẫy" ở Real Madrid (tới Bernabeu từ Santos với mức giá 25 triệu euro), anh nhanh chóng gây thất vọng và bị Real xem như vật trao đổi trong vụ thương lượng với Cristiano Ronaldo.

Trở về Santos là sự lựa chọn đúng đắn của Robinho?

Thực tế thì điểm đến mơ ước của Robinho là Barcelona và đội chủ sân Nou Camp cũng đã vài lần đánh tiếng về thương vụ này.Thế nhưng, những biến động trên băng ghế huấn luyện cùng việc không thống nhất được mức giá chuyển nhượng cụ thể đã khiến cho cánh cửa tới Barca của Robinho ngày càng nhỏ lại. Giờ đây, khi chìm nghỉm giữa hàng công đầy sao của Man xanh (Adebayor, Tevez, Bellamy, Santa Cruz), Robinho phải tự tìm lối thoát cho bản thân mình. Ước mơ Tây Ban Nha đành phải tạm gác sang một bên, giờ Santos là cứu cánh duy nhất cho chàng tiền đạo nhỏ con này.

Được biết, để có được Robinho, Santos nhiều khả năng sẽ ưu tiên cho Man City được quyền chiêu mộ hai tài năng trẻ rất triển vọng của họ là Neymar và Ganso.
 
Chu Tước (tổng hợp)


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày